Man City hạ Bournemouth 3-1

VAR là mối đe dọa của Man City?

Minh Việt Minh Việt
09:16 ngày 27-08-2019
Xin khẳng định luôn, đó là ý của Pep Guardiola. Trong chiến thắng 3-1 trước Bournemouth, một lần nữa Man City lại là nạn nhân của VAR, khi họ bị từ chối một quả penalty. Trước đó, ở vòng 2, Man City cũng bị VAR tước mất chiến thắng. VAR liệu có là mối đe dọa của Man xanh trong cuộc đua vô địch?
Man City hạ Bournemouth 3-1: VAR là mối đe dọa của Man City?

VAR lại bất công với Man City

Đầu hiệp 2 trận gặp Bournemouth, sau pha va chạm với Jefferson Lerma, David Silva ngã lăn ra trong vòng cấm. Tiền vệ người Tây Ban Nha ôm chân lăn lộn và đòi một quả penalty. Tuy nhiên, trọng tài Andre Marriner dứt khoát nói không. Silva không phải là kịch sỹ. Anh sửng sốt và quá đỗi ngạc nhiên với quyết định của Marriner. 

VAR (video hỗ trợ trọng tài) lập tức vào cuộc. Pha quay chậm từ nhiều góc máy đều cho thấy Silva bị Lerma giẫm cả lên bàn chân sau khi vượt qua hậu vệ của Bournemouth và bóng vẫn trong tầm khống chế. Đó phải là một quả penalty cho Man City. Nhưng Marriner sau khi tham khảo tư vấn từ tổ VAR vẫn giữ nguyên quyết định ban đầu. Khi màn hình lớn trên sân Vitality hiện lên dòng chữ “No penalty” (không phạt đền), toàn bộ cầu thủ Man City đều sửng sốt.

Sau trận, khi được các phóng viên hỏi về tình huống đó có phải quả penalty hay không, Pep trả lời đầy mỉa mai: “Không, không, không. Penalty ư? Không phải”. Sau đó, Pep nhắc tới tình huống Man City bị tước bàn thắng ở trận gặp Tottenham vòng trước: “Trận trước là pha chạm tay rõ ràng. Thách thức trong mùa giải này sẽ là khủng khiếp với chúng tôi. Sau khi vô địch Premier League 2 năm liên tiếp, mùa này, thách thức sẽ thật dữ dội”. 

Công bằng mà nói, Man City xứng đáng được hưởng phạt đền trong pha bóng đó. Nếu là mùa giải trước, khi chưa có VAR, mọi người có thể sẽ thông cảm cho ông Marriner. Tuy nhiên mùa này, ngay cả khi đã có VAR, khi Marriner đã tạm dừng trận đấu để nghe ý kiến của tổ hỗ trợ, mà không có phạt đền thì rõ ràng là thiếu công bằng cho Man City. 

Màn hình lớn trên sân Vitality hiện dòng chữ “No penalty” dù Silva (số 21) bị Lerma phạm lỗi trong vòng cấm
Màn hình lớn trên sân Vitality hiện dòng chữ “No penalty” dù Silva (số 21) bị Lerma phạm lỗi trong vòng cấm

Đừng quên là vòng trước, cũng chính VAR đã từ chối bàn thắng ở phút bù giờ thứ 2 của Man xanh trong pha bóng còn gây tranh cãi hơn nhiều so với việc Silva bị Lerma phạm lỗi. Thế nên Pep có lý khi mỉa mai, châm chọc VAR. Dù không trực tiếp nói ra nhưng theo tờ The Times, Pep có ý cho rằng chính VAR sẽ là mối đe dọa lớn tới hy vọng bảo vệ chức vô địch Premier League của Man City mùa này. Đó là điều hoàn toàn có thể xảy ra nếu VAR cứ tiếp tục bất công với đội quân của Pep. 

Hãy lưu ý thêm chi tiết là Man xanh có thể đang bị ghét bỏ ở xứ sương mù. Không phải ngẫu nhiên mà trong khoảng 1 năm trở lại đây, rất nhiều đội bóng lớn ở xứ sương mù đã yêu cầu UEFA điều tra vấn đề tài chính của Man City, xem họ có vi phạm Luật công bằng tài chính hay không? 

Cũng dễ hiểu thôi. Một đội bóng không giàu truyền thống như Man xanh nhưng bây giờ đang vượt mặt Liverpool, M.U, Chelsea để thống trị Premier League thì bị ghét cũng là chuyện… bình thường. 

Sức mạnh vẫn vượt trội 

Vì sao trong trận đấu mà Man City giành chiến thắng mà chúng ta lại nói tới VAR? Bởi nếu để ca ngợi sức mạnh của Man xanh lúc này sẽ rất… nhàm chán. Trên sân Vitality, đội quân của Pep một lần nữa lại thể hiện sức mạnh vượt trội. Nói nôm na là 10 trận họ đá như 1, trận nào cũng áp đảo đối phương toàn diện, chơi như thêu hoa dệt gấm và ghi nhiều bàn thắng dễ như… ăn kẹo. 


Cái hay của Pep là ông luôn cấy được vào học trò thứ tinh thần, khát vọng chiến thắng. Mauricio Pochettino sau trận thua 0-1 trước Newcastle đã nhận xét “Tottenham thiếu khát vọng”. Còn Man City đã 2 năm liên tiếp vô địch Premier League nhưng vẫn luôn có cảm giác đói khát danh hiệu. Đó là cái giỏi của Pep. Chính thứ khát vọng chiến thắng mãnh liệt đó giúp Man City ngày càng hoàn thiện hơn. 

Man xanh đã trở lại vị trí số 2 trên BXH Premier League. Mới sau 3 vòng đấu nhưng cuộc đua vô địch đã sớm định hình. Đó vẫn sẽ là trận chiến song mã giữa Man City và Liverpool. Chỉ khác là mùa này, Man xanh nhiều khả năng sẽ đối mặt thêm một thách thức khác. VAR… 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x