World Cup 2018: Hay nhất và dở nhất

Gia Hưng
Từ 07:02 ngày 18-07-2018
Luka Modric bất ngờ chói sáng cùng đội tuyển Croatia vào chung kết trong khi những ngôi sao được kì vọng như Lionel Messi và Cristiano Ronaldo lại bị loại sớm. Hãy cùng điểm lại những cá nhân và tập thể hay nhất - dở nhất ở World Cup 2018.
Hay nhất là Modric và Mbappe
Quả bóng vàng World Cup Luka Modric đã có giải đấu thành công nhất sự nghiệp. Không thể cùng Croatia đăng quang, nhưng nhà vô địch Champions League 2017/18 của Real Madrid đã cùng các đồng đội quảng bá tinh thần thi đấu, kỹ năng bóng đá tuyệt vời của người Croatia. Anh ghi được 2 bàn ở giải này (vào lưới Nigeria và Argentina), thực hiện thành công 2 quả phạt đền quan trọng (trước Đan Mạch và Nga). Anh là cầu thủ di chuyển nhiều nhất, chuyền bóng nhiều nhất và chạm bóng nhiều nhất của giải. Nhưng trên tất cả, Modric thể hiện tinh thần thi đấu và dáng dấp thủ lĩnh tuyệt vời, đầy giản dị giữa một World Cup của những ngôi sao “sang chảnh” như Neymar, Ronaldo, Messi.

Cũng ghi dấu ấn đậm nét tại giải là Kylian Mbappe, tiền đạo 19 tuổi của Pháp. Ai cũng biết Mbappe giỏi, nhưng ít người tiên đoán được màn quảng bá tài năng tuyệt hảo của anh trên đất Nga: Tốc độ tuyệt vời, ghi những bàn thắng quan trọng, và không hề sợ hãi trong các trận đấu lớn. Anh ghi được 3 bàn tại giải, trong đó có cú đúp vào lưới Argentina ở vòng 1/8 và bàn thắng hạ Croatia ở chung kết. Anh trở thành cầu thủ tuổi teen đầu tiên sau Pele ở World Cup 1958, lập cú đúp trong một trận đấu tại World Cup. Giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup 2018 cho anh là quá xứng đáng.

Một cầu thủ nữa không giành được giải nào nhưng cũng nên được nhắc đến: Eden Hazard. Đại diện của “thế hệ vàng” bóng đá Bỉ dừng bước trước Pháp ở bán kết, nhưng kịp để lại nhiều ấn tượng. Hazard tiếp tục cho thấy đẳng cấp bằng 3 thắng thắng và những pha đi bóng mang thương hiệu riêng. Trận Bỉ lội ngược dòng thắng Nhật Bản 3-2, anh đá đặc biệt hay.

Đức và các đội bóng châu Phi tệ nhất


Nhà ĐKVĐ Đức đã không thể bước qua lời nguyền. Như Tây Ban Nha 4 năm trước và Italia ở World Cup 2010, Đức bị loại ở vòng bảng. Thất bại trước Mexico và Hàn Quốc khiến Đức lần đầu tiên sau 80 năm đứng chót bảng ở một kì World Cup. Nó không phản ánh sự đi xuống của bóng đá Đức, nhưng dù sao cũng là thành tích đáng buồn với lực lượng rất mạnh của họ. Sau những thành công kéo dài hơn 10 năm ở những giải đấu lớn, bộ sậu của Joachim Loew làm chưa tốt nhiệm vụ tái tạo năng lượng cho đội bóng. Những nhân tố mới chưa thay thế được các đàn anh. Trong khi đó, các cựu binh tỏ ra thiếu cảm hứng. 

Xếp cùng hạng với Đức có lẽ là các đội châu Phi. Lần đầu tiên kể từ năm 1982, không có đội châu Phi nào vượt qua vòng bảng. Nigeria, Senegal, Tunisia, Ai Cập và Marocco chỉ thắng tổng cộng 3 trận. Cũng đen đủi cho châu Phi khi Senegal mất vị trí thứ hai bảng H vào tay Nhật Bản vì điều luật mới của FIFA ưu tiên chỉ số phụ là điểm Fair play, trong khi ngôi sao sáng nhất của bóng đá châu Phi là Mohamed Salah (Ai Cập) vào giải với một chấn thương.

Cuối cùng, không đến nỗi tệ lắm về mặt cá nhân, nhưng Lionel Messi và Cristiano Ronaldo đã cùng đội bóng của họ có một giải đấu thất vọng. Ronaldo ghi được 4 bàn, Messi ghi được 1 bàn. Họ tiếp tục nợ đất nước một chức vô địch World Cup. Thành tích này có thể khiến cả hai mất Quả bóng vàng vào cuối năm.

Lucas Hernandez là phát hiện lớn nhất 
Lucas Hernandez có thể xem là phát hiện lớn nhất tại World Cup 2018. Dự World Cup lần đầu nhưng Hernandez thi đấu 6/7 trận đấu của Pháp và đá rất ấn tượng ở vị trí hậu vệ trái. Xếp sau Hernandez có một số cái tên: Benjamin Pavard (Pháp), Jordan Pickford và Harry Maguire (Anh).

4 - Với việc vô địch thế giới cùng Pháp, Raphael Varane đã lọt vào danh sách 4 cầu thủ vô địch Champions League và World Cup trong cùng 1 năm sau Sami Khedira (Đức và Real Madrid năm 2014), Roberto Carlos (Brazil và Real Madrid 2002), Christian Karembeu (Pháp và Real Madrid năm 1998).
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x