World Cup 2018 khan hiếm thủ môn giỏi

Kinh Thi
Từ 10:42 ngày 13-06-2018
Mặc kệ những triết lý cao siêu của giới chuyên môn, hoặc những lập luận đầy thuyết phục của các nhà bình luận, về vai trò thủ môn trong bóng đá đỉnh cao, cảm tưởng chung qua ngàn đời nay từ phía khán giả vẫn ít thay đổi: trong môn bóng đá, người ta thắng “nhờ” tiền đạo, và thua “vì” thủ môn!

Lịch phát sóng World Cup 2018

Rắc rối chung cho các đội mạnh

Ở Brazil, thủ môn Barbosa bị xem như kẻ tội phạm cho đến cuối đời, vì ông để lọt 2 bàn trong trận đấu quyết định và Brazil mất ngôi vô địch World Cup 1950. Đâu ai phân tích Barbosa kém ở chỗ nào, hay đấy là do lỗi hệ thống của các cầu thủ phía trên!

Tại World Cup 2018, bao nhiêu đội mạnh sẽ thua “vì thủ môn”? Rất có thể, đây đang là nỗi ám ảnh chung của các “đại gia”. Cũng cần lưu ý: sẽ chẳng ai quên rằng Liverpool thua Real Madrid trong trận chung kết Champions League 2017/18 “vì” các sai lầm ngớ ngẩn của thủ môn Loris Karius, dù trên thực tế thì ai cũng cho rằng Liverpool coi như không còn cửa thắng sau khi tiền đạo Mohamed Salah rời sân vì chấn thương. 

Trước đó, Real tiến vào chung kết cũng nhờ sai lầm của thủ môn Sven Ulreich của Bayern Munich ở vòng bán kết. Bóng đá đỉnh cao vẫn hay có sự nối tiếp từ đấu trường CLB sang giải đấu lớn trong mùa Hè ngay sau đó, với những câu chuyện tương tự.

Neuer dù tài năng kiệt xuất nhưng vẫn có thể trở thành tội đồ nếu anh để lọt lưới khiến Đức thua trận
Thủ thành Barbosa trở thành tội đồ thiên cổ vì để lọt lưới 2 bàn khiến Brazil thua Uruguay ở trận chung kết World Cup 1950

Thủ môn Manuel Neuer của đội tuyển Đức hầu như không hề thi đấu trong suốt mùa bóng vừa qua. Vậy anh sẽ thi đấu thế nào, khi Đức vốn đã là đối tượng bị các đối thủ nghiên cứu kỹ nhất trước khi vào giải (vì tư cách ĐKVĐ)? Cho dù Đức chọn thủ môn Marc-Andre ter Stegen của Barcelona thế chỗ Neuer đi nữa, đấy cũng sẽ là hoàn cảnh bất lợi. Ter Stegen khó mà thoát được suy nghĩ thường trực, rằng việc vào lưới nhặt bóng sẽ nói lên rằng anh không xứng đáng thay chỗ Neuer. Chỉ với áp lực ấy thôi, cũng đã khó thành công rồi.

Argentina mất thủ môn Sergio Romero vì chấn thương. Tuy rất xuất sắc, nhưng Romero chỉ là thủ môn dự bị ở M.U vì tại đấy đã có David De Gea bắt chính. Bây giờ, Argentina có thể sẽ thay Romero bằng Willy Caballero - cũng chỉ là thủ môn dự bị ở Chelsea. Bồ Đào Nha hoặc Anh là các đội mạnh khác đang gặp rắc rối với vấn đề thủ môn tại World Cup này. 

Vấn đề không chỉ là khó khăn ở khâu lựa chọn, mà là không có ai để chọn. Chỉ có một trường hợp ngược lại: Brazil hiện có đến hai thủ môn xuất sắc: Alisson (AS Roma) và Ederson (Man City). Alisson đang là thủ môn số 1. Nhưng nói chung, đấy cũng sẽ là một lựa chọn khó khăn.

World Cup không có nhiều thủ môn giỏi

World Cup này không có Samir Handanovic, Jan Oblak (Slovenia), Gianluigi Buffon, Gianluigi Donnarumma (Italia) - tức là đã mất đến gần một nửa trong danh sách 10 thủ môn hay nhất thế giới mà tạp chí FourFourTwo bình chọn giữa mùa bóng vừa qua. Nếu thủ môn Alisson bảo vệ khung thành Brazil thì Ederson lại không có chỗ. Tương tự là việc ĐT Đức phải lựa chọn giữa Manuel Neuer và Ter Stegen. Xem ra, World Cup này không còn bao nhiêu ngôi sao ở vị trí thủ môn. Đại khái chỉ là David De Gea (Tây Ban Nha), Thibaut Courtois (Bỉ), Hugo Lloris (Pháp).


Bàn về chuyên môn thuần túy, vai trò thủ môn ngày càng trở nên quan trọng trong bóng đá đỉnh cao. Thống kê cho thấy số lần chạm bóng bên ngoài khu vực 16m50 của thủ môn Neuer trong một trận đấu của đội tuyển Đức còn nhiều hơn số lần chạm bóng trong cả trận của tiền đạo Fred (Brazil).

Đấy là vấn đề lối chơi, mà nhiều người cho là đặc biệt quan trọng trong hành trình lên ngôi vô địch của Đức. Ở đấu trường CLB, HLV Pep Guardiola cho rằng thủ môn dứt khoát phải có khả  năng chơi bóng như một hậu vệ. Ông bỏ Joe Hart, dùng Claudio Bravo. Và khi Bravo thất bại thì Pep lập tức mua Ederson thay thế. Đấy cũng là một chi tiết nói lên tầm quan trọng của thủ môn trong thời buổi này.

Nhìn chung, World Cup 2018 rất khan hiếm thủ môn giỏi. Hay nhất bây giờ có lẽ chỉ là De Gea. Mà có lẽ, De Gea chưa thể sánh được về mặt đẳng cấp với thủ môn của những đội vô địch World Cup gần đây (Neuer, Casillas, Buffon). Bốn năm trước, World Cup 2014 đã đọng lại rất nhiều dấu ấn liên quan đến vị trí thủ môn. 

Bây giờ, một cuộc điểm danh sơ bộ vừa nói lên thực trạng khá nghèo nàn của thủ môn World Cup, vừa dẫn đến dự đoán là sẽ không có nhiều màn trình diễn ấn tượng trước khung thành như tại Brazil nữa. Trong một số trường hợp cụ thể, các đội thậm chí có thể tính đến phương án làm sao “đánh” được trực tiếp vào vị trí thủ môn của đối phương, hòng dễ dàng chiến thắng.

Argentina coi như chấp… thủ môn


Sau khi Sergio Romero không được triệu tập vì chấn thương, thủ môn số 1 của Argentina hiện thời là Willy Caballero (ảnh). Anh đã tiếp cận tuổi 37 nhưng... chưa bao giờ bắt chính cho ĐTQG trong một trận đấu chính thức. Thủ môn số 2 là Franco Armani thì thậm chí chưa bao giờ khoác áo ĐTQG. Nahuel Guzman được gọi bổ sung vào giờ chót. Anh này xưa nay chỉ chơi bóng ở Argentina và Mexico.

15. Kỷ lục World Cup về số lần cứu thua trong một trận đấu (15 lần - cũng có nơi ghi nhận là 16 hoặc 17 lần, nhưng 15 là con số chính thức) thuộc về thủ môn Tim Howard của Mỹ tại World Cup 2014. Howard vắng mặt tại World Cup này.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x