World Cup 2018 & muôn vạn sắc màu Fan Fest

HUY HIẾU (từ Moscow, Nga)
Từ 07:24 ngày 15-06-2018
Buổi sáng ngày khai mạc World Cup 2018, chúng tôi trực chỉ khu vực Fan Fest, luôn được xem là nơi rực rỡ sắc màu nhất trong mỗi giải bóng đá lớn. Và quả thực, bầu không khí rực rỡ sắc màu tại nơi đây đã khiến chúng tôi thực sự hào hứng, quên hẳn hành trình mệt mỏi vì giao thông khó khăn.

Đường xá Moscow trở nên rất khó khăn trong ngày khai mạc, nhiều tuyến phố trong trung tâm cấm xe hơi và thậm chí cả xe bus. Vì thế, áp lực giao thông đổ dồn vào những con phố còn lại. Dù đường xá Moscow rộng lớn, nhưng kẹt xe không phải là chuyện lạ. Từ nơi lưu trú của phóng viên báo Bóng đá tới khu Fan Fest chỉ có 4 km, nhưng chúng tôi đã mất đứt gần 1 giờ di chuyển trên đường. 

Rảo bước qua con đường râm mát bên hông trường Đại học Quốc gia Moscow, chúng tôi đã có mặt tại khu Fan Fest. Trái với bầu không khí vắng vẻ vài ngày trước, khu vực này trở nên rất náo nhiệt bởi sự xuất hiện của nhiều CĐV nước ngoài, họ đi thành từng nhóm với nhau chung quốc tịch. 


Ấn tượng nhất là các CĐV Peru. Dù đi thành các nhóm khác nhau, nhưng tất cả họ đều mặc bộ quần áo của ĐTQG với 2 màu trắng-đỏ rất dễ nhận biết. Tiếp theo là CĐV Colombia với bộ quần áo màu vàng cùng lá quốc kỳ Colombia. Sau cùng chúng tôi gặp một đoàn CĐV Argentina, nhưng riêng đoàn này mặc 2 loại đồng phục khác nhau, áo đỏ-trắng truyền thống và bộ trang phục phụ màu xanh thẫm. 

Khi ở vòng loại khu vực Nam Mỹ, họ là những đối thủ không đội trời chung, do đội nào cũng phải nỗ lực đánh bại đối phương để giành vé dự VCK World Cup. Nhưng khi đã giành vé sang Nga rồi, các CĐV Nam Mỹ rất vui vẻ và thân thiện với nhau. Khi chúng tôi đang chụp hình cùng CĐV Peru thì CĐV Colombia đã khéo léo gài lá quốc kỳ nước họ vào. Hoàn toàn không có dấu hiệu gì cho thấy mới chỉ năm ngoái, các đội bóng này còn “sống mái” với nhau tại vòng loại. 


Tôi đang choáng ngợp giữa các CĐV Nam Mỹ cuồng nhiệt và giàu màu sắc thì nhìn thấy một chiếc áo đỏ, số 5 ghi tên Benatia. Một cuộc phỏng vấn đầy thú vị với các chàng trai CĐV Morocco bắt đầu. 

Tôi nghĩ nếu nói mình là CĐV đội Morocco thì chắc họ không tin, tôi bịa ra rằng mình là CĐV Juventus, CLB mà Mehdi Benatia đang phục vụ. Mustafa, người tự tin nói tiếng Anh nhất trong nhóm bắt đầu tiếp chuyện tôi một cách rất cởi mở. “Hành trình của chúng tôi bắt đầu 1 tháng trước. Chúng tôi đi du lịch Thổ Nhĩ Kỳ trong 10 ngày, sau đó sang Uzbekistan, cuối cùng là Azerbaijan thăm các di tích lịch sử. Từ Baku (thủ đô Azerbaijan - PV) chúng tôi bay thẳng sang Moscow”. 


Mustafa cho biết số CĐV Morocco sang Nga khá đông, lên tới khoảng hơn 12.000 người, đông gấp rưỡi lượng CĐV Morocco sang Pháp dự France ’98, World Cup gần nhất mà ĐT Morocco tham dự. Chính vì giải năm nay Morocco vào bảng rất khó cùng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, nên NHM nước này theo chân đội tuyển càng đông, họ muốn tận hưởng bầu không khí World Cup trước khi Morocco rất có thể sẽ bị loại ở vòng bảng. 

Tại khu vực Fan Fest, chúng tôi cũng thấy lác đác fan Australia, Mexico và Costa Rica bên cạnh những CĐV Nam Mỹ. Tuy nhiên, tuyệt đối chưa nhìn thấy bất kỳ CĐV nào tới từ các nước Tây Âu. Theo ghi nhận từ người dân địa phương, họ nhận định CĐV châu Âu cậy gần Nga nên ít người sang sớm. Trong ít ngày tới, Moscow sẽ rất đông đúc các fan tới từ Tây Âu. 


Hơn 2 vạn CĐV phủ kín Fan Fest ở đồi Chim Sẻ
Đồi Chim Sẻ tại Moscow là địa điểm chính để các fan tụ tập trong dịp World Cup này. Fan Fest tại đây có sức chứa đến 25.000 người và đã được phủ kín vào hôm qua. Theo phát ngôn viên báo chí của Thị trưởng Moscow, toàn bộ 56 trận đấu ở World Cup 2018 sẽ được truyền hình trực tiếp tại Fan Fest trên đồi Chim Sẻ qua một màn hình lớn hơn 500m2, cùng 6 màn hình nhỏ được bố trí xung quanh.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x