World Cup 2018: Thăng hoa các chân sút chủ lực

Kinh Thi
Từ 11:39 ngày 21-06-2018
Harry Kane lập được cú đúp trong trận ra quân của ĐT Anh, hoàn toàn xứng đáng với chiếc băng thủ quân trên tay. Trong khi đó, Romelu Lukaku cũng không thua kém, với 2 bàn trong trận đầu tiên của Bỉ. Diego Costa thì ghi 2 bàn cho Tây Ban Nha trong trận derby Iberia, trận đấu mà trước đó ai cũng cho rằng rất khó có nhiều bàn thắng.

Nhìn chung, các tiền đạo chủ lực đang có bước dạo đầu thành công tại World Cup 2018 - dĩ nhiên không phải tất cả. Và trong số những chân sút thành công, mức độ cũng khác hẳn nhau.

Có nên xem Cristiano Ronaldo là một “số 9” đích thực hay không, cũng khó nói. Nhưng chắc chắn một điều: anh gánh vác trọng trách ghi bàn cho Bồ Đào Nha, bất kể xuất phát ở vị trí nào, chơi bóng ra sao. Trong khía cạnh này, cú hat-trick ngay trận ra quân của Bồ Đào Nha là một thành công mỹ mãn của CR7.

Hễ nói đến Ronaldo, thiên hạ lại phải lập tức nghĩ đến Lionel Messi bên ĐT Argentina. Kỳ thực, trong cách chơi và sơ đồ của Argentina thì Sergio Aguero mới là tiền đạo mũi nhọn. Và Aguero đã có bàn thắng trong hoàn cảnh Messi gây thất vọng trước Iceland. Tiền đạo thực thụ của đội tuyển Nga, Artem Dzyuba vốn chẳng được ai lưu ý, đã có 2 bàn, cho dù vẫn còn kém đồng đội Denis Cheryshev (3 bàn).


Vấn đề ở đây không phải là liệt kê số bàn thắng của các tiền đạo danh tiếng tại World Cup. Với Kane hoặc Lukaku, chuyện khá rõ ràng: họ giữ vai trò mũi nhọn, với nhiệm vụ ghi bàn rất rõ, và các bàn thắng của họ đã nói lên thành công trong lối chơi của đội. Costa cũng vậy. Vào thời đỉnh cao của tiqui-taca, Tây Ban Nha luôn có nhược điểm là không có tiền đạo mũi nhọn (hoặc tiền đạo mũi nhọn sẽ không thành công trong cách chơi ấy). Bây giờ khác hẳn. Costa nhận bóng từ đường chuyền dài và một mình anh xoay trở trước các hậu vệ Bồ Đào Nha để ghi bàn. Ai có thể hình dung được cách ghi bàn như vậy nếu Tây Ban Nha cứ bấu víu vào cách chơi tiqui-taca quen thuộc?

Đây có thể là một nét thành công của World Cup này, bởi bóng đá đỉnh cao mà không dành chỗ cho các tiền đạo thực thụ tỏa sáng thì cũng hơi buồn.

Đấy không phải là tên của chân sút nào. Cristiano Ronaldo ghi bàn nhiều nhất sau lượt trận đầu tại World Cup 2018 với 3 bàn vào lưới Tây Ban Nha. Nhưng số bàn “phản lưới nhà” (own goal) lại đang đứng đầu danh sách. Đã có 4 bàn phản lưới nhà sau 16 trận đầu. Kỳ World Cup có nhiều bàn “phản lưới nhà” nhất xưa nay là France 1998 (6 bàn).
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x