World Cup 2018: Vinh quang của ĐT Pháp trên nước Nga  

KỲ LÂM
Từ 12:46 ngày 12-11-2022
Hoàng đế Napoleon Bonaparte đã bị đánh gục trên đất Nga, tuy nhiên, hậu duệ của ông là ĐT Pháp của thày trò HLV Didier Deschamp đã giành được vinh quang tại đây khi vô địch đầy thuyết phục tại World Cup 2018.  

TỔNG QUAN
Nước chủ nhà: Nga
Thời gian tổ chức: 14/06 – 15/07
Số lượng: 32 ĐTQG (từ 5 châu lục)
Sân: 12 SVĐ
Trận đấu: 64
Bàn thắng: 168 (trung bình 2,64 bàn/trận)
Khán giả: 3.031.768 người (trung bình 47.371 người/trận)  

CHUNG CUỘC
1. Vô địch thế giới: Đội tuyển Pháp
2. Á quân: Đội tuyển Croatia
3. Hạng Ba: Đội tuyển Bỉ
4. Hạng Tư: Đội tuyển Anh
5. Cầu thủ xuất sắc nhất: Luka Modric (Croatia)
6. Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất: Kylian Mbappe (Pháp) 19 tuổi 270 ngày
7. Vua phá lưới: Harry Kane (ĐT Anh, 6 bàn)
8. Thủ môn xuất sắc nhất: Thibaul Courtois (Đội tuyển Bỉ)


CHIẾN TÍCH HUY HOÀNG CỦA THÀY TRÒ DIDIER DESCHAMP  

ĐT Pháp không phải ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch World Cup 2018, tuy nhiên, thiên mệnh đã biến họ thành quân vương trong khi ĐT Đức sa sút một cách kinh hoàng sau 4 năm đăng quang tại Brazil, còn các đội tuyển mạnh khác cũng đang ở trong giai đoạn rối loạn chuyển giao như Brazil, Argentina, Tây Ban Nha…  

Thày trò HLV Didier Deschamp đã khởi đầu hành trình vinh quang của mình rất bình thường. Họ nằm ở bảng C rất dễ với những đối thủ dưới cơ như Đan Mạch, Peru, Australia. Dễ hiểu khi Pháp có vé đi tiếp thế nhưng chiến thắng 4-3 của Gà Trống Gaulois trước đối thủ Argentina của Lionel Messi đã khiến họ trở thành kẻ đáng sợ nhất ở vòng loại trực tiếp.  

Sau vòng tứ kết, cơ hội vô địch của Pháp rõ rệt khi họ thắng nhàn Urugoay 2-0, trong khi cái tên đáng ngại Brazil đã bị loại bởi người Bỉ để tạo ra một vòng bán kết toàn Âu, với 2 nhân tố là Bỉ và Croatia và sự trở lại đáng ngạc nhiên của Sư Tử Anh. Mọi thứ không thể tốt đẹp hơn Pháp bước vào trận chung kết với sự nhàn nhã để tiếp đón một Croatia đã vắt kiệt sức trong màn diệt Tam Sư.  

Trước hơn 78.000 khán giả trên khán đài sân Luznhiki, trong đó có nhiều nguyên thủ quốc gia và hàng trăm triệu người khắp các châu lục theo dõi qua truyền hình, ĐT Pháp và ĐT Croatia đã cống hiến một trận chung kết tưng bừng với 6 bàn thắng. Đây là điều thú vị trước tiên vì ở một trận chung kết World Cup, hiếm khi trận đấu có nhiều bàn thắng đến vậy.  

Với chức vô địch World Cúp 2018, Didier Deschamp trở thành người thứ vô địch cả ở 2 vai cầu thủ và HLV

Hơn nữa, khi bóng đá thực dụng lên ngôi thì 6 bàn thắng trong trận chung kết quả là điều khác lạ. Chỉ riêng số bàn thắng trong trận chung kết 2018 bằng cả số bàn thắng ghi được trong thời gian thi đấu chính thức của các trận chung kết 4 kỳ World Cup gần nhất cộng lại (2002: Brazil-Đức 2-0; 2006: Italy-Pháp 1-1, 2010: TBN-Hà Lan 1-0; 2014: Đức-Argentina 1-0).

Điều đáng nhớ tiếp theo đây là trận chung kết đầu tiên mà công nghệ 4.0 được áp dụng nhằm “hóa giải” những pha bóng “nhạy cảm”. Phút 36, sau pha đá phạt của Pháp trước khung thành đối phương, bóng chạm tay 1 cầu thủ Croatia. Pha bóng đã khiến trọng tài người Argentina phân vân. Cuối cùng, trọng tài phải nhờ đến công nghệ VAR và quyết định cho Pháp hưởng penalty.

Griezmann đã tung cú sút trúng đích ghi bàn cho Đội tuyển Pháp. Điều thú vị là chính Griezmann đã thực hiện quả penalty đầu tiên ghi bàn thắng cho Đội tuyển Pháp trong trận ra quân gặp Australia (ngày 16/6) và quả penalty của Pháp ở trận đấu này cũng do VAR… quyết định.

Chung cuộc, ĐT Pháp thắng 4-2 và lần thứ hai bước lên đỉnh thế giới sau 20 năm chờ đợi.  Giành ngôi vô địch FIFA World Cup với Đội tuyển Pháp, HLV Didier  Deschamps đã hoàn tất danh hiệu vô địch thế giới ở cương vị cầu thủ (1998) và vị trí HLV (2018). Như vậy, Didier Deschamps là người thứ 3 giành được 2 danh hiệu này (trước đó, Mario Zagallo của Brazil và Franz Beckenbauer của Đức).  

Tại World Cup 2018, Đội tuyển Pháp xuất hiện ngôi sao mới: Kylian Mbappe. Tiền đạo mang áo số 10 này thi đấu trận chung kết khi mới 19 tuổi 270 ngày và cũng ghi được 1 bàn thắng trong chiến thắng 4 sao của các cầu thủ Pháp. Đây là bàn thắng thứ 4 của Mbappe ở vòng chung kết World Cup lần đầu tiên anh tham dự. Với 4 bàn thắng ở vòng chung kết 2018, Mbappe chỉ kém Vua bóng đá Pele của Brazil đúng 1 bàn.  

Pha tăng tốc như một chiếc xe F1 của Mbappe khiến các cầu thủ Argentina hoảng hồn

NHÀ Á QUÂN VĨ ĐẠI LUKA MODRIC

Không phải bàn cãi, Luka Modric đã nhận được lá phiếu tuyệt đối của FIFA để giành quả bóng vàng tại World Cup 2018. Dù ngôi sao của Real Madrid bỏ lỡ 1 quả phạt đền trong trận gặp Nga, nhưng anh vẫn là cái tên sáng giá nhất góp phần đưa ĐT Croatia tiến vào trận chung kết.    

Tại SVĐ Luzhniki, cầu thủ này khiến một máy quét siêu hạng như N’Golo Kante phải tắt điện. Cùng với đó, anh sở hữu những thông số di chuyển, chuyền bóng, tạo cơ hội nhiều nhất World Cup – dù phải cạnh tranh với những tiền vệ hàng đầu khác, ở tuổi 33.  

Theo thống kê của FIFA, tiền vệ Modric của Croatia là cầu thủ chạy nhiều nhất ở World Cup với tổng cộng đến 63 km trong 6 trận đấu từ vòng bảng đến bán kết, nhiều hơn hai tiền vệ được xem là di chuyển không biết mệt mỏi của Pháp là N’Golo Kante và Paul Pogba. Anh cũng là cầu thủ có số phút thi đấu nhiều nhất World Cup 2018, đóng góp 2 bàn và 1 pha kiến tạo.  

Chính vì thế, thế giới đã phải ngưỡng mộ trao cho nhà Á quân này Quả Bóng Vàng của World Cup 2018 cũng như Quả Bóng Vàng Thế giới 2018, một thành tích phi thường vì nó cắt đứt chuỗi thống trị của 2 siêu huyền thoại là Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.  

Luka Modric được tôn ving bằng danh hiệu QBV World Cúp 2018

NHỮNG NỐT TRẦM TẠI WORLD CUP 2018  

Có quá nhiều cú sốc lớn tại giải đấu năm nay. Đầu tiên, Đức trở thành nhà vô địch thế giới thứ 4 trong 5 kỳ gần nhất bị loại ngay từ vòng bảng, sau Pháp (năm 2002), Italy (2010) và Tây Ban Nha (2014). Sau đó, các ông lớn rụng dần ở vòng 1/8 như BĐN, TBN, Argentina, thậm chí ứng cử viên số 1 cho chức vô địch là Brazil cũng dừng chân ở vòng Tứ kết.  

Từ vòng Bán kết, World Cup 2018 biến thành VCK EURO thu nhỏ với sự góp mặt của Pháp, Croatia, Bỉ và Anh. Giải đấu năm nay cũng đã kém ý nghĩa rất nhiều khi gã khổng lồ Italia không qua được vòng loại - điều chưa từng xảy ra từ năm 1958.  

Đây cũng là giải đấu đáng quên của siêu sao Neymar của Brazil. Bất chấp sự kỳ vọng đưa Selecao trở lại ngôi cao thế giới như Pele nhưng những gì anh tạo ra chỉ là 2 bàn thắng và vô số pha ăn vạ thô thiển làm nhơ bẩn danh tiếng của chính anh ta và thứ bóng đá nghệ thuật Bonita.   

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x