Xem World Cup ở phố cổ Hà Nội cùng sao Việt

Đỗ Tuấn
Từ 06:35 ngày 26-06-2018
Quả bóng Telstar 18 đang lăn trên nước Nga, nhưng sức hút của nó phủ khắp toàn cầu, Việt Nam càng không ngoại lệ. Với một người Sài Gòn, việc xem bóng đá đêm tại các quán xá ở TP.HCM vốn rất bình thường, nhưng thưởng thức World Cup tại Hà Nội, nhất là khu phố cổ lại có những trải nghiệm thú vị rất riêng.

Lương Ngọc Quyến - Tạ Hiện - Mã Mây… những con đường nhỏ thuộc trung tâm phố cổ Hà Nội. Nơi đây chuyên phục vụ khách du lịch và được xem là phố Tây của thủ đô, nên rất nhộn nhịp về đêm. Vì thế, mỗi khi có dịp ra Hà Nội, tôi đều chọn khách sạn ở khu vực này để ở, dù có thể hơi ồn ào và khiến những người lớn tuổi mất ngủ về đêm, nhưng lại rất thích hợp với những người trẻ và khoái náo nhiệt như cánh phóng viên chúng tôi.

Đang mùa World Cup 2018, nếu ở TP.HCM bạn đều có thể dễ dàng tìm thấy một quán nhậu hoặc quán cà phê vỉa hè để xem bóng đá bất cứ lúc nào, nhưng ở Hà Nội lại không dễ như vậy, nhất là với những trận đấu nửa đêm về sáng. Khu Lương Ngọc Quyến - Tạ Hiện cũng thế. Nơi đây hầu hết chỉ phục vụ khuya nhất đến 2 giờ sáng, sau đó là quán xá tắt đèn, dọn dẹp. Những ngày qua, hầu hết du khách chỉ có thể xem những trận đấu lúc 19h00 và 22h00, đây cũng là thời điểm vui và tưng bừng nhất ở khu vực phố cổ Hà Nội…

Hôm đội tuyển Nhật Bản đá với Colombia ở trận ra quân, tôi mặc áo đội tuyển xứ Mặt trời và đứng xem ở quán ăn trên phố Lương Ngọc Quyến, trong lúc chờ người bạn đến đón. Vừa lúc đội tuyển Nhật Bản mở tỷ số, từ trong quán, một anh bạn người Nhật chạy ra reo mừng và nhận… đồng hương. Khi biết tôi là người Việt Nam, nhưng mặc áo tuyển Nhật để ủng hộ “các chàng trai Samurai xanh”, anh bạn này càng ôm chặt tôi hơn nữa khiến nhiều người phì cười. Osami - anh bạn người Nhật cho biết, đến Hà Nội du lịch thăm bằng hữu đang làm việc tại đây, hôm ấy đến ăn tối và cổ vũ từ xa cho đội tuyển quê nhà… 

Câu chuyện dừng lại ở đó, vì người bạn của tôi đang đợi. Bước lên xe cùng cái bắt tay thật chặt, tôi chúc Nhật Bản của Osami giành chiến thắng và rốt cuộc, đội tuyển xứ Mặt trời mọc thắng thật với tỷ số 2-1!

Diễn viên Quốc Đam (ảnh phải, vai Trần Tú trong “Người phán xử”) và cựu tuyển thủ Như Thành (ảnh trái) là những người đồng hành với tác giả trong không khí World Cup ở phố cổ Hà Nội  Ảnh: ĐỖ TUẤN
Diễn viên Quốc Đam (ảnh phải, vai Trần Tú trong “Người phán xử”) và cựu tuyển thủ Như Thành (ảnh trái) là những người đồng hành với tác giả trong không khí World Cup ở phố cổ Hà Nội Ảnh: ĐỖ TUẤN

Người đến đón tôi chẳng hề xa lạ, chính là diễn viên Doãn Quốc Đam, đóng vai Trần Tú trong bộ phim “Người phán xử” từng đình đám trên VTV hồi năm ngoái. Hôm ấy, Quốc Đam từ Thái Nguyên xuống Hà Nội ăn tối cùng tôi và một số anh em diễn viên trẻ đang làm việc tại đây. Vừa ăn vừa xem bóng đá, Quốc Đam rất ấn tượng với chiến thắng 2-1 của Nhật Bản trước Colombia. Và đêm qua (24/6), lúc Nhật hòa 2-2 với Senegal, Quốc Đam, lúc ấy đã về lại Thái Nguyên, điện cho tôi chia sẻ: “Nhật đá hay quá, họ đúng là những chiến binh quả cảm. Em mong họ sẽ đi sâu vào vòng trong!”…

Không chỉ Quốc Đam cùng những diễn viên sân khấu kịch Hà Nội, đồng hành cùng chúng tôi còn có khá nhiều cựu tuyển thủ bóng đá quốc gia, trong đó có cựu trung vệ Vũ Như Thành. Thậm chí, dù rất thích các đội tuyển Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, nhưng Như Thành cũng không dám nghĩ 2 đội tuyển này sẽ giành chiến thắng khi đối đầu với Morocco và Iran. Ngày ấy, khi 2 đội tuyển yêu thích cùng thắng với tỷ số sít sao 1-0 trước 2 đối thủ rất khó chịu của bảng B, Như Thành đã không nói nên lời, thậm chí suýt khóc vì sung sướng. 

Như đã nói, sau khi xem những trận đấu lúc 19h00 và 22h00, chúng tôi thường phải chuyển địa địa điểm vì quán xá ở phố cổ bắt đầu đóng cửa. Tuy nhiên, một số quán bar sát bên khách sạn nơi tôi ở chỉ đóng cửa trước và mở cửa hông, khách vẫn ra vào ào ạt, vừa uống bia vừa xem bóng đá. Nhưng muốn tập trung xem trận đấu, nhiều người chọn một quán nhậu ở góc Hàng Giày - Lương Ngọc Quyến, nơi mở xuyên đêm và thu hút khá đông tín đồ túc cầu giáo. Rạng sáng 22/6, ngồi đây xem trận Argentina - Croatia, hầu hết đã ngỡ ngàng khi một ứng viên hàng đầu như Argentina bị đã bại đến 3 bàn trắng. Bàn kế bên, một anh bạn người địa phương gục gặc trong cơn say, nhưng vẫn rướn mắt sang cảm thán cùng tôi: “Chán anh nhỉ, Messi và Argentina đá đấm thế này chắc tèo sớm!”.

Đêm qua, ngồi xem bóng đá ở TP.HCM, bất giác lại nhớ những ngày World Cup ở Hà Nội!

Vừa xem bóng đá, vừa bình luận
Những ngày lê la cùng trái bóng Telstar 18 ở phố cổ Hà Nội, đồng hành cùng tôi còn có cựu tuyển thủ Vũ Như Thành, Mai Tiến Thành và một số cầu thủ bóng chuyền nam của Thể Công. Đặc biệt, cựu trung vệ Vũ Như Thành mùa này rất “đắt khách” khi vừa phải xem bóng đá, vừa liên tục nhắn tin hoặc trả lời điện thoại cho các tờ báo ở mục nhận định và bình luận trực tiếp trận đấu.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x