Xherdan Shaqiri: Khao khát của thằng bé nhập cư & ngày về Munich

Việt Dũng Việt Dũng
14:30 ngày 13-03-2019
Từ một cậu bé Kosovo nhập cư vào Thụy Sĩ, Xherdan Shaqiri đã theo đuổi đam mê “không giống ai” của mình, để rồi thành danh trong màu áo Bayern Munich và khẳng định tên tuổi ở Liverpool.
Xherdan Shaqiri: Khao khát của thằng bé nhập cư & ngày về Munich

Thằng bé nhập cư chẳng giống ai

Năm 4 tuổi, Shaqiri theo gia đình chuyển từ Kosovo tới Basel, Thụy Sĩ, không lâu trước khi chiến tranh nổ ra. Cuộc sống ở vùng đất mới, với một người cha không biết nói tiếng Đức hay Thụy Sĩ và phải nuôi ba con trai nhỏ ăn học là không hề dễ dàng. Cha của Shaqiri đã phải đi rửa bát thuê cho các nhà hàng và thợ sửa đường. Mẹ anh xin được một công việc lau dọn văn phòng trong thành phố. Không ít lần bà dắt díu hai con nhỏ, bao gồm cả Shaqiri, đi theo, đứa giúp bà hút bụi, đứa đỡ bà lau cửa kính.

Thụy Sĩ là một trong những quốc gia đắt đỏ nhất châu Âu. Tiền kiếm được đã chẳng thấm vào đâu, cha mẹ Shaqiri còn phải dành dụm gửi về quê nhà Kosovo, nơi những người thân vẫn còn đang chống chọi với chiến tranh. Căn nhà của bác ruột Shaqiri thậm chí bị thiêu trụi trong một trận đánh của quân Serbia.

Tuổi thơ của anh may mắn tránh được chiến tranh, nhưng cũng đầy khó khăn và thiếu thốn. Dù vậy, hoàn cảnh khắc nghiệt không thể vùi dập ước mơ của cậu bé Xherdan. Từ rất sớm, bóng đá đã là tình yêu số một trong đời cậu.

“Ronaldo là thần tượng của tôi. Ronaldo chính hiệu nhé. Cái cách anh ấy chơi bóng, nó giống như ma thuật thôi miên tôi. Trong trận chung kết World Cup 1998, khi anh ấy chấn thương và Brazil thua Pháp, tôi đã khóc rất nhiều vì buồn cho anh ấy. Ba tháng sau World Cup là sinh nhật lần thứ 7 của tôi, và tôi chỉ ước một điều duy nhất: chiếc áo vàng của Ronaldo”.


“Quả thật, tôi đã nhận được nó, chiếc áo vàng của Ronaldo. Tất nhiên là hàng fake, thậm chí còn chẳng có logo đội tuyển. Cha mẹ tôi không đủ tiền để mua hàng xịn cho tôi, nhưng chẳng sao. Đó là ngày hạnh phúc nhất đời tôi. Tôi mặc cái áo ấy 10 ngày liên tiếp, cùng với một cái quần vàng nữa”.

Ở trường tiểu học, Shaqiri là đứa trẻ nhập cư duy nhất. Có lẽ vì thế mà bạn học hoàn toàn không thể hiểu nổi vì sao cậu nhóc tới từ Kosovo này lại mê bóng đá đến như thế. Thụy Sĩ không phải là một quốc gia bóng đá.

“Tôi còn nhớ, khi Ronaldo xuất hiện ở World Cup 2002 với cái chỏm tóc hình tam giác, tôi đã chạy ngay đến anh thợ cắt quen và bảo: Cắt cho cháu giống Ronaldo. Vấn đề là tóc tôi màu vàng và xoăn, vì thế lúc cắt xong trông thật điên khùng. Tôi đến trường và hàng trăm con mắt chĩa vào tôi. Chắc họ nghĩ rằng: Chuyện quái gì với thằng nhóc này vậy? Nó đã làm gì thế? Tôi chẳng quan tâm. Tôi là thế, là chính tôi”.

Trường của Shaqiri nằm ở khu trung tâm thành phố Basel, nhưng nhà anh lại chỉ cách 5 phút đi bộ từ khu ổ chuột. Tuy nhiên theo Big Shaq, chính nơi này đã rèn giũa kỹ năng chơi bóng cho anh. Nguy hiểm, nhưng đây lại là sân bóng đầu đời của cậu. Mọi đội bóng của những đứa trẻ ở khu này đều đa chủng tộc như Shaqiri. Có người Thổ, châu Phi, Serbia, Albania… Và ở sân chơi chung, tất nhiên bóng đá không phải là tất cả. Còn có những tiếng chửi thề dành cho nhạc hip-hop của người Đức, có những đứa trẻ đọc rap một cách hoàn toàn bản năng, những đứa con gái đi lại ngay trong phạm vi “sân cỏ” nơi bọn nhóc đang sống mái.

Bạo lực là một phần của bóng đá đường phố. Những cú đấm cũng xuất hiện với mật độ dày đặc không kém những cú sút. Shaqiri chưa ăn đấm bao giờ, bởi cậu luôn kiềm chế không hò hét chửi bới. Chính những kinh nghiệm của bóng đá đường phố đã trui rèn cho cậu một tinh thần thép, bên trong một cơ thể nhỏ bé.


Cha của Shaqiri sớm nhận ra cơ hội đổi đời nhờ bóng đá, và ông ủng hộ cả ba con trai theo nghiệp này. Cả ba đứa đều được đăng kí vào CLB trẻ địa phương, SV Augst năm 1999. Xherdan là học viên trẻ nhất vượt qua kỳ sát hạch, trước khi trở thành cầu thủ số một của đội. Từ đây, những tuyển trạch viên Basel đã phát hiện ra tài năng của Big Shaq.

Năm 14 tuổi, trong màu áo đội trẻ Basel, Shaqiri có cơ hội tham dự Nike Cup ở Prague. Cậu nhóc Shaqiri lo sốt vó, vì để dự giải, cậu phải nghỉ học vài ngày và thầy giáo thì không cho phép điều đó. Ở Thụy Sĩ, giáo viên vô cùng coi trọng việc học. Thế là, như nhiều học sinh Việt Nam từng làm, Shaqiri giả ốm. Cậu tới Prague và chơi vô cùng xuất sắc, tới nỗi được đăng báo và thế là việc giả ốm bại lộ.

Dù nổi tiếng trong lứa của mình, nhưng cảnh nghèo vẫn chưa thôi đeo đuổi gia đình Shaqiri. Cậu phải đi cắt cỏ thuê để trang trải chi phí cho bóng đá.

Bước sang tuổi 17, Shaqiri được đôn lên đội một. Anh vào sân khoảng 20 phút cuối trận và đã chơi không tệ. Nhưng các HLV lại cho rằng anh quá ham rê dắt bóng và phải trở lại đội trẻ. Cú sốc đầu đời của chàng trai cao 1m69. Thậm chí, cậu đã nghĩ đó là dấu chấm hết với Basel.

Nhưng rồi 2 tuần sau, Basel sa thải HLV trưởng. Một HLV mới lên nắm quyền và nhanh chóng nhận ra tài năng của Shaqiri, dù là trong vai trò… hậu vệ trái.


Những năm tiếp theo là liên tiếp những cột mốc đáng nhớ. Shaqiri được triệu tập vào ĐT Thụy Sĩ dự World Cup 2010 ở độ tuổi 18, giành 3 danh hiệu VĐQG cùng Basel trước khi gia nhập Bayern Munich năm 2012 và sở hữu 2 Bundesliga, 1 Champions League, 1 Siêu cúp châu Âu, 1 FIFA Club World Cup cùng nhiều tấm huy chương lớn nhỏ khác. Năm 2015, anh gia nhập Inter rồi Stoke, trước khi cập bến Liverpool mùa Hè 2018.

Trở lại Munich...

Bayern là nơi chắp cánh cho tài năng của Shaqiri. Với cái chân trái khéo léo, thể lực, tốc độ tuyệt vời và trọng tâm thấp, không có gì lạ khi anh được ví như “Messi dãy Alps”. Nhưng cũng chính tại Allianz Arena, anh không bao giờ vượt qua được cái bóng quá lớn của Arjen Robben và Franck Ribery, để rồi phải dứt áo ra đi tìm chân trời mới. Munich là một kỷ niệm đẹp, nhưng buồn với Big Shaq.

Cuộc sống ở Liverpool cũng không hề dễ dàng hơn với Shaqiri. Vị thế của Sadio Mane và Mohamed Salah ở Anfield cũng vững chãi chẳng khác nào Robbery tại Munich. Ngày trở lại nước Đức lần đầu tiên cùng Liverpool, không có sự đảm bảo nào cho suất đá chính của Shaqiri. Nhưng anh sẽ không bao giờ đầu hàng. Tuổi thơ dữ dội hun đúc cho anh một khát khao cháy bỏng cùng ý chí vươn lên mạnh mẽ. Những năm tháng sự nghiệp đầy chông gai, thậm chí có lúc xuống tận cùng thất vọng ở Stoke, cho anh thêm trân quý và cố gắng hết sức bảo vệ những gì đang có.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Thầy cũ Bruno Fernandes: U23 Việt Nam thay HLV nhưng vẫn mạnh Thầy cũ Bruno Fernandes: U23 Việt Nam thay HLV nhưng vẫn mạnh

    HLV Emilio Peixe – “thuyền trưởng” U23 Kuwait và là thầy cũ của hàng loạt ngôi sao nổi tiếng Bồ Đào Nha như Bruno Fernandes, Joao Cancelo, Bernardo Silva… thể hiện sự thận trọng trước trận ra quân gặp U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2024.

  • ĐT Việt Nam làm quen sân thi đấu trước ngày khai màn VCK Futsal châu Á 2024 ĐT Việt Nam làm quen sân thi đấu trước ngày khai màn VCK Futsal châu Á 2024

    Chiều 15/4, ĐT Futsal Việt Nam có buổi tập làm quen nhà thi đấu chính thức Hua Mark tại VCK Futsal châu Á 2024.

  • Nhận định bóng đá Roma vs Milan, 02h00 ngày 19/4: Ngược dòng ở Olimpico  02h00 ngày 19/4: Roma vs Milan

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Roma vs Milan trong khuôn khổ tứ kết lượt về Europa League sẽ diễn ra vào lúc 02h00 ngày 19/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Cole Palmer: Đóa hoa hồng ngát hương giữa trang trại Chè Xanh mất mùa Cole Palmer: Đóa hoa hồng ngát hương giữa trang trại Chè Xanh mất mùa

    Cole Palmer không phải là bản hợp đồng ưu tiên mua sắm của Chelsea trong phiên chợ Hè 2023. Nhưng anh lại đang được giới chuyên môn đánh giá là tân binh chất lượng nhất ở Premier League mùa này. Cựu sao của Man City vừa lập 1 cú Poker vào lưới của Everton để vươn lên sánh ngang cùng tiền đạo Erling Haaland ở vị trí số 1 trong danh sách “Vua phá lưới” giải Ngoại hạng Anh.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x