Tiếp vụ XMXT Sài Gòn bị trừ 4 điểm

XMXT.SG bỏ giải, niềm tin của cầu thủ và NHM bị phản bội

Khắc Sơn
06:10 ngày 21-08-2013
Cuối cùng thì XMXT.SG cũng bỏ cuộc chơi. Một quyết định có phần vội vàng và vô cùng đáng tiếc, bởi kéo theo nó là rất nhiều hệ lụy tiêu cực. Và, hệ lụy đầu tiên và dễ nhìn thấy nhất chính là tương lai cầu thủ bị ảnh hưởng, niềm tin mà NHM dành cho đội bóng bỗng dưng vỡ nát.
XMXT.SG bỏ giải, niềm tin của cầu thủ và NHM bị phản bội
Hôm qua, phát biểu với báo Bóng đá, tiền vệ nổi tiếng Phan Văn Tài Em bày tỏ sự thương cảm với các đồng đội trẻ. Anh tâm sự, đội bóng có mệnh hệ gì thì khổ nhất là những cầu thủ trẻ.

Có thể, các ngôi sao như Đình Luật, Phước Tứ, Tài Em… sẽ dễ dàng tìm được bến đỗ mới. Nói một cách ví von rằng, họ vẫn “còn duyên” nên việc được các đại gia săn đón là điều tất lẽ dĩ ngẫu. Nhưng, với những ai “chưa có duyên”, hoặc đã “hết duyên” thì bị đẩy ra đường trong bối cảnh nền bóng đá đang có nhiều biến động thì bi kịch cuộc đời sẽ đến.

Cầu thủ này thương cầu thủ khác ngày mai có thể thất nghiệp là lối ứng xử hết sức nhân văn. Bất giác người viết nhớ đến hình ảnh một CĐV lớn tuổi của XMXT.SG trong trận đấu với SLNA. Hôm đó, phải nhờ đến pha giải cứu của hậu vệ Hải Anh thì người đàn ông lớn tuổi này mới tránh được những cơn mưa vật lạ từ khán đài. Vì yêu đội bóng mà CĐV đã chạy xuống sân, cầm cờ XMXT.SG chạy qua khu vực của “đối thủ”, bất chấp hiểm nguy.



Tự hỏi, có ai nghĩ đến các CĐV đất Sài thành sau cuộc bể dâu? Có ai nghĩ đến cảm xúc của họ, bởi chỉ sau một đêm đã không còn đội bóng mà mình rất mực yêu quý?

Các ông bầu có quyền toan tính trong mỗi nước cờ của mình. Nhưng, họ cũng phải có trách nhiệm với các cầu thủ và đặc biệt là NHM của bóng đá TP.HCM. Bởi dù có thế nào thì người Sài thành đã bao bọc, thương yêu XMXT.SG nhiều năm qua.

Thế nhưng, thay vì sự tri ân NHM, thay vì sự lo lắng cho tương lai của cầu thủ, họ đã đi đến một quyết định thể hiện sự tự ái một cách thái quá, đó là xóa đi một đội bóng. Thật tiếc là giữa nền bóng đá chuyên nghiệp, ta vẫn phải chứng kiến lối hành xử nghiệp dư như thế!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x