Xứ Wales lần đầu dự EURO: Giấc mơ có thật

Việt Hà
06:02 ngày 12-10-2015
Xứ Wales bại trận 0-2 trên sân Bosnia & Herzegovina, nhưng thầy trò HLV Chris Coleman ôm nhau nhảy múa ăn mừng như vừa giành chức vô địch thế giới. Bởi đó là thời điểm đánh dấu mốc son lịch sử của bóng đá Xứ Wales: sau 57 năm, họ đã trở lại một giải đấu lớn.

CƠN KHÁT 57 NĂM

Tiếng còi kết thúc trận Bosnia & Herzegovina - Xứ Wales tưởng như đã đánh gục HLV Chris Coleman. “Chúng tôi thua 0-2, và tôi nghĩ Xứ Wales có nguy cơ bị loại. Nhưng sau đó trợ lý báo tin Israel thất bại trước Đảo Síp, khi ấy tôi mới dứt khỏi cơn ác mộng”, vị thuyền trưởng Xứ Wales kể lại. Nhờ thất bại 1-2 của Israel, xứ Wales đã chính thức vượt qua vòng loại. Họ bỏ cách Israel tới 4 điểm trong khi phía trước chỉ còn 1 trận đấu.

Từ “giấc mơ” đều xuất hiện trong phát biểu sau trận của Coleman, của Gareth Bale hay Aaron Ramsey. Người Xứ Wales đã phải chôn chặt giấc mơ tham dự một giải đấu lớn suốt 57 năm qua, kể từ World Cup 1958. Bao thế hệ cầu thủ đã không thể hiện thực hóa nỗi khát khao kéo dài gần hết đời người. Đã có lúc, thế hệ tài năng của Ryan Giggs, Gary Speed, Robbie Savage tiến sát thiên đường như tại vòng loại EURO 2004. Họ lọt tới vòng play-off và xuất sắc cầm hòa 0-0 trong trận lượt đi trên sân Nga. Song ở trận lượt về, Xứ Wales đã gục ngã đau đớn bởi bàn thắng duy nhất của Vadim Evseev.

Còn giờ đây, thế hệ của Gareth Bale đã làm nên lịch sử. Thậm chí chiến tích của họ còn vẻ vang hơn cả các bậc tiền bối 57 năm trước, khi Xứ Wales giành quyền tới World Cup 1958 không hoàn toàn nhờ kết quả sân cỏ. Tại vòng loại World Cup 1958, Xứ Wales chỉ được đá vòng play-off với Israel sau khi Bỉ từ chối tham dự vì lý do chính trị. Và đội bóng thuộc Vương quốc Anh đã giành thắng lợi chung cuộc với tỷ số 4-0. Ở giải đấu trên đất Brazil, Xứ Wales lọt vào tứ kết trước khi dừng bước trước đội bóng của Pele.


ĐI QUA BI KỊCH

Chris Coleman không dám mơ đến ngày hôm nay vào thời điểm 3 năm trước, khi ông tiếp quản đội bóng chìm trong tang thương vì cái chết của Gary Speed. Nền bóng đá nhỏ bé phía Đông nước Anh trở nên suy sụp sau khi vị HLV trưởng treo cổ tự vẫn vào tháng 11/2011. Coleman tiếp quản một Xứ Wales khủng hoảng bằng thất bại 1-6 trước Bosnia & Herzegovina trong trận mở màn chiến dịch vòng loại World Cup 2104.

Nhưng dần dần, vị HLV 45 tuổi đã tìm ra phương thuốc chữa trị cho đội bóng. Ông đặt niềm tin vào Gareth Bale, bồi dưỡng cầu thủ này từ một tài năng trẻ thành ngôi sao tầm cỡ thế giới. Coleman cũng đặt Ramsey vào vị trí sở trường tiền vệ tự do để cầu thủ Arsenal phát huy hết tài năng. Trên hết là một lối chơi chắc chắn phù hợp với những con người hiện có, dựa trên hàng thủ hầu như không suy chuyển trong vài năm qua. 

Bây giờ khi Xứ Wales giành vé tới EURO, tất cả đều nhớ về Gary Speed như người đặt nền móng cho cuộc cách mạng lực lượng. Nhưng Chris Coleman mới là người thúc đẩy Xứ Wales vươn lên một tầm cao mới. Chiến công lịch sử của Gareth Bale và các đồng đội còn là một chiến thắng của bóng đá nói riêng tại quốc gia mà bóng bầu dục mới là môn thể thao vua. 

VIDEO: Bosnia-Herzegovina 2-0 Xứ Wales



Cùng với Xứ Wales, Anh và Bắc Ireland cũng rủ nhau vượt qua vòng loại. Mặc dù Scotland bị loại nhưng đây cũng là thành công đáng nhớ của các quốc gia thuộc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland. Quê hương bóng đá sẽ góp tiếng nói đông đảo nhất tại EURO diễn ra trên đất Pháp.

Điểm tựa hàng thủ
6 bàn thắng của Gareth Bale ở vòng loại có thể đã chẳng có chút giá trị nếu Xứ Wales không thể bảo vệ được mành lưới của họ. Có thể hàng thủ chính là bệ phóng để Bale nói riêng và Xứ Wales nói chung bay cao. Trước trận đấu với Bosnia, Xứ Wales sở hữu hàng thủ hay nhất vòng loại EURO 2016 khi chỉ để lọt lưới 2 bàn trong 8 trận - trong đó có 1 bàn từ chấm 11m và 1 bàn từ một pha đá phạt trực tiếp. Bàn mở tỷ số của Bosnia & Herzegovina là bàn thua đầu tiên của Xứ Wales sau 574 phút!

CON SỐ
6 Xứ Wales đã có tới 6 trận giữ sạch lưới tại vòng loại EURO 2016, điều họ chưa từng làm được trong lịch sử tham dự vòng loại EURO và World Cup.
8 Xứ Wales đang đứng thứ 8 trên BXH của FIFA tháng 10/2015, vị trí cao nhất trong lịch sử đội bóng này.
9 Xứ Wales ghi được 9 bàn thắng, ngang với Bồ Đào Nha và ít nhất trong số các đội đã vượt qua vòng loại EURO 2016.
11 Gareth Bale đã có 11 bàn thắng tại vòng loại EURO. Anh trở thành tay săn bàn xuất sắc nhất của Xứ Wales trong lịch sử tham dự vòng loại giải vô địch châu Âu.

NHỮNG YẾU TỐ GIÚP XỨ WALES LÀM NÊN LỊCH SỬ

Gareth Bale thăng hoa


Phong độ thăng hoa của Gareth Bale giúp Xứ Wales giành vé. Ngôi sao này góp công ở 8/9 bàn thắng của đội nhà (6 lần trực tiếp làm tung lưới đối phương, 2 lần kiến tạo). 

Chiến thuật hợp lý


HLV Chris Coleman đã xây dựng cho Xứ Wales một lối chơi tinh quái, phù hợp với năng lực của các cầu thủ. Họ thường ra sân với sơ đồ 3-4-2-1. Trong đó, Gareth Bale được hoạt động tự do sau lưng tiền đạo cắm.

Tinh thần đoàn kết


Xứ Wales có tinh thần chiến đấu rất cao. Các học trò của HLV Coleman luôn chơi bóng xả thân. Nội bộ đội bóng cũng rất đoàn kết, các ngôi sao Bale, Ramsey đều phải sinh hoạt như phần còn lại.

CĐV truyền lửa


Xứ Wales chỉ có dân số 3 triệu người, nhưng thầy trò HLV Coleman thi đấu ở đâu cũng nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt. Đó là yếu tố quan trọng giúp Bale và đồng đội có vé tham dự VCK EURO 2016.

Chút ít may mắn


Xứ Wales gặp khá nhiều may mắn. Không ít trận, đối thủ tự dâng cơ hội cho họ ghi bàn. Gặp Bosnia mới đây, Xứ Wales dù thua nhưng vẫn có vé, nhờ Israel vấp ngã trước Đảo Síp.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x