Xuân Trường yêu Gerrard, nhưng chọn Tây Ban Nha

Cháy bỏng niềm đam mê bóng đá và không quên thưởng thức các trận cầu đỉnh cao tại World Cup hay EURO, tiền vệ Lương Xuân Trường (ĐT Việt Nam) đã có bài viết dành riêng cho báo Bóng đá để nhận định, dự đoán giải đấu lớn nhất châu Âu sắp diễn ra tại Pháp.

THẦN TƯỢNG GERRARD NHƯNG…

“Có người gọi tôi là một trong những hot boy của bóng đá Việt Nam. Cũng thú vị đấy, nhưng tôi cảm thấy không thoải mái cho lắm! Với tôi, ăn mặc ra sao, đầu tóc kiểu gì… miễn sao bản thân mình cảm thấy thoải mái nhất trong cuộc sống là được. Dĩ nhiên, bóng đá là một phần không thể thiếu trong những câu chuyện hàng ngày và cả trong hơi thở của tôi. Ở HAGL và U19 Việt Nam trước đây cũng như ĐT Việt Nam hiện tại, tôi luôn mong và chọn chiếc áo số 6. Với tôi đó là số áo yêu thích và con số đấy được xem là may mắn đối với bản thân.

Vâng, tôi cũng là một fan ruột của Liverpool và thần tượng cựu thủ quân Steven Gerrard. Từ khi là một cậu bé, tôi đã thích The Kop và người đội trưởng huyền thoại của đội chủ sân Anfield. Thế nên, trong căn phòng của mình, tôi cố gắng kiếm và dán rất nhiều logo, poster về đội bóng và đặc biệt là Gerrard. Cũng chính vì thế, tôi chịu ảnh hưởng rất lớn từ cách chơi bóng của đội trưởng của Liverpool, từ cách chuyền bóng, đá phạt, hay ăn mừng…

Nói là bắt chước hay học theo Gerrard cũng đúng, anh ấy là một cầu thủ lớn của bóng đá thế giới, đội tuyển Anh và cả CLB Liverpool. Nếu học được một phần sự hiệu quả, dứt khoát và tinh tế của anh ấy cũng đã là niềm tự hào của bản thân tôi. Dù vậy, tôi không mấy tin tưởng đội tuyển Anh tại EURO 2016. Nguyên do, một phần Tam sư không có thần tượng của tôi và họ đã không thể hiện được đẳng cấp của mình trong thời gian qua”.

Gerrard luôn là hình mẫu của Xuân Trường
Gerrard luôn là hình mẫu của Xuân Trường

CHỌN TÂY BAN NHA VÌ... QUẾ NGỌC HẢI

Cũng như những cầu thủ khác, cá nhân tôi cũng rất háo hức chờ đợi EURO 2016 khai cuộc. Tuy nhiên, do khung giờ thi đấu khá khuya nên có thể, tôi chỉ xem được những trận đá sớm theo múi giờ bên Hàn Quốc, hoặc xem lại nếu có thời gian. Như anh biết đấy, EURO là ngày hội và ai ai cũng muốn được ngồi trước màn hình cùng bạn bè, đồng đội để thưởng thức nhưng đúng là quá “kẹt” vì các trận đấu khá trễ. Giá như được ngồi “chém gió” với những người bạn ở HAGL thì hay biết mấy nhưng có lẽ điều đó khó xẩy ra…

Tôi nhớ, mình xem EURO từ khi còn là một cậu nhóc mới tham gia Học viện HAGL-Arsenal JMG. Tôi nhớ hồi đó là EURO 2008, cả Học viện được một ti-vi đặt ở phòng xem phim. Thế là đêm nào ai cũng cố đi sớm để kiếm một chỗ ngồi hoặc “chỗ nằm” lý tưởng. Học viện tưởng rất buồn nhưng lại rôm rả vì ai cũng “chém gió”, bình loạn, tranh cãi ầm ĩ cả lên.

Thấm thoắt đã 8 năm, tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác người Tây Ban Nha đã lên ngôi vô địch năm 2008. Và cảm giác mách bảo tôi, có lẽ nên đặt cửa Tây Ban Nha vô địch EURO thêm một lần nữa. Tôi nghĩ, có nhiều đội tuyển đủ sức làm nên bất ngờ nhưng Bò tót vẫn là ứng cử viên lớn nhất, vì họ sở hữu rất nhiều ngôi sao lớn, có chiều sâu đội hình. Đặc biệt, lối chơi tiqui-taca vẫn có thể thống trị dù năm qua bóng đá thế giới đã có những chuyển động về chiến thuật.

Lương Xuân Trường và các đồng đội từng đánh bại SLNA của Quế Ngọc Hải nhờ học theo lối đá tiqui-taca của Tây Ban Nha
Lương Xuân Trường và các đồng đội từng đánh bại SLNA của Quế Ngọc Hải nhờ học theo lối đá tiqui-taca của Tây Ban Nha

Thêm một lý do nữa, tôi chọn Tây Ban Nha vì đã từng cùng các đồng đội ở HAGL đánh bại đội của anh Hải “Ramos” (Trung vệ Quế Ngọc Hải của SLNA - PV) bằng lối chơi tấn công như của ĐT Tây Ban Nha. Tất nhiên, những dự đoán đôi khi chỉ mang tính chất tham khảo và vui vẻ bởi trái bóng vốn rất tròn. Nó cũng giống như việc EURO 2004, ai cũng nói cửa sáng cho Hà Lan, CH Czech và chủ nhà Bồ Đào Nha. Nhưng cuối cùng, tất cả đều trật lất, Hy Lạp chỉ cần một bàn thắng của Charisteas để đánh bại Bồ Đào Nha và giành chức vô địch. Bóng đá là thế và EURO là thế đấy!”.

De Gea sẽ là thủ môn xuất sắc nhất
Theo tôi, danh hiệu thủ môn xuất sắc của EURO 2016 có thể thuộc về  thủ thành của Man United và ĐT Tây Ban Nha là David de Gea. Ở hàng tiền vệ, đội bóng xứ Bò tót có nhiều cá nhân rất đẳng cấp nhưng Luka Modric (CLB Real Madrid và ĐT Croatia) sẽ cái tên đáng chú ý. Còn ở  vị trí tiền đạo, Lewandowski của ĐT Ba Lan là một ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu Vua phá lưới.

Cơ hội được ra sân nhiều hơn dịp EURO
Sau những màn trình diễn ấn tượng trong trận đấu giao hữu với ĐT Syria và 2 trận đấu tại AYA Bank Cup để giúp ĐT Việt Nam đăng quang, phía CLB Incheon United muốn triệu hồi Xuân Trường về xứ Hàn càng sớm càng tốt. Theo thổ lộ của tiền vệ người Tuyên Quang, dịp EURO 2016 sẽ mang tới cho bản thân anh những cơ hội được ra sân thi đấu nhiều hơn tại K-League Classic. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x