Xúc động chuyện anh chàng xem bóng đá bằng… tai

Trí Công Trí Công
19:41 ngày 15-11-2017
Sân vận động tỉnh Hà Nam một buổi chiều cuối thu, trong tiếng hò reo không ngớt của hàng trăm CĐV trên khán đài, một anh chàng ngồi trầm tư trên chiếc ghế ở hàng đầu tiên. Mọi thứ âm thanh, từ tiếng bóng, tiếng gọi nhau cho đến tiếng trống, tiếng cổ động trên khán đài… qua đôi tai và trí tưởng tượng của anh trở thành một trận cầu hấp dẫn.
Xúc động chuyện anh chàng xem bóng đá bằng… tai

Khi đôi tai trở thành đôi mắt 

Chàng trai đặc biệt ấy có tên là Vũ Bá Quyền. Kể từ khi ra đời, hình ảnh trong đôi mắt anh vốn dĩ chỉ là một khoảng không màu đen như vô tận. Sự lạc quan và yêu đời không khiến Bá Quyền cảm thấy mặc cảm vì điều đó. Suốt 27 năm qua, anh chàng khiếm thị bẩm sinh đã quen với cuộc sống chỉ có âm thanh bầu bạn.

Như bao chàng trai cùng xóm, bóng đá vô tình khiến trái tim Bá Quyền lạc nhịp. “Tôi bắt đầu biết và thích bóng đá cách đây 12 năm. Đó là những trận đấu mà tôi được nghe bình luận viên trên truyền hình và đài phát thanh tường thuật trực tiếp khi Chelsea đá. Lúc ấy, tôi cứ hình dung qua những lời mô tả trên đài và tivi. Để rồi lúc nào không hay, tôi thích đội bóng ấy luôn rồi”, Bá Quyền vui vẻ tâm sự. 

Bá Quyền hình dung trận đấu qua lời kể của vợ và cảm nhận âm thanh từ xung quanh bởi đôi tai - Ảnh: Trí Công 

Trận đấu giữa Chelsea và M.U là lần gần nhất anh mò mẫm đến chiếc điều khiển tivi để bật lên nghe hai đội thi đấu. “Bàn thắng mà Chelsea ghi được vào lưới M.U là của Morata. Qua lời tường thuật, tôi hình dung rằng anh ấy đang đứng trong khu vực 16m50, ở gần khung thành của M.U. Azpilicueta thi đấu ở cánh phải. Chắc anh ấy dâng từ hành lang ấy để tạt vào trong cho Morata đánh đầu ghi bàn. Tưởng tượng theo lời bình luận cũng chỉ hình dung ra như vậy thôi”. 

Đôi tai Bá Quyền trở thành đôi mắt. Hình ảnh trên sân được cô đọng qua những âm thanh của người bình luận để rồi qua trí tưởng tượng của anh, trận đấu được hình dung một cách như thế. 

Chàng tiền đạo đá quả bóng chuông 

Không chỉ đam mê bóng đá quốc tế, Bá Quyền cũng thổn thức trước những trận cầu của nước nhà. Anh kể lại, mình từng được đưa đến sân vận động Mỹ Đình theo dõi một trận đấu của đội tuyển nam Việt Nam và cũng không ít lần được vợ đưa ra sân Hà Nam theo dõi các cô gái thi đấu giải VĐQG nữ.

“Ngồi trên khán đài thật sự rất khác với khi ở nhà nghe tivi hoặc đài phát thanh. Lúc ở Mỹ Đình thì tôi cảm giác có vẻ đông người hơn, không khí sôi động hơn. Còn ở Hà Nam tuy âm thanh không rộn rã bằng nhưng cảm giác được xem bóng đá ở quê hương vẫn thật ý nghĩa. 

Với tôi, cảm nhận bằng tôi tai cũng giống như khi xem bằng mắt. Tôi tưởng tượng ra có sân trong đầu, hai đội thi đấu với nhau. Một đội bên phải còn một đội bên trái. Tôi cảm nhận rõ mọi tiếng động xung quanh. Rất chân thực và mọi thứ đa chiều. Trên khán đài có tiếng trống, tiếng kèn, dưới sân có tiếng bóng, tiếng còi và cả tiếng cầu thủ gọi nhau nữa. Kết hợp lại tất cả những âm thanh ấy thì cũng có thể hình dung ra một trận đấu trong đầu. Có lẽ chỉ khác ở nhà một chút là trên khán đài, tôi cũng phải nhờ vợ kể xem đội nào đang cầm bóng. Kết hợp lại thì tôi cũng có thể hình dung ra một trận đấu trong đầu. Với tôi, thế là đầy đủ”. 

Với Bá Quyền, mọi thứ bây giờ đã là hạnh phúc - Ảnh: Trí Công 

Thích bóng đá của Hà Nam, anh Bá Quyền cũng ấn tượng một số cái tên của đội bóng quê nhà. “Hồi xưa tôi ấn tượng với Văn Thị Thanh. Bây giờ là Tuyết Dung, vì cô ấy giành được quả bóng và là người chơi hay nhất trong đội. Với tôi, Tuyết Dung chắc là người nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ. Vì nhỏ nên lướt đi chắc rất là nhanh”, anh Bá Quyền thật thà miêu tả qua những gì mình được nghe về cầu thủ ấy. 

Một điều đặc biệt. Anh Bá Quyền còn từng chơi bóng đá. “Tôi từng thi đấu trong hội những người mắt kém, tại giải thể thao cho người khuyết tật lứa tuổi học đường. Trái bóng rất đặc biệt vì có thêm quả chuông để mọi người nghe mà đá bóng. Tôi đá tiền đạo, ghi vài bàn. Pha lập công có lẽ là đáng nhớ nhất chắc là bàn đưa đội nhà vào chung kết năm 2007. Đáng tiếc là đội không thể lên ngôi vô địch. Năm 2005, tôi dự bị thì đội vô địch. Hai năm 2007 và 2009, tôi thi đấu thì đội lại chỉ được về nhì”. 

Cuộc sống giờ đây với anh Bá Quyền trở nên ngọt ngào hơn. Anh góp gạo thổi cơm chung với một cô giáo tương lai. Gia đình anh cũng sớm đón một quý tử đáng yêu và kháu khỉnh. Công viện tại hội người mù tỉnh cũng đem lại cho Bá Quyền một cuộc sống ổn định. Thỉnh thoảng cuối tuần, cả gia đình lại cùng nhau đến sân Hà Nam để sống với không khí bóng đá, để cá nhân anh được nghe và cảm nhận những trận đấu trên sân cỏ.  

Với anh, như vậy cũng đã là hạnh phúc. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Võ Minh Trọng, một sản phẩm 'thần tốc' của HLV Troussier Võ Minh Trọng, một sản phẩm 'thần tốc' của HLV Troussier

    Từ giải hạng Nhì quốc gia, Võ Minh Trọng “bay” lên V.League rồi trở thành “kép chính” trong màu áo ĐTQG. Để có được những bước tiến “thần tốc” ấy, chàng trai người Cần Thơ phải cám ơn người thầy Philippe Troussier.

  • Nhận định bóng đá Celta Vigo vs Rayo Vallecano, 19h00 ngày 31/3: Bình mình tại Balaidos 19h00 ngày 31/3: Celta Vigo vs Rayo Vallecano

    Nhận định bóng đá trận Celta Vigo vs Rayo Vallecano diễn ra vào lúc 19h00 ngày 31/3 ở vòng 30 La Liga. BongdaPlus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Gary Neville tiết lộ chiếc quần lót làm nên sự nghiệp Gary Neville tiết lộ chiếc quần lót làm nên sự nghiệp

    Gary Neville đã có sự nghiệp rất thành công tại MU với 8 chức vô địch Premier League. Nhưng cựu hậu vệ người Anh tin rằng chiếc quần lót đặc biệt cũng góp phần làm nên thành công đó.

  • Arsenal 'trói chân' thần đồng Ethan Nwaneri với đãi ngộ cực khủng Arsenal 'trói chân' thần đồng Ethan Nwaneri

    Theo truyền thông Anh đưa tin, Arsenal đã ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với thần đồng Ethan Nwaneri cùng mức lương tuy không được tiết lộ nhưng "phá kỷ lục dành cho một cầu thủ trẻ".

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x