Zidane, hậu phương vững chắc của Bale

Trần Hòa
07:08 ngày 03-03-2017
Rạng sáng qua, Gareth Bale nhận một chiếc thẻ đỏ và đẩy Real Madrid vào tình thế vô cùng khó khăn. Nhưng anh sẽ ấm lòng khi biết mình được toàn đội ủng hộ, thay vì bị chỉ trích.
Zidane, hậu phương vững chắc của Bale
Khi tỉ số đang là 1-1, Bale đột nhiên mất bình tĩnh. Anh phải nhận hai thẻ vàng liên tiếp bởi va chạm với Jonathan Viera. Trọng tài Andujar Oliver không chần chừ rút thẻ đỏ để truất quyền thi đấu của tiền vệ người Xứ Wales. Sau đó, Real phải rơi vào tình thế cực kỳ khó khăn. Vừa mất người, lại phải rượt đuổi tỉ số.

Thế nhưng sau trận đấu, Zinedine Zidane tuyệt nhiên không trách móc gì Bale. Ông cũng không một lần nào chỉ trích trọng tài, người đã cho Las Palmas hưởng một quả 11m không lâu sau tình huống thẻ đỏ của Bale. Zidane chỉ ngợi khen tinh thần chiến đấu của các học trò mà thôi.

Trên đường Bale rời sân, Zidane cũng có một cái vỗ vào lưng cậu học trò, thể hiện sự ủng hộ. Bale vừa trở lại sau chấn thương và lập tức... gây họa, nhưng Zizou không hề giận. Một lần nữa ông cho thấy cái tài đắc nhân tâm của mình.

HLV Zidane động viên Bale sau chiếc thẻ đỏ
HLV Zidane động viên Bale sau chiếc thẻ đỏ

Còn Marcelo, đội phó của Real cũng dành cho Bale sự ủng hộ. Phóng viên hỏi Marcelo xem liệu Bale có bị cả đội “nhéo lỗ tai” sau trận đấu này hay không và Marcelo đáp: “Tôi không có tư cách gì xách tai cậu ấy cả. Tôi chỉ làm việc ấy với các con mình. Bale đủ lớn để biết mình có làm gì sai hay không. Những chuyện như thế này thường xuyên xảy ra trong bóng đá. Chỉ hy vọng chúng tôi sẽ không lâm vào cảnh mất người lần nào nữa trong mùa mà thôi”.

Còn Zidane, trước câu hỏi dồn về Bale, cũng nói thêm là Bale đã xin lỗi toàn đội trong trận đấu. Một trận hòa 3-3 trên sân nhà, khiến Barca vượt qua mặt, lẽ ra phải là thảm họa. Nhưng cách xử lý khéo léo của cả Zidane và Marcelo đang khiến mọi chuyện bình ổn hơn rất nhiều. Và Bale phải thầm cảm ơn họ đã trở thành hậu phương vững vàng cho mình.

Cải thiện mỗi thứ một chút
Cũng theo Marcelo, Real cần phải “cải thiện mỗi thứ một chút” nếu muốn vô địch. Anh nói: “Chúng tôi đã xác định là chặng đường còn lại rất khó khăn. Còn nhiều thứ để cải thiện, và chỉ cần mọi thứ tốt lên một chút thì sẽ mỹ mãn”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x