Zidane khẳng định Real không ăn may trước Napoli

Đỗ Trung Đỗ Trung
06:50 ngày 08-03-2017
HLV Zinedine Zidane cho biết chiến thắng của Real trước Napoli hoàn toàn xứng đáng, đồng thời khẳng định không có thứ gọi là "may mắn" trong môn thể thao vua.
Zidane khẳng định Real không ăn may trước Napoli
"Tôi không cho rằng Real đã gặp may", Zizou chia sẻ. "May mắn không tồn tại trong bóng đá. Kết quả 3-1 đã nói lên rõ ràng. Sự khác biệt về đẳng cấp đã được Real tạo ra, kể cả khi ở một thời điểm nào đó chúng tôi gặp nhiều khó khăn".

"Trong hiệp 1, Real đã không thể kiểm soát trận đấu trong khi Napoli làm được. Họ có được sự khởi đầu tốt nhưng về lâu dài, Real mới là những người chơi tốt hơn. Chúng tôi đã thi đấu xuất sắc trong hiệp 2 để giành chiến thắng".

Trung vệ Sergio Ramos chính là người tạo nên bước ngoặt với bàn thắng quý hơn vàng ở phút 51 để đặt nền móng cho màn lội ngược dòng của Real. Phát biểu sau trận đấu, tuyển thủ người Tây Ban Nha cho hay: "Một tuần trước, những chỉ trích đã giết chết tôi. Tôi không phải là anh hùng trước khi ghi 2 bàn. Tôi đã cố gắng và làm tốt công việc tốt nhất có thể".

"Real đã gặp nhiều khó khăn ở 45 phút đầu tiên. Đôi khi mọi thứ không theo những gì chúng tôi tập luyện hay trao đổi. Tuy nhiên, nên nhớ rằng nếu bạn duy trì sự tích cực kèm thái độ thi đấu tốt, không gì là không thể", Ramos kết luận.

Trong khi đó, dù có hơi tiếc nuối về thất bại của đội nhà, song HLV Maurizio Sarri của Napoli vẫn có niềm tin vào tương lai khi chứng kiến các học trò áp đảo Real hùng mạnh suốt 55 phút.

Ramos thêm 1 lần sắm vai người hùng giúp Real vượt ải Napoli
Ramos thêm 1 lần sắm vai người hùng giúp Real vượt ải Napoli

"Chúng tôi cảm thấy rằng đội bóng đang không ở quá xa những CLB hàng đầu. Napoli đã lấn lướt đội bóng xuất sắc nhất thế giới trong 55 phút. Nếu cứ tiếp tục đà phát triển này, chúng tôi có thể đạt tới đẳng cấp như vậy", chiến lược gia 58 tuổi giãi bày.

"Napoli sở hữu 1 đội hình trẻ và tương lai sáng lạn đang chờ phía trước. Bước cuối cùng luôn khó khăn nhất nhưng tôi tin chúng tôi sẽ làm được. Real là đội bóng rất mạnh. Bạn cần nhiều may mắn để đánh bại họ. Dẫu sao chúng tôi cũng đã gây nhiều trở ngại cho nhà ĐKVĐ châu Âu và tôi tin tưởng vào tương lai của CLB.

Đồng quan điểm với ông thầy, tiền vệ Marek Hamsik nói: "Chúng tôi đã rời Champions League với tư thế ngẩng cao đầu. Trong hiệp 1 Napoli đã chứng minh chúng tôi có thể thi đấu ngang ngửa với một trong những CLB hàng đầu thế giới. Thật buồn khi Napoli bị thủng lưới 2 bàn từ những tình huống cố định. Chúng tôi có thể chiến đấu với những đội bóng lớn và đây mới chỉ là điểm khởi đầu".

"Giờ Napoli sẽ phải tập trung vào Serie A và Coppa Italia. Từ ngày mai, chúng tôi sẽ nghĩ về Crotone. Thêm điều nữa, chúng tôi cần cải thiện khả năng chống phạt góc càng sớm càng tốt", ngôi sao người Slovakia khép lại.

VIDEO: Napoli 1-3 Real Madrid (Chung cuộc: 2-6)
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x