Bayern Munich là nỗi ác mộng cho rất nhiều đội bóng hoặc cầu thủ đối phương tại đấu trường châu Âu. Tuy nhiên, với Zinedine Zidane thì mọi chuyện hoàn toàn ngược lại.
Chạm trán Bayern Munich có thể xem là thử thách cực đại trong hành trình bảo vệ chức vô địch Champions League của Real Madrid. Tuy nhiên, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẽ tìm thấy niềm tin từ HLV Zinedine Zidane, người rất có duyên chiến thắng trong những cuộc đụng độ Hùm xám xứ Bavaria. Trong vai trò cầu thủ, trợ lý HLV rồi tư cách HLV, Zizou đã từng 9 lần chạm trán Bayern và chỉ 2 lần thất trận.
Theo dòng thời gian, lần đầu Zidane chạm trán Bayern là tại chung kết lượt về UEFA Cup 1995/96 khi còn khoác áo Bordeaux. Trận lượt đi, đại diện của bóng đá Pháp đã thua 0-2 nhưng Zidane không ra sân. Trận lượt về, Zidane ra sân nhưng Bordeaux vẫn thua 1-3 và Bayern đăng quang.
6 năm sau, tại tứ kết Champions League 2001/02, Zidane phục thù thành công cùng Real. Lượt đi trên sân đối phương Real để thua 1-2 nhưng lượt về Zidane và đồng đội lội ngược dòng thành công để giành chiến thắng 2-0. Đến mùa 2003/04, hai gã khổng lồ của bóng đá Tây Ban Nha và Đức lại gặp nhau ở vòng 1/8 Champions League. Trận lượt đi kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Trận lượt về Real thắng với tỷ số tối thiểu 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của chính Zidane.
Sau khi giải nghệ và trở thành trợ lý cho HLV Carlo Ancelotti tại Real, trong hành trình chinh phục Decima (chức vô địch châu Âu lần thứ 10), Zidane và các cộng sự tiếp tục loại bỏ Bayern. Lần này là ở bán kết. Trận lượt đi Real thắng 1-0 và lượt về vũ nhục Hùm xám ngay tại Allianz Arena với tỷ số 4-0. Rồi 3 năm sau, tức mùa trước, trên cương vị HLV, Zidane đánh bại chính Ancelotti lúc này dẫn dắt Bayern ở vòng tứ kết với tổng tỷ số 6-3.
AS Roma bị đánh giá là đội bóng yếu nhất hiện diện tại bán kết Champions League 2017/18. Tuy nhiên, Liverpool đừng vội mừng khi bắt thăm được đối thủ này.
Lực lượng được đánh giá có chiều sâu hơn nên dễ hiểu vì sao Bayern Munich xoay tua lực lượng nhiều hơn so với Real Madrid trước trận bán kết Champions League giữa tuần này.
“A Midsummer Night’s Dream” là tên của một vở kịch do nhà soạn kịch vĩ đại William Shakespeare sáng tác vào thế kỷ 16, được dịch ra tiếng Việt là “Giấc mộng đêm Hè”.
Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Mohamed Salah (Liverpool), Robert Lewandowski (Bayern Munich), Edin Dzeko (AS Roma) là 4 chân sút được kỳ vọng nhất tại bán kết Champions League. Hãy cùng so sánh một chút về thành tích làm bàn của 4 họng pháo trên mùa này.
Bayern đụng độ Real là một trận cầu đặc biệt với James Rodriguez bởi thực tế, anh vẫn đang là cầu thủ của Real được cho Bayern mượn tới Hè 2019. Dù đang là đội chủ sở hữu ngôi sao người Colombia nhưng với Real thì 2 trận tới đây, James sẽ là một người xa lạ, một ẩn số khó lường…
Trận chung kết Cúp C1 năm 1984 khép lại, các cầu thủ AS Roma đổ gục xuống sau thất bại ngay trên sân nhà. 10 năm sau ngày ấy, ám ảnh về thất bại vẫn bám lấy một người để rồi tất cả kết thúc với cái chết. Người xấu số ấy là Agostino Di Bartolomei.
Bóng bổng là con đường ngắn và hiệu quả nhất để tiếp cận cầu môn của Liverpool lúc này. Roma có thể sẽ sử dụng ngón đòn đó chống lại đội chủ nhà, nhờ sở hữu một Edin Dzeko không chiến cực tốt.
Ngày 15/2/2018, SVĐ Dragao, phút 51, Liverpool đang dẫn Porto 2-0. Bất chấp đã ở ở cách biệt an toàn, điệu rock nặng của Liverpool vẫn được tấu lên bởi 3 rocker Mohamed Salah - Roberto Firmino - Sadio Mane.
Trong ngày "tam tấu" Mane, Firmino và đặc biệt là Salah tỏa sáng rực rỡ, Liverpool đã giành thắng lợi tưng bừng 5-2 trước AS Roma, qua đó coi như đặt được một chân vào trận chung kết Champions League 2017/18.
Tiền đạo Ivan Toney đang trên đường rời Brentford và bến đỗ mới có thể sẽ là MU, khi những nguồn tin thân cận tiết lộ chân sút người Anh đã đạt thỏa thuận về mức lương khủng với Quỷ đỏ thành Manchester.
Liverpool vốn nổi danh là một chuyên gia đá cúp tại châu Âu. Nhưng có một giai đoạn, họ sa sút không phanh và chỉ đến khi Jurgen Klopp tới, sức mạnh đó mới bừng tỉnh. Dẫu vậy, có chút tiếc nuối khi Klopp không thể có cái kết trọn vẹn với The Kop.
Việc Dortmund giành vé vào bán kết Champions League khiến đội bóng này phải móc hầu bao khoản tiền lớn để trả cho MU liên quan tới thương vụ mượn cầu thủ chạy cánh Jadon Sancho.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn