Zinedine Zidane: Khởi đầu một huyền thoại (kỳ 8)

Anh là số 10 huyền thoại của ĐT Pháp. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng thời...
Zinedine Zidane: Khởi đầu của một huyền thoại (kỳ 8)

Chỉ vài giờ trước khi bay sang Helsinki cho trận giao hữu với Phần Lan, một chiếc trực thăng đã đậu sẵn trên sân tập Michel-Platini. Vị khách VIP đến dự khán buổi tập của Les Bleus. Ông nắm chặt tay. Lúc ăn tối, người ta để dành một vị trí trên bàn ăn cho ông. Ông ngồi giữa Laurent Blanc và Didier Deschamps. Có vẻ như ông rất thoải mái. Ông tuyên bố lạc quan: Tôi tin tôi sẽ được trao Cúp Jules-Rimet cho ĐT Pháp”.

Ông đã có chút nhầm lẫn chiếc cúp: Cúp Jules-Rimet đã bị đánh cắp tại Brazil năm1983; chiếc cúp mới nặng 5 kg vàng 18 ca-ra là tác phẩm của một nhà điêu khắc người Italia. 

Vị khách mời đặc biệt nhấm nháp bia của thương hiệu yêu thích. Giữa món vịt nướng và trứng ốp lết kiểu Na Uy, vị khách mời ấy kể những câu chuyện rất hài hước. Sau đó, người ta tặng ông ấy một tấm poster, đôi giày, quần soọc và áo may ô. Zidane và Dugarry đã chụp ảnh cùng ông ấy. Sau khi vị khách mời đặc biệt này ra đi, Zidane nói với bạn thân: “Cúp thế giới có thể là rất căng thẳng, áp lực. Nhưng ông ấy, cậu tin rằng ông ấy chẳng có vấn đề gì không? Với những gì mà ông ấy đang phải điều hành…”

Ông ấy có cả một đất nước. Ông ấy là Tổng thống Cộng hòa Pháp. Jacques Chirac (ông lãnh đạo nước Pháp trong suốt 12 năm, từ 1995-2007).

Ngày hôm sau, Les Bleus bay sang Helsinki. Aimé Jacquet đã thông báo trước báo giới rằng ĐT Pháp sẽ đến Phần Lan và đội hình ra quân trận này gần như sẽ đá chính trong trận gặp Nam Phi ngày 12/6.

Đây là một điềm báo ư? Ở phút 84, Trezeguet đã ghi bàn, mang về chiến thắng tối thiểu 1-0 cho ĐT Pháp.


Zidane thì bị Wiss chơi xấu. Lúc ngã xuống, một ý nghĩ trong đầu anh lóe lên: có thể anh không thể dự được World Cup vì chấn thương. Nếu quả thật như thế, thì đúng là ác mộng. Anh cố gắng đứng lên. Cái bịt ống khuyển rách nát, một vết đinh giầy khá sâu găm vào đùi. Hết hiệp 1, đầu gối đã sung phồng. Vì cảm thấy không đau, nên Zidane tiếp tục thi đấu. Đế giày của anh chạm vào ngực một cầu thủ Phần Lan. Một số người nghĩ rằng anh đang quá căng thẳng. Làm sao mà anh lại thiếu kiềm chế hơn bình thường như vậy. Liệu có phải vì anh quá thất vọng sau khi lỡ mất chức vô địch châu Âu cùng Juventus? Hay vì quá mệt mỏi?

“Tôi biết một hành động như vậy tại World Cup sẽ khiến tôi gặp nhiều vấn đề. Nhưng tôi tin trọng tài sẽ trừng phạt những kẻ cố tình khiêu khích”.

Ngày hôm sau, anh thấy đau mắt cá chân: không thể nhấc bàn chân lên hay co duỗi được. Chẩn đoán: bong gân sụn mắt cá chân.

Zidane đã không thể tiếp tục luyện tập. Một tấm màn đen hiện ra trước mắt. Ký ức tồi tệ trước thềm EURO 1996 ùa về: một con đường, một chiếc ô tô chạy với tôc độ kinh hoàng, Zidane bẻ ngoặt tay lái bất thình lình để tránh tai nạn. Anh không muốn nghĩ tới điều đó.


“Tôi bị thương. Sau đó, tôi đã không thể thi đấu. Tôi bỏ lỡ trận bán kết gặp CH Séc. Từ đó, tôi thề rằng nếu chấn thương, tôi sẽ không thi đấu”.

May mắn thay, lo lắng ấy kéo dài không lâu.

“Rất may, tôi được chăm sóc rất tốt và bình phục nhanh chóng. Và, tôi quên đi tất cả. Đó là điều duy nhất cần làm. Chấn thương sẽ lởn vởn quanh ta khi ta nghĩ tới nó và sợ nó. Hơn nữa, nó khiến ta lo lắng tới mức không thể thi đấu được”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x