Zinedine Zidane: Khởi đầu một huyền thoại (kỳ 11)

Anh là số 10 huyền thoại của ĐT Pháp. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng thời...
Zinedine Zidane: Khởi đầu một huyền thoại (kỳ 11)

Chuẩn bị cho ngày hội lớn…

Zidane trầm tư hơn. Không phải lúc nào cũng vậy. Tại Phần Lan, Wiss đã lãnh một cú đế giày của Zidane vào ngực. Đó không phải lần đầu tiên. Bởi anh có một nguyên tắc: Anh không phải là thủ lĩnh, và anh còn có đôi chân của một cầu thủ. Trên sân, anh đôi khi gánh cả đội trên lưng. Sự kiên nhẫn nào cũng có giới hạn. Nếu đối thủ phạm lỗi với anh quá nhiều, anh sẽ phản ứng lại, dù các tình huống xấu đó được trọng tài hạn chế bằng những chiếc thẻ vàng, thẻ đỏ. Thế nhưng, đôi khi vẫn xuất hiện những ông vua áo đen chưa đủ chuyên môn, bắt tệ, không công bằng; cầu thủ có thể tự phản kháng.

“Tôi không là một ngoại lệ. Tôi cũng bị chỉ trích. Tôi khá nhẫn nại. Nhưng đôi khi đối thủ không hiểu được điều đó. Họ cư xử rất tệ với tôi. Những lúc ấy, mọi người thấy tôi như phát rồ và nói rằng tôi mắng chửi trọng tài, rằng tôi chơi rắn với đối phương, rằng tôi bỏ lỡ các cơ hội ghi bàn ngon ăn… Từ khi còn rất nhỏ, tôi đã quen với những điều này. Và lúc bắt đầu được học bóng đá bài bản, anh hiểu một cầu thủ thì cần những gì”.

Ở thời điểm đó, Zidane chưa quá 15 tuổi. Anh đã nhận thức được rằng: “Người ta buộc chúng tôi phải trở thành cầu thủ chuyên nghiệp từ quá nhỏ, phải biết chịu đựng sức ép, biết tự đứng dậy khi vấp ngã…”.

Đôi khi, anh vẫn khụy xuống. “Lúc nghĩ rằng muốn đứng lên thì đã quá muộn. Rất nhiều cầu thủ không vượt qua được sức ép quá lớn từ báo giới, CĐV…”.


Để chứng minh điều đó, lấy vài minh chứng từ một số tờ báo lá cải. Những tờ này nói như đinh đóng cột rằng: Số 10 – Zidane đã khuất phục số 21 – Christophe Dugarry. Điều đó khiến Zidane thực sự nổi giận. Người ta cố tình chia rẽ tình bạn của anh với Dugarry, muốn chọc giận tinh thần anh, muốn anh xù lông nhím và muốn được thấy anh phản ứng. Zidane chậm rãi trả lời: “Khi người ta cố tình sỉ nhục mình, tôi luôn tự nhắc nhở bản thân hàng nghìn lần rằng mình phải “trả thù” trên sân cỏ”.

Ba ngày tới, trận khai mạc Pháp - Nam Phi sẽ diễn ra trên sân Velodrome tại Marseille.

Thế giới tròn như quả bóng. Từ khắp bốn phương trời, mọi cái nhìn đều hướng về nước Pháp. Và nước Pháp cuối cùng cũng đã sẵn sàng. Họ đã trùng tu, sửa chữa, nâng cấp và xây mới các SVĐ, mở rộng các tuyến phố. Giờ, họ chỉ còn chờ đợi đón tiếp các vị khách. Đâu đâu cũng mặc ba màu xanh, trắng, đỏ. Mỗi ngày trôi qua, có hàng ngàn trái tim đam mê đầu tư vào các sân bóng. Cả dân tộc trở nên điên cuồng: Họ chỉ nghĩ, chỉ nói về bóng đá. 


Những nhóm người, nhóm bạn, nhóm đồng nghiệp,… quay tròn quanh trái bóng và trên tay là chú gà Footix đáng yêu. Ai cũng tin rằng mình hơn người khác khi nói về bóng đá. Giả sử có hai thủy thủ bị cuốn ra giữa đại dương, họ sẽ nói chuyện gì với nhau? Họ trò chuyện về biển xanh, tất nhiên. Tất nhiên ngay cả đối với một người thờ ơ nhất với bóng đá, thì họ cũng biết rằng có World Cup chuẩn bị diễn ra mà nước Pháp là đội chủ nhà. Câu hỏi đặt ra là: Từ khi Cúp Thế giới tổ chức lần đầu năm 1930, Pháp chưa bao giờ đăng quang ngôi vô địch; họ mới chỉ 2 lần giành hạng Ba vào các năm 1958 và 1986, 1 lần hạng Tư năm 1982; lần này họ sẽ làm tốt hơn?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Lễ hội Bà Thu Bồn xứ Quảng: Anh linh vạn cổ tồn Lễ hội Bà Thu Bồn xứ Quảng: Anh linh vạn cổ tồn

    Hằng năm cứ vào tiết giữa Xuân, khi làn gió nhẹ lay hoa bắp nở tím đôi bờ sông Thu và những cánh đồng lúa xanh mướt bắt đầu làm đòng, người dân vùng ven sông xứ Quảng lại náo nức lễ hội tưởng nhớ “Bà Mẹ Xứ Sở”, một thần nữ được truyền gọi theo tên của dòng sông mẹ - Bà Thu Bồn.

  • Đoàn Văn Hậu (U23 Việt Nam): "Mọi thứ mới chỉ là bắt đầu với tôi" Đoàn Văn Hậu (U23 Việt Nam): "Mọi thứ mới chỉ là bắt đầu với tôi"

    2017 được xem là năm đại thành công, đáng nhớ trong sự nghiệp của hậu vệ Đoàn Văn Hậu. Từ cầu thủ trẻ vô danh, Văn Hậu có bước thăng tiến vượt bậc để trở thành một trong những trụ cột quan trọng ở các ĐTQG Việt Nam. Tuy nhiên, với chàng trai quê lúa Thái Bình, mọi thứ mới chỉ bắt đầu…

  • Có một ĐT Brazil độc đáo nhất xưa nay Có một ĐT Brazil độc đáo nhất xưa nay

    Tuy rất hiệu quả, nhưng đấy vẫn là một Selecao “chuẩn Brazil”, theo đúng những gì giới hâm mộ ở xứ Samba muốn xem. Hay phải nói ngược lại: tuy đấy là một Selecao “chuẩn Brazil”, nhưng lại chơi rất hiệu quả? Chưa bao giờ có một đội tuyển Brazil lạ lùng như thế này, ngay trước thềm World Cup.

  • Zinedine Zidane: Khởi đầu một huyền thoại (kỳ 10) Zinedine Zidane: Khởi đầu một huyền thoại (kỳ 10)

    Anh là số 10 huyền thoại của ĐT Pháp. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng thời...

  • Công Phượng & quán cafe CP10 Công Phượng & quán cafe CP10

    Tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã trở thành “ông chủ” đúng nghĩa, khi anh và một vài người bạn cùng hùn vốn mở một quán cafe mang tên “CP10 Coffee” trên đường Cù Chính Lan (Pleiku, Gia Lai).

  • World Cup đang trên đà suy thoái World Cup đang trên đà suy thoái

    Sau lễ bốc thăm World Cup 2018 ở Moscow, trên trang Facebook tràn ngập những cảm thán và chia sẻ về tương lai của giải đấu lớn nhất thế giới này. Liệu đến 1 ngày nào đó, World Cup sẽ chỉ là ngày lễ tượng trưng cho làng túc cầu? Câu hỏi đã đeo bám tôi suốt bấy lâu nay.

  • Bản quyền truyền hình bóng đá: Facebook & Amazon chia lại "miếng bánh" Bản quyền truyền hình bóng đá: Facebook & Amazon chia lại "miếng bánh"

    Thế giới đang thay đổi chóng mặt bởi cách mạng công nghệ. Giờ đây, người ta không còn đơn thuần xem bóng đá trên TV nữa. Hãy chuẩn bị dần: bạn có thể xem trực tiếp tất cả các trận đấu trên Facebook, Twitter, Amazon hay thậm chí trên chính trang web của CLB...

  • Hỏi chuyện chị Cún Bông ngày Tết Hỏi chuyện chị Cún Bông ngày Tết

    Năm Mậu Tuất, cùng trò chuyện với chị Cún Bông, biểu tượng của năm mới về cuộc sống cũng như bóng đá.

  • Nghệ sỹ Trung Anh: “Sáng nào tôi cũng uống cafe và đọc báo Bóng đá” Nghệ sỹ Trung Anh: “Sáng nào tôi cũng uống cafe và đọc báo Bóng đá”

    Gặp NSƯT Trung Anh - Người thủ vai Lương Bổng trong bộ phim truyền hình đình đám “Người phán xử” ngoài đời, ấn tượng bởi cái dáng cao gầy, lòng khòng, khuôn mặt ấn tượng bởi nét khắc khổ nhưng rất điềm tĩnh.

  • Sớm mồng một chỉ có mình đi chúc Tết cỏ cây Sớm mồng một chỉ có mình đi chúc Tết cỏ cây

    Đó là tựa đề của một bức tranh vẽ Hồ Gươm mùng 1 Tết. Bức tranh đầy cảm xúc, nó làm cho tôi dừng ý định viết một bài về Tết Hà Nội, và xin được mạn phép giới thiệu cùng độc giả của báo Bóng Đá những bức tranh đầy hoài niệm của một người xa xứ về Hà Nội mùa Xuân - họa sĩ, dịch giả Trịnh Lữ.

  • Ký ức Tết Sài Gòn xưa: Những xuân xưa thân ái Ký ức Tết Sài Gòn xưa: Những xuân xưa thân ái

    Có mấy phụ huynh là diễn viên cải lương gom con cháu lập nhóm cải lương nhí đi diễn ở hội chợ mấy trích đoạn cải lương tuồng cổ. Giao thừa ăn Tết chung với họ ở hotel tỉnh lỵ, thấy buồn nhiều hơn vui, cũng tự hỏi mình ham cái gì mà bỏ nhà bỏ cửa, bỏ chuẩn bị mâm cúng giao thừa với má, mà đi diễn lang thang như vầy?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x