Zinedine Zidane: Khởi đầu một huyền thoại (kỳ 19)

Anh là số 10 huyền thoại của ĐT Pháp. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng thời...
Zinedine Zidane: Khởi đầu một huyền thoại (kỳ 19)

Trăn trở trước trận đánh lớn…

Trên máy bay chở ĐT Pháp tham dự vòng bảng, không khí rất náo nhiệt và khác thường. Mọi người ai cũng bận việc, chú tâm vào công việc của riêng mình. Người này đọc sách báo, người kia nghe nhạc. Zidane chơi cờ. Giữa những quân cờ, khuôn mặt Phil Masinga, ngày mai sẽ bảo vệ màu cờ sắc áo Nam Phi – đối thủ của Les Bleus trong ngày ra quân, lại thoáng hiện lên. Zidane biết, anh này chắc chắn cũng có những ký ức về mình. Phil Masinga sẽ chuẩn bị mọi thứ để đối đầu với Zidane. 

Tại giải VĐQG Italia, cả hai đã từng đụng độ nhau. Masinga đá cho Bari, còn Zidane đầu quân cho Juventus. Masinga rất cơ bắp. Nhìn cầu thủ này không khác gì một vận động viên điền kinh. Các hậu vệ Pháp sẽ phải dè chừng. Vì anh này chơi ở hàng công. Aimé Jacquet đã nhắc đến buổi họp chiến thuật hôm trước. Aimé Jacquet thường siết chặt bàn tay mỗi khi ông cảm thấy căng thẳng. Không phải do phải đợi chờ, mà do lối chơi của ĐT Pháp và của chính đối sắp tới. Với Aimé, mỗi trận đấu là một cuộc chiến mà chiến thắng không phải là tất cả…


Khi máy bay hạ cánh xuống đường băng, Aimé nói: Không giống với các hành khách thông thường, phi công đã chúc chúng ta thuận buồm xuôi gió và vào chung kết! Đây cũng được xem như một lời động viên, khích lệ rất lớn mà chúng ta sẽ phải chiến đấu hết mình vì điều đó. 

Các cầu thủ đến Moulin de Vernegues, một khách sạn ở Mallemort, nằm giữa Salon và Arles. Toàn đội đến đây để ăn trưa. Hưởng không khí yên bình. Thời gian dành cho tắm nắng và hóng gió. Trên bãi cát, bữa ăn được phục vụ, nhiều khách hàng khác đang nhìn các cầu thủ. Họ tò mò, muốn lại gần hơn các thần tượng, nhưng không thể. Bởi cách đó không xa, lực lượng an ninh vẫn không rời mắt khỏi các cầu thủ - những ngôi sao trên bãi biển lúc đó.

Zidane mặc chiếc áo pull màu xanh lá cây, khoác áo veste trắng, vẫy tay chào mọi người. Cũng như những cầu thủ khác, anh luôn tự hỏi đội hình nào sẽ đá chính ở trận đấu đầu tiên của vòng chung kết lần này: Aimé Jacquet luôn giữ bí mật với anh cùng các đồng đội.

Trong buổi chiều, có 8 chiếc máy bay của đội tuần tra không lực Pháp bay phía trên khách sạn để giám sát tình hình, đề phòng các sự cố an ninh. Họ được đào tạo rất hoàn hảo, máy bay được trang trí ba sắc xanh trắng đỏ - quốc kỳ Pháp. Giống như một lời chào mừng các tuyển thủ Pháp đã đến. Họ biểu diễn trên không trung. Nhưng Zidane không xem họ biểu diễn. Anh nằm dài trong căn phòng ở tầng trệt, đưa tay cho Philippe Boixel, bác sỹ, chuyên gia dinh dưỡng của ĐT.

“Ông ấy thật tuyệt vời”.


Một máy quay bắt đầu hoạt động. Nó đặc tả khuôn mặt từng cầu thủ. Zidane xoay lưng lại. Một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt rất hiền của anh. Boixel hỏi: “Không tồi chứ?”. Zidane gật đầu. Rồi ông lại tiếp tục công việc mát xa cho Zidane và không nói gì thêm. Boixel hiểu những lúc thế này, tốt nhất là không nói gì, để cho Zidane không gian tĩnh lặng.

Trong khi đó, Zidane cũng im lặng, nhắm mắt lại. Dường như không còn ai ở trong phòng, chỉ có mình anh và bác sỹ Boixel. Lúc Boixel rời đi, ông không quên đóng cửa phòng để không một ai có thể làm phiền đến Zidane. Chỉ còn lại một mình Zidane. Đó là nguyên tắc cơ bản tại ĐT Pháp. Mỗi khi ai đó rời khỏi phòng sẽ phải đóng cửa để không làm phiền đến người khác.

Ngày mai, ĐT Pháp sẽ đá trận đầu tiên tại World Cup 1998. Zidane khá bình thản, dù trong lòng không khỏi cảm thấy hồi hộp… Ngày mai sẽ ra sao? Les Bleus sẽ thi đấu thế nào? Liệu có sự cố nào hay không? Bản thân Zidane sẽ chơi thế nào?... Tất cả cứ lần lượt hiện ra trong đầu Zidane… 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x