Zinedine Zidane: Khởi đầu một huyền thoại (kỳ 20)

Anh là số 10 huyền thoại của ĐT Pháp. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng thời...
Zinedine Zidane: Khởi đầu một huyền thoại (kỳ 20)

Thứ Sáu ngày 12 tháng 6 năm 1998
Giọng của Aimé Jacquet vang lên ở trong phòng khách cổ của khách sạn. Ông tập trung các cầu thủ xung quanh mình để thị phạm một bài giảng đặc biệt chưa từng có kể từ lần đầu tiên ông dẫn dắt đội bóng áo Lam. Pháp của Aimé Jacquet chuẩn bị bước vào một trận đấu khác thường nhất. Ông treo 2 tấm bảng mà trên đó đã đánh dấu lại từng vị trí thi đấu của các cầu thủ Nam Phi.

“Chúng ta rất may mắn khi được chơi ở đây. Tại Marseille. Sân Vélodrome, công chúng Marseille luôn là “đặc sản” của bóng đá Pháp. Các cậu phải tự hào vì có thể được thi đấu tại nơi này”, Aimé nhấn mạnh.

Mặc đồ trắng, râu chưa cạo, xương quai hàm nhô ra, Zidane chú ý lắng nghe từng lời Aime nói. Với riêng bản thân anh, cái tên Marseille, cái tên Vélodrome rất đặc biệt. Chỉ cần nghe một ai đó nhắc đến chúng, trái tim anh lại đập rất nhanh. 

“… Chiến thắng, đó là sức mạnh tinh thần, sự đoàn kết và niềm vinh dự. Vinh quang là thứ chúng ta đang tìm kiếm. Và chúng ta sẽ làm được”, Zidane nghe thấy tiếng ông thầy đáng kính vang lên. 

Zidane thầm nghĩ tất cả đều đang rất tập trung cho trận đấu thật vĩ đại sắp tới. Bởi hầu hết các cầu thủ ngồi đây đều lần đầu dự World Cup. Anh không biết nếu đội nhà thua thì mọi thứ sẽ ra sao. Và rồi ở buổi tập gần nhất, đội hình đá chính bị đội dự bị quần cho một trận tơi tả. “Tại Marseille lúc này có rất nhiều mây mù, cần có gió để thổi bay chúng, cũng giống như ĐT Pháp cần thắng trận ra quân để xóa tan những nghi ngờ…”, Zidane nghĩ. 

Giọng nói của Aimé cứ lởn vởn trong suy nghĩ của Zidane: “Cần phải bình tĩnh, không nên để mọi người lo lắng. Như thế là tự phạm sai lầm”.

Mọi thứ không đổ dồn lên vai anh. Tất nhiên là không. Trận đấu có 22 cầu thủ cùng chơi và cùng muốn chiến thắng. Anh sẽ tận hiến. Các cầu thủ khác cũng thế. Đây là một thách thức. Và anh sẽ chinh phục cùng đồng đội. Không khí tại ĐT Pháp lúc này rất tuyệt vời. Các cầu thủ đoàn kết, đồng lòng và Zidane luôn tự hào về điều đó. 


Không một ai trong số các học trò của Aimé suy nghĩ khác đồng đội hay cảm thấy không thoải mái. Từ đá chính đến dự bị, tất cả đều tự tin trước giờ G.

“Tối nay chúng ta sẽ có một trận đấu lịch sử”, Aime kết luận.

Ông nhìn các học trò của mình rồi nhắc lại: “Đúng vậy, 21h00 đêm nay (giờ Pháp), chúng ta có một trận đấu lịch sử”. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Zidane. “Tối nay, thật tự hào được làm một công dân Pháp”.

Vài giờ sau, trên ô tô di chuyển đến trung tâm Marseille, Zidane chẳng nghĩ gì khác ngoài trận đấu. Anh ngồi ghế sau, thay vì nghe Pavarotti như mọi khi, lần này anh thưởng thức giọng ca của Faudel. Phía trước, Lizarazu nghe nhạc cổ điển, Leboeuf đọc báo, Thierry Henry gõ nhịp theo nhạc. Zidane nắm chặt một tờ báo. Anh không xem. Đầu hơi cúi. Lạ thật, giờ anh khá căng thẳng. “Lần này lại thấy lo lắng. Không nhiều nhưng mình lo lắng,…”, Zidane thầm nghĩ.

Anh không để tâm đến những CĐV chạy đuổi theo sau xe ô tô, chơi kèn trên phố. Hàng ngàn người đang chen chúc nhau đổ về trung tâm thành phố. Nhiều người trèo cả lên những tấm biển quảng cáo ở trên cây, trên ghế để được nhìn rõ nhất, chiêm ngưỡng rõ nhất những cầu thủ con cưng của ĐT Pháp…


Giống như các cầu thủ khác, Zidane biết trận cầu này rất đặc biệt và quan trọng. Cần phải thắng bằng mọi giá. Lát sau, anh nói: “Trận đấu nào cũng quan trọng, nhưng trận này còn quyết định hơn cả trận chung kết. Bởi vì sức ép rất lớn và người Pháp muốn chiến thắng. Khi đến tới Marseille rồi, mà chúng tôi vẫn không biết mình đang ở đâu. Chúng tôi cần phải bước vào giải đấu theo cách tốt nhất có thể”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x