Zinedine Zidane: Khởi đầu một huyền thoại (kỳ 24)

Anh là số 10 huyền thoại của ĐT Pháp. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng thời...
Zinedine Zidane: Khởi đầu một huyền thoại (kỳ 24)

Bàn thắng đầu tiên
Bóng cho Zidane, ở gần phía vòng tròn trung tâm. Anh chạy những bước rất dài, vườn bóng bằng chân trái rồi chân phải, đảo chân liên tục, 3 cầu thủ Nam Phi hút theo bóng và chóng hết mặt mày vì không thể đoán nổi Zidane làm gì với trái bóng.

“Tôi nhìn thấy số 21 phía trước. Christophe, cách khu cấm địa chừng 5m, đang xoay sở giữa các hậu vệ Nam Phi. Tôi đã sút. Bóng bay qua chân đối phương, và Christophe đỡ nó, chính xác đến mức như tôi vừa bảo cậu ấy ra đỡ vậy. Vonk đã lao ra khỏi khung gỗ. Tranh chấp tay đôi với Christophe. Christophe nhấc một chân lên. Chân còn lại vẫn trụ dưới mặt đất. Bóng đã chạm tay Christophe. Khán giả la ó, huýt sáo. Tôi xoay người để trở lại giữa sân”.

John Moshoeu sút phạt. Moshoeu mặc áo số 10 của ĐT Nam Phi. Trước trận đấu, anh đã gửi thông điệp đến số 10 của ĐT Pháp: “Zidane sẽ biết John Moshoeu là ai”.

Zidane đáp lại rất lịch sự: “Tôi sẽ đợi. Không vấn đề gì…”


Zidane đi sau, hơi ngao ngán. Dugarry làm mất bóng. Tuy nhiên, anh vẫn tin tưởng vào cậu bạn thân.

“Cả sân la ó cậu ấy. Thật khủng khiếp. Mình cần phải động viên cậu ấy. Tôi đã có thể mắng chửi cậu ấy lắm chứ. Nhưng tôi hiếm khi làm thế. Tôi muốn khích lệ cậu ấy lúc đó hơn tất thảy. Bởi như vậy sẽ tốt cho cả đội và vì cậu ấy…”

Deschamps. Petit. Henry. Cả ba đều lướt nhanh qua Christophe trấn an tinh thần cho cậu ấy. Quả đá phạt góc của Djorkaeff. Zidane rình rập cơ hội, ngay sát vạch 16m50. Anh thu hồi bóng. Pierre Issa đuổi theo anh sát vạch cột đá phạt góc. Zidane lỡ trớn nhưng vẫn đứng vững. Phạt góc cho ĐT Pháp.

Phút thứ 35. Trận đấu mới trôi qua già 2/3 hiệp 1 mà dài như nửa thế kỷ.

“Khi đá phạt góc, tôi thường không nhìn gì cả. Những gì tôi muốn là đá bóng vào đúng nơi cần thiết để đồng đội có thể ghi bàn. Tôi luôn cố gắng sút phạt đến cùng một vị trí. Đủ để mọi người quan sát quỹ đạo bay của trái bóng. Nếu tôi treo bóng tốt và có 3 hoặc 4 cầu thủ nhảy lên, chúng tôi sẽ có cơ may ghi bàn. Chúng tôi sẽ uy hiếp được khung thành đối phương. Trong một đội bóng giỏi, mọi người đều hiểu quỹ đạo bóng sẽ như thế nào. Nhưng, theo lẽ tự nhiên, chính tôi phải luôn sút theo cách tốt nhất”.


Anh đứng chấm phạt góc bên trái. Desailly, Thuram, Henry và Blanc đều đang đứng gần khung thành Nam Phi. Trước mặt họ là toàn bộ hàng rào các cầu thủ Nam Phi. Thủ môn giơ tay lên cao. Khán giả đi xuống sát với sân…
Zidane lùi lại ba bước. Anh cúi đầu hơi thấp, mắt nhìn như thôi miên vào trái bóng. Hai tay giang ra. Chân trái làm trụ. Căng thẳng. Hồi hộp. Anh rất tập trung để sút. 

Tất cả đang nhìn anh: 21 cầu thủ còn lại, trọng tài chính và 2 trợ lý, các cầu thủ dự bị, các HLV đều đã đứng ra khỏi ghế. Và 60 nghìn khán giả cũng đứng hết cả dậy, không nhúc nhích, cũng đợi chờ như chính anh. Tiếng giày đinh bỗng dưng vang lên. Đôi chân Zidane như đang múa. Và anh sút. Sau đó đứng nhìn trái bóng.

“Bóng bay theo một quỹ đạo hoàn hảo. Khoảng 20m, tất cả đều chờ bóng. Tôi nhìn thấy một nhóm cầu thủ áo vàng xanh, Masinga ở ngay khu cấm địa. Và phía sau là các đồng đội của tôi, Laurent (Blanc), Marcel (Desailly) và Christophe. Thủ môn Nam Phi đã ra xa khung gỗ. Hai tay giơ lên. Jackson đừng thòng ngay trên vạch vôi. Fish đứng trước. Anh ta nhảy lên, chính xác là đúng lúc Christophe cũng nhảy lên. Bóng cách đầu cậu ấy chỉ khoảng 1cm. Và Christophe ở ngay phía sau, hơi nghiêng đầu sang cánh trái chạm vào bóng. Bóng bay qua tay thủ thành Vonk, phía bên phải, vào lưới trống”.

Bàn thắng.

Pháp 1 – Nam Phi 0.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • U23 Indonesia & sự trỗi dậy ấn tượng! U23 Indonesia & sự trỗi dậy ấn tượng!

    Cùng với U23 Việt Nam, đội bóng trẻ xứ Vạn đảo là 2 cái tên của bóng đá Đông Nam Á có mặt ở vòng tứ kết. Vậy đâu là nguyên nhân giúp U23 Indonesia có sự trỗi dậy bất ngờ đến thế?

  • Real Madrid giải quyết thế nào với ‘hàng cận date’? Real Madrid giải quyết thế nào với ‘hàng cận date’?

    Nacho đã quyết định ra đi, nhưng Real Madrid vẫn còn 5 cầu thủ sắp hết hợp đồng. Los Blancos sẽ làm gì với những Luka Modric, Toni Kroos, Lucas Vazquez, Kepa và Joselu? Ngoài ra, còn có trường hợp tế nhị của Andriy Lunin, người hùng bất ngờ của họ mùa này.

  • Thomas Muller, gã hề đáng yêu nhất thế giới Muller, gã hề đáng yêu nhất thế giới

    Hãy ủng hộ người đàn ông hài hước nhất này bởi ngay cả khi Thomas Muller không ghi bàn cho Bayern Munich, tiền đạo này cũng khiến tất cả phải bật cười sảng khoái.

  • Soi kèo VIP đêm 24/4: Twente vs Almere Soi kèo VIP đêm 24/4: Twente đè góc chung cuộc

    Soi kèo: Chấp 4 ½ góc trước một đội đang vùng vẫy trụ hạng là cực sâu, nhưng Twente có truyền thống đá góc sân nhà, họ sẽ đè góc chung cuộc trong trận Twente vs Almere 23h45 đêm nay ở giải VĐQG Hà Lan.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x