Zinedine Zidane: Khởi đầu một huyền thoại (kỳ 26)

Anh là số 10 huyền thoại của ĐT Pháp. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng thời...
Zinedine Zidane: Khởi đầu một huyền thoại (kỳ 26)

Tận hưởng chiến thắng đầu tiên

Trên khắp các khán đài sân Velodrome, CĐV hò reo. Tất cả cùng chung một niềm vui chiến thắng. Les Bleus đã khiến các CĐV thân yêu phát điên, nhảy nhót tưng bừng, giễu hành trên phố. Marseille lại có một đêm không ngủ.

Trong phòng thay đồ, Vincent Candela nói với các cầu thủ: “Nam Phi hát trước. Chúng ta hát sau”. Candela nói rất chuẩn. Nam Phi vào trận rất tự tin, họ hát ngay khi còn ở trong phòng thay đồ. Và khi kết thúc trận đấu, người Pháp cất lên tiếng hát.

Ở phòng thay đồ, Zidane ngồi cạnh Dugarry.

“Cậu ấy ăn uống kém… Trong vài tuần qua, cậu ấy là con số 0, chẳng có gì và trong một phút, cậu ấy biến thành một cầu thủ khác thường. Chính xác thì cậu ấy đã đáp lại sự kỳ vọng của Aimé. Tôi hiểu vì sao Aimé tin tưởng Christophe và sẵn sàng chơi trò ú tim cùng báo giới…”. Ngay từ những ngày đầu, Zizou đã luôn ở bên cạnh người bạn thân nhất trong mọi khoảnh khắc buồn vui.


22 cầu thủ ở lại sân Velodrome khá muộn. Gió Địa Trung Hải bớt mạnh. Cánh phóng viên cũng chưa về. Họ đợi, ngồi tụ tập thành từng nhóm, mic bật sẵn, những khuôn mặt trọn niềm vui. Zidane trả lời mọi câu hỏi, giống như mọi khi.

“Anh tin vào những trận kế tiếp, Pháp sẽ thắng?

Vâng.

Anh cảm thấy ĐT Pháp mạnh hơn trước?

Khi chúng tôi thắng, có nghĩa là chúng tôi mạnh hơn.

Anh có nghĩ ĐT Pháp có cơ hội giành chức VĐTG?

Tôi tin ĐT Pháp có thể làm nên điều thần kỳ nhất…

Anh đã căng thẳng trong suốt trận đấu hôm nay…

Khi liên tục bị đá xấu, tôi đã ức chế…

Trước trận đấu, nhiều người tỏ ra nghi ngờ…

Không phải chúng tôi.

Những chỉ trích cũng thế…

… Đó là do cánh phóng viên các anh, mọi người tự thêu dệt những câu chuyện
Nhưng rõ ràng hiệp 1 ĐT Pháp đã gặp rất nhiều khó khăn, vất vả, thậm chí…

Tôi không nghĩ thế. Chúng tôi đã chơi tốt ở trận ra quân.

ĐT Nam Phi đã rất thất vọng.

Chẳng ai có thể vui khi thua trận.

Hôm nay, có vẻ Les Bleus đã chinh phục được một bộ phận công chúng khó tính. Điều đó có khiến anh ngạc nhiên?

Không, chúng tôi luôn tin vào điều đó. Những vấn đề còn lại đều do báo chí thêu dệt. Các CĐV luôn trung thành và ủng hộ ĐT hết mình”.


Zidane mỉm cười với cánh phóng viên, khoác chiếc áo trắng trên vai rồi bước về phía chiếc xe ô tô mà các đồng đội đang chờ anh. Xen lẫn giữa không khí Đại Trung Hải, vị muối của biển, những đợt song dạt dào là hương vị hạnh phúc trên từng gương mặt các chàng trai áo lam. 

Zidane nghĩ rằng nhờ có những lời chỉ trích dữ dội, Les Bleus đã có một trận đấu tốt. Anh thầm biết ơn điều đó. Mọi sự việc nếu nhìn nhận ở những khía cạnh khác nhau, đều sẽ thấy được mặt tích cực. Zidane cũng thế. Anh không độc đoán, không cực đoan và luôn nhìn thấy tia sáng theo cách của riêng mình.

“Không hề dễ dàng chút nào. Khi thi đấu với chúng tôi, họ như một đội bóng khác. Pháp chiếm lĩnh thế trận trong hầu hết thời gian thi đấu. Cuối cùng thì chúng tôi cũng khởi đầu một sân chơi lớn suôn sẻ. Đầu xuôi thì đuôi chắc sẽ lọt”.

Nửa đêm hôm đó, ĐT Pháp lên đường. Họ hát hò trong xe, nhảy múa dưới phố. Marseille vào hội. Khắp nơi tràn ngập ánh sáng, những tiếng reo hò, những điệu nhạc, điệu nhảy và chúc mừng nhau. Và Zidane nghĩ: “Tất cả những thứ đó, đều vì chúng ta…”.

Tại Mallemort, vợ và bạn gái đang đợi các cầu thủ. Họ mặc những chiếc áo phông theo trang phục truyền thống của ĐT Pháp. Họ cùng nhau làm thơ và hát hò suốt trên đại lộ Champs-Elysees.

Chúng em đã hát, đã gào thét, đã khóc, đã đóng băng
Và cuối cùng sau những giọt nước mắt thì các anh cũng ghi bàn
Và chúng ta đã chiến thắng
Chúng em sẽ luôn ở bên các anh
Đi đến tận cùng của hành trình…
Những câu hát dung dị, những nụ cười, những gương mặt thân quen.
Họ ăn tối trong những căn hầm của khách sạn. Đến 3h sáng mà vẫn chưa ngủ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x