Zinedine Zidane: Khởi đầu một huyền thoại (kỳ 35)

Anh là số 10 huyền thoại của ĐT Pháp. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng thời...
Zinedine Zidane: Khởi đầu một huyền thoại (kỳ 35)

“Cha là lý tưởng của cuộc đời”
Niềm vui lớn nhất của ông Smail là được cắt tóc cho các con ông. Mẹ là chuyên gia đặc biệt cho những đứa tóc xoăn. Cha thì chăm sóc cho những đứa tóc bù xù. Cả hai như những nhà tạo mốt tóc thực sự. Tóc Zidane vừa xoăn vừa bù xù nên dành được sự quan tâm đặc biệt từ cả cha và mẹ.

Zidane sinh ngày 23/6/1972
Zidane sinh ngày 23/6/1972

“Mỗi tháng 1 lần, chúng tôi được cha mẹ cắt tóc gọn gàng. Khi công việc kết thúc, cha tôi thấy sung sướng như vừa hoàn thành một tác phẩm nghệ thuật vậy! Tôi chưa thấy lúc nào ông vui đến như vậy. Miệng ông tủm tỉm cười ra chiều rất tâm đắc. Và để thưởng cho chúng tôi vì đã cho phép ông cắt tóc, cha cho chúng tôi một vài đồng franc và nói: Đây là phần thưởng dành cho các con. Cha cảm ơn các cơn đã hợp tác! Chúng tôi thì sướng rên, vừa có mái tóc gọn gàng, lại vừa được chút tiền tiêu vặt”.

Ông Smail cũng quan tâm đặc biệt đến độ dài mái tóc. Với ông, mái tóc là biểu hiện khí chất của đàn ông. Một người đàn ông là phải có tóc.

“Bây giờ nếu tôi để tóc dài là vì cha tôi. Tất nhiên ông chẳng yêu cầu tôi phải làm điều đó. Nhưng, khi ông nói rằng tóc không được để dài quá, mà chỉ đủ lý tưởng. Theo cha tôi, đẹp nhất là tóc chớm tai. Nên thỉnh thoảng cha bảo tôi: Con trai, tóc con hơi ngắn đấy. Nghe vậy là tôi sẽ nuôi dài thêm một chút”.

Zidane cùng các anh chị em trong nhà và một người bạn
Zidane cùng các anh chị em trong nhà và một người bạn

Mỗi khi mọi người quay quần bên nhau, ông Smail rất ít nói. Ông hầu không trách móc gì các con, cũng rất ít la mắng. Khi một trong những cậu con trai của ông buồn, ông thường nói: “Chẳng có gì phải buồn hết, con trai!”.

Nhưng bây giờ, ông nói nhiều hơn. Ông Smail có thể bỏ ra hàng giờ để tranh luận với các con về bóng đá và quê hương ông. Đặc biệt với Yazid. Ông nói với cậu bé: “Ở đây chúng ta không có quyền than phiền, cậu nhóc của cha ạ”. Ông Smail vừa nói mà như khuyên răn con trai. Ông không thích Zizou chơi bóng khi chấn thương. “Con hãy chú ý đấy. Nếu mệt, thì hãy nghỉ ngơi đi, đừng có gắng sức quá… Cha không muốn thấy đôi chân con tập tễnh, gương mặt không niềm vui. Ta chỉ chơi bóng khi cảm thấy vui và sảng khoái”. Smail bảo vệ Zizou trong mọi tình huống.

Zidane (hàng trên, phải) ở CLB Saint-Henri
Zidane (hàng trên, phải) ở CLB Saint-Henri

15 năm sau, ông Smail nhớ lại: “Tôi đến nhà máy để đưa đồ ăn cho bọn trẻ, Mẹ chúng ở đó để giúp chúng đi bộ. Nếu một trong số chúng bị đói, tôi sẽ không ngủ được. Khi tôi nói một từ nào đó hơi to, tôi sẽ tự nhủ: Tại sao mình lại có thể nói ra từ này?”. Tôi không bao giờ đánh bọn trẻ. Nếu bạn đánh một đứa trẻ, bạn sẽ làm chúng tổn thương tinh thần. Nếu chúng được sống trong tình thương, sự yên bình, chúng sẽ ít bị bệnh tật”. Ông Smail luôn dành tình yêu thương vô bờ bến cho các con.

Smail cũng nói điều đó với Yazid. Cậu bé luôn lắng nghe và thật sự thần tượng cha mình. Cha Yazid không bao giờ nhầm. “Cha luôn luôn đúng. Tất cả những gì ông nói lúc tôi còn nhỏ đều đáng giá. Cha hướng tôi trên con đường đúng đắn. Những gì của tôi hiện tại, những gì là tôi, đều nhờ cha mà có”.

Zidane cùng các bạn thời nối khố
Zidane cùng các bạn thời nối khố

Và, còn nữa: “Đó cũng là cách sống của cha mà tôi đã cố gắng noi theo. Tôi thích được giống như cha mình”.

Cuối cùng: “Trên mọi bước đường của tôi, đều có dấu ấn của cha. Những gì cha đã dạy tôi chính là con đường mà Đấng tối cao vạch ra. Tôi không thể tưởng tượng nổi cuộc đời mình sẽ ra sao nếu không có cha tôi đồng hành cùng. Với tôi, cha là số 1, là lý tưởng của cuộc đời”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x