Zlatan Ibrahimovic chia tay M.U: Ra đi như kẻ trượng phu

Việt Cường Việt Cường
08:52 ngày 11-06-2017
Ibra sẽ không ở lại Old Trafford thêm ngày nào nữa. Có một chút cảm giác dang dở trong cuộc chia tay, bởi Ibra, theo người ta nói, còn có thể đóng góp cho M.U nhiều hơn nếu không chấn thương nặng. Nhưng từ góc nhìn của cả Ibra lẫn đội bóng và các CĐV, thì chẳng còn thời điểm nào thích hợp để chia ly hơn lúc này.
Zlatan Ibrahimovic chia tay M.U: Ra đi như kẻ trượng phu
Ibra nói lời chia tay trong... im lặng. Thực tế, thông tin anh không còn được M.U giữ lại chỉ xuất hiện sau khi bản danh sách những cầu thủ được giữ lại/loại bỏ ở từng CLB được thông báo trên website của BTC Premier League. Chưa có một lời chia tay chính thức. Và tất nhiên chưa có bất kỳ cuộc tri ân “rầm rộ” nào. Ít nhất là cho tới thời điểm này. 

Trên các diễn đàn, các CĐV cũng đón nhận thông tin Ibra ra đi trong những tâm trạng trái ngược. Nhiều người tỏ ra tiếc nuối. Nhưng cũng có những người tin rằng Ibra nên ra đi, và do đó, ra đi lúc này là hợp lý.

Ibra dường như chưa bao giờ tách rời được khỏi sự chia rẽ. Ngày anh đến, một nửa “thành” Old Trafford đón anh bằng sự kỳ vọng, nhưng cũng có một nửa chờ anh trong sự nghi ngờ. Ibra đã xóa tan được sự nghi ngờ ấy bằng năng lực, bằng những bàn thắng, những pha kiến tạo, và trên hết là tầm ảnh hưởng mà các CĐV của M.U ít khi thấy được sau thời của Eric Cantona hay Roy Keane. Nhưng người ta vẫn có đủ lý do để chê bai Ibra. Bởi cứ mỗi bàn thắng anh ghi được, lại có một bàn thắng mà anh lẽ ra phải ghi!

Ibrahimovic có thể ngẩng cao đầu rời M.U sau hàng loạt kỷ lục ấn tượng
Ibrahimovic có thể ngẩng cao đầu rời M.U sau hàng loạt kỷ lục ấn tượng

Ibra rời M.U với nhiều kỷ lục tích cực. Anh là cầu thủ đầu tiên của M.U ghi được trên 20 bàn ở mọi đấu trường kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu. Đáng kể hơn, ở tuổi trên 35, anh là cầu thủ già nhất ghi được 15 bàn trong một mùa giải Premier League. Nhưng cũng có những con số tiêu cực. Tỉ lệ bàn thắng/cú sút của Ibra từng thuộc vào dạng thấp nhất trong số các tiền đạo hàng đầu ở châu Âu. 

Tính riêng ở Premier League, Ibra là tiền đạo bỏ lỡ “cơ hội lớn” nhiều nhất, với 18 lần để cơ hội ghi bàn thực sự trôi qua. Người hoang phí thứ hai là Afobe của Bournemouth “chỉ” bỏ lỡ 13 cơ hội lớn! 

Về chiến thuật, Ibra giống như một ngọn hải đăng trong đội bóng của Jose Mourinho. HLV người Bồ Đào Nha không hề giấu giếm ý định xây dựng mọi pha tấn công của Quỷ đỏ xung quanh anh. Đó là lựa chọn dễ hiểu, xét trình độ và đẳng cấp của Ibra. Và thực tế cũng chứng minh là Mourinho không sai. Nhưng các CĐV vẫn cho rằng M.U có thể làm được tốt hơn. 

Với Ibra, những pha tấn công của Quỷ đỏ trở nên quá dễ đoán, và, cùng với việc Ibra bỏ lỡ quá nhiều cơ hội lớn, các CĐV vẫn xem anh là nguyên nhân chính dẫn đến việc M.U hòa quá nhiều trận trên sân nhà. 

Nhưng chính sự “lỡ cỡ” trong mối quan hệ giữa Ibra với M.U lại trở thành yếu tố có lợi cho anh. Bây giờ ngay cả những CĐV khó tính nhất của Quỷ đỏ cũng đều dành cho anh những suy nghĩ tích cực, và sau một vài tháng, sẽ chỉ giữ lại những kỷ niệm đẹp về anh. Ibra, như người ta nói, đã biết dừng đúng lúc. Như một kẻ trượng phu thức thời, dù đó có thể không phải là ý của anh...

Ibra về đâu?
Hiện tại, Ibra sẽ tiếp tục tập hồi phục ở M.U. Điều đó có nghĩa là hoàn toàn có khả năng anh sẽ được ký hợp đồng mới với Quỷ đỏ khi bình phục. Nhưng cũng có khả năng Ibra và người đại diện đã có ý định khác. Thực ra, nếu Ibra bình phục, anh vẫn là một mục tiêu hấp dẫn trong mắt các đội bóng của Mỹ, Trung Quốc, thậm chí ở châu Âu như Napoli, Milan hay chính PSG.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x