Từ một bình luận viên hàng đầu tại Anh, quyết định dấn thân vào sự nghiệp cầm quân tại một nơi hoàn toàn xa lạ của Gary Neville thu hút rất nhiều sự chú ý. Vì vậy, trong buổi tập của Valencia hôm thứ Hai vừa qua, đã có hàng ngàn người hâm mộ đến sân theo dõi khi cựu danh thủ Manchester United quyết định mở cửa tự do.
Điều đáng nói, ngay trong buổi tập này, cánh phóng viên đã phát hiện Neville sử dụng một chiêu cực độc trong lúc huấn luyện. Đó là cho đặt những camera ở trên cao để ghi hình toàn bộ buổi tập. Đây chính là kinh nghiệm được vị chiến lược gia trẻ tuổi này đúc rút trong 4 năm làm bình luận viên tại Anh.
Trước đây, Neville thường xuyên theo dõi các trận đấu tại Premier League bằng những camera đặt trên cao. Nhờ vậy, ông có thể quan sát toàn cảnh trận đấu, cách di chuyển của từng cầu thủ, qua đó đưa ra những bài viết sắc sảo với góc nhìn mới lạ. Không những thế, cựu danh thủ này từng phát biểu một câu đầy ẩn ý: “Rất nhiều người theo dõi trận đấu nhưng chẳng thấy gì”.
Vào rạng sáng ngày thứ Năm tới đây, Neville sẽ có trận đấu đầu tiên trong sự nghiệp huấn luyện viên. Trận đấu này không những có ý nghĩa với ông mà còn mang tính chất sống còn với Valencia.
Tại bảng H, đội chủ sân Mestalla đang xếp thứ 3 với 6 điểm, kém đội nhì bảng Gent đúng 1 điểm. Như vậy, thầy trò Neville chỉ giành vé đi tiếp nếu như ở lượt trận cuối vòng bảng Champions League, họ đánh bại Lyon trên sân nhà trong khi Gent sảy chân trước Zenit.
Máy quay được đặt trên cao có thể giúp Neville có được cái nhìn toàn cảnh về buổi tập
Gary Neville chỉ đạo các học trò tập luyện
Các cầu thủ Valencia rất hào hứng với sự xuất hiện của Neville
Anh em nhà Neville