HAGL 1-1 Sydney FC: Quá tiếc cho HAGL

Phan Hồng
20:02 ngày 19-04-2022
Dẫn bàn trước, tạo được nhiều cơ hội ăn bàn hơn nhưng HAGL đã không thể giành trọn 3 điểm trước  Sydney FC. Đây là kết quả đáng tiếc cho thầy trò ông Kiatisak. 

BÀN THẮNG

HAGL: Văn Thanh (26’); Sydney FC: Buhagiar (60’)

VIDEO: HAGL 1-1 Sydney FC


So với trận thua Yokohama, HAGL có một sự thay đổi trong đội hình xuất phát khi Minh Vương thay Jefferson để đảm nhiệm vị trí tiền vệ trung tâm. Sự thay đổi này đã giúp cho  HAGL thể hiện hình ảnh chắc chắc hơn, ít nhất là trong hiệp 1. Sự cơ động của bộ ba tiền vệ trung tâm Minh Vương, Tuấn Anh và Công Phượng đã  giúp cho HAGL tạo thế trận khá tốt so với Sydney FC. Thậm chí, đại diện của V.League sở hữu thế trận ngang ngửa với đội bóng đến từ Australia.

Hàng tiền vệ cầm bóng tốt, tranh chấp hiệu quả nên đã giúp cho hàng thủ của HAGL “dễ thở” hơn khi không phải chịu nhiều áp lực như ở trận đấu với Yokohama F.Marinos. Có thể khẳng định, thủ môn Tuấn Linh không phải làm việc quá vất vả trong 45 phút đầu tiên. Thỉnh thoảng, Sydney mới có một pha hãm thành có nét nhưng cũng không quá khó cho thủ môn của HAGL trong việc bảo vệ khung thành đội nhà.

Thế trận phòng ngự vững chãi đã giúp cho HAGL tạo bệ phóng tốt trong tấn công. Ở tuyến trên, Văn Toàn thường có những pha bứt tốc, xử lý kỹ thuật khéo léo khiến cho hàng thủ của Sydney phải chao đảo. Nhưng phải thừa nhận, những pha đi bóng của Văn Toàn chưa đủ độ khó để có thể phá vỡ tuyến phòng ngự của đối phương. 

Văn Thanh ăn mừng bàn thắng. Ảnh: Anh Khoa

Khi các tiền đạo chưa tìm đường được vào khung thành đối phương thì một pha xử lý bóng bất ngờ của Văn Thanh bên cánh phải giúp cho HAGL có bàn thắng dẫn điểm. Sau pha đi bóng đến khu vự 16m50, hậu vệ của HAGL tung cú sút góc hẹp, thủ môn Redmayne giật mình nên không kịp trở tay, đành phải vào lưới nhặt bóng ở phút 26. Nếu có may mắn hơn, chủ nhà đã có thể có thêm 1 bàn thắng khi ở phút bù giờ, Brandao tạt ngang trúng chân hậu vệ Sedney FC đi thẳng vào khung thành. May cho đội khách là thủ  thành Redmayne đã kịp thời phản xạ  để đẩy bóng qua xà.  

Đầu hiệp 2, Brandao bỏ lỡ cơ hội ăn bàn trông thấy của HAGL khi có khoảng trống rất lớn nhưng cú sút xa như búa bổ của tiền đạo ngoại này lại đi chệch cột dọc. Có thêm tình huống để đào sâu cách biệt nhưng không thể tận dụng, đoàn quân của ông Kiatisak đã phải trả giá. Không còn có sự phục vụ của Kim Dong Su, khả năng không chiến của hậu vệ HAGL trở nên yếu thế và cầu thủ vừa vào sân thay người là Buhagiar đã tận dụng tốt để đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho Sydney FC ở phút 60. 

Khi trận đấu trở về thề quân bình, cả Sydney FC lẫn HAGL đều chơi thế trận ăn miếng trả miếng về phía cầu môn lẫn nhau. HAGL là đội tạo được nhiều tình huống sóng gió rõ nét hơn. Tuy nhiên, cả 2 đội đều không tận dụng thành công, đành chấp nhận trận hòa 1-1.  

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

HAGL: Tuấn Linh, Văn Thanh, Hữu Tuấn, Kim Dong Su (Văn Việt, 46’), Mauricio, Hồng Duy, Công Phượng, Tuấn Anh (Xuân Trường, 62’), Minh Vương (Jefferson, 62’), Brandao, Văn Toàn. 

Sydney FC: Redmayne, Warland, Wilkinson, Otoole, Amini, Retre (Yazbek, 71’), Ninkovic (Buhagiar, 58’), Le Fondre (Donachie, 58’), Narshigh (Kamsoba, 71’), Caceres (Wood, 88’), Talbot.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x