HAGL đi một nửa chặng đường vòng bảng: Một chút tiếc nuối

Phan Hồng
06:36 ngày 24-04-2022
Vị trí cuối bảng sau lượt đi của bảng H – AFC Champions League của HAGL hoàn toàn nằm trong dự đoán của giới chuyên môn. Tuy nhiên, có chút tiếc nuối cho thầy trò ông Kiatisak nếu theo dõi kỹ diễn biến của 3 trận đấu vừa qua.
HAGL đi một nửa chặng đường vòng bảng: Một chút tiếc nuối

Được đi thẳng vào vòng bảng với AFC Champions League chứ không phải tham dự vòng sơ loại là nỗ lực ghi điểm rất lớn của đại diện V.League nói chung và bóng đá Việt Nam nói riêng. Tuy nhiên, giới chuyên môn đều thừa nhận, đây là sân chơi khó của bóng đá Việt Nam. Năm ngoái, Viettel đại diện cho V.League đã dừng bước ngay sau vòng đấu bảng khi chỉ đứng  thứ 3/4 của bảng H sau 2 trận thắng trước Kaya–Iloilo (Philippines). Ở mùa giải này, HAGL cũng được dự báo khó vượt qua vòng đấu bảng khi phải đối đầu với các ông lớn đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia. Đến thời điểm này, nhận định ấy đang theo chiều hướng… đúng khi đoàn quân của ông Kiatisak chỉ mới 1 điểm sau một nửa chặng đường. Trên lý thuyết, HAGL có thể lật ngược thế cờ phút chót. Nhưng với những gì đã thể hiện, đại diện của V.League khó lòng ngược dòng để làm nên chuyện không tưởng.

Kết quả trên cho thấy HAGL có vẻ đá tệ nhưng nếu theo dõi diễn biến kỹ các trận đấu, đoàn quân của ông Kiatisak ít nhiều đã gây ấn tượng đối với người xem. Đó là một lối chơi đầy tự tin ngay cả trước những đội bóng có đẳng cấp cao và bề dày truyền thống như Yokohama Marinos hay Jeonbuk Motors. Nên nhớ, Jeonbuk Motors đã từng 2 lần vô địch AFC Champions League, 9 lần vô địch K.League kể từ năm 2009 đến nay (5 lần vô địch liên tiếp vừa qua). Dù phải đối đầu với những đối thủ có đẳng cấp cao nhưng trước sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà cùng với lợi thế sân Thống Nhất khá quen thuộc,  HAGL đã tạo thế trận tương đối ngang ngửa, không phải chịu cảnh “cố đấm ăn xôi” theo kiểu phòng ngự với chiến thuật dựng xe bus nhiều tầng để hy vọng vào một trận hòa thót tim nào đó. 

Văn Toàn (phải) và đồng đội đã để lại nhiều dấu ấn ở lượt đi

Bốn bàn thua sau 4 trận là con số chấp nhận được của HAGL. Nguyên nhân chính dẫn đến việc đoàn quân của ông Kiatisak phải chấp nhận 2 trận thua sát nút trong nửa chặng đường vừa qua là các chân sút thiếu đi sự sắc sảo trong khâu săn bàn. Một Văn Toàn chơi rất tích cực, di chuyển nhiều để lôi kéo hàng thủ đối phương cũng như làm bóng khá chính xác. Nhưng chừng đó thôi chưa đủ với một cầu thủ chơi ở vị trí tiền đạo. Ngoại binh của HAGL lại quá tệ. Brandao và Jefferson bị đánh giá như… hậu vệ của đối thủ khi bỏ lỡ những cơ hội ăn bàn không thể tin được. 

Đơn cử như trong trận gặp Jeonbuk Motors, cả đại diện của K.League cũng như HAGL có cơ hội ngang ngửa nhau. Jeonbuk Motors không ghi được bàn sớm là nhờ tài nghệ của thủ môn Tuấn Linh khi ít nhất có 2 pha xử lý xuất thần trong tình huống đối mặt với tiền đạo đối phương. Trong lúc đó, sự tậm tịt của HAGL trong khâu săn bàn là do chính năng lực của các tiền đạo gây nên. Khoảng trống mênh mông trước mặt lại không bị ai kèm trong lúc thủ môn đối thủ lại ở thế lưng chừng nhưng 2 ngoại binh của đội bóng phố núi lại quá vụng về và cẩu thả trong khâu xử lý bóng để rồi tự đánh mất những cơ hội ăn bàn trông thấy. Nếu có một cây săn bàn có trình độ cao hơn, tình thế trên BXH của HAGL giờ đã có thể khác.

Hiệu ứng từ khán đài

HAGL thi đấu ở AFC Champions League nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả ở TP.HCM. Ở trận đầu tiên, khán giả phải để xếp hạng để mua vé, sau đó, theo thông báo của BTC có đến 11.200 người đến xem. Không còn cảnh “rồng rắn” xếp hàng mua vé nhưng ở 2 trận vừa qua, sân Thống Nhất cũng đón chào lượng CĐV khá đông. Theo thống kê, khoảng 25.000 người đã đến xem 3 trận đấu vừa qua của HAGL. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x