Không có bất ngờ nào xẩy ra. HAGL đã thua Yokohama với tỷ số 1-2 trong trận ra quân tại AFC Champions League 2022 diễn ra chiều tối nay 16/4. Trong buổi họp báo sau trận đấu, bản thân Kiatisak thừa nhận rằng, đội bóng của ông có thêm một bài học lớn từ một đội bóng lớn để hướng tới những kết quả tốt hơn.
Kiatisak không hề đãi bôi trong những phát biểu của mình. Khách quan mà nói, HAGL không có nhiều cửa ăn và cũng chẳng tạo ra nhiều cơ hội trước Yokohama. Trình độ chơi bóng đã được phơi bày trên sân và nó không khiến người ta bất ngờ khi điều này đã nằm trong mọi dự đoán. Câu chuyện trên sân Thống Nhất có lẽ không dừng lại ở chuyên môn của một trận bóng đá, mà đã vượt ra ngoài sự mường tượng của nhiều người khi HAGL nhận được sự quan tâm đặc biệt từ NHM.
Người ta vẫn biết, HAGL đang chơi rất dở tại đấu trường quốc nội. Và giới chuyên môn dự báo, HAGL có thể thua trước những đối thủ lớn khi “bơi” ra châu lục… Thế nhưng, nhìn biển người trên sân Thống Nhất, có cảm tưởng, đội bóng phố Núi đang là các nhà đương kim vô địch của Việt Nam. Thực ra, kể từ ngày cho lứa “gà nòi” lên chuyên, chưa bao giờ HAGL hết “hot” và chưa bao giờ, hình ảnh của họ bị nhạt phai. Ngay cả khi lên ĐTQG, dù có ngồi dự bị, Công Phượng và các đồng đội vẫn được gọi tên, được săn đón mọi lúc mọi nơi.
HAGL dường như đang đi ngược lại những định nghĩa về bóng đá thành tích. Họ được yêu, được tôn thờ, được động viên ngay cả khi… đánh đâu thua đó. Đó là thứ giá trị mà bất kỳ đội bóng nào cũng mong muốn có được. Và đó là thứ giá trị giúp HAGL trở nên có giá trị hơn về mặt thương mại. Với các nhà đầu tư, đôi khi chức vô địch không bằng những giá trị và sự lan toả như thế.
Tất nhiên, không có giá trị nào bất biến và trường tồn cùng thời gian. Thua một trận không phải “đi” một giải đấu, HAGL còn rất nhiều cuộc chiến khác để giữ gìn giá trị và hình ảnh của mình không bị “bay màu”. Họ sẽ làm được nếu cứ chiến đấu như buổi tối hôm nay.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn