Ở phút bù giờ của hiệp 1, Brandao có khoảng trống mênh mông trước vòng cấm Sydney FC khi đồng đội đã “hút” hết các hậu vệ đối thủ. Nhưng cú dứt điểm căng của chân sút ngoại bên phía HAGL đưa bóng chệch khung thành trong sự tiếc nuối của gần 8 ngàn khán giả trên sân. Đó là một trong những cơ hội ăn bàn rõ ràng của đội bóng phố Núi. Nếu tận dụng được để đào sâu cách biệt lên 2 bàn, đoàn quân của ông Kiatisak Senamuang đã có thể giành chiến thắng. Chính vì không thể ghi thêm bàn dù có cơ hội ngon ăn mới để lại cảm giác tiếc nuối cho HLV Kiatisak khi đội nhà vuột mất thắng lợi.
Hẳn nhiên, sẽ vô cùng khi sử dụng từ “nếu” trong bóng đá. Nhưng việc liệt kê một tình huống bỏ lỡ cơ hội ngon ăn ấy để thấy khả năng dứt điểm của các chân sút HAGL đang có vấn đề. Phát biểu sau trận, HLV Kiatisak cho rằng, ông không muốn tạo áp lực cho các chân sút trong khâu ghi bàn. Ông muốn tất cả các cầu thủ đều phải biết săn bàn. Về lý thuyết, đó là ước muốn đẹp. Nhưng với một HLV từng là cầu thủ, “Zico Thái” thừa hiểu ước muốn đó rất khó trở thành hiện thực. Các hậu vệ cũng có thể ghi bàn, nhưng trách nhiệm xuyên thủng lưới trước hết phải thuộc về các tiền đạo, những người đã được phân công nhiệm vụ rõ ràng khi HLV xây dựng chiến thuật.
Sau 2 trận đấu ở AFC Champions League 2022, HAGL có 2 bàn thắng. Tuy nhiên, thực tế các cầu thủ phố Núi chỉ có 1 bàn. Đó là pha lập công của Văn Thanh vào lưới Sydney FC trong trận hòa 1-1 vừa qua. Còn bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 trước Yokohama F.Marinos ở lượt trận đầu được xác định là pha đá phản của cầu thủ đối phương. Ở chừng mực nào đó, việc chỉ ghi 1 bàn sau 2 trận ở đấu trường lớn như AFC Champions League không phải là bất ngờ, bởi các đối thủ mạnh hơn rất nhiều. Nhưng nhìn thực tế diễn biến trên sân, việc chỉ có 1 bàn thắng sau khá nhiều cơ hội được tạo ra là con số đáng lo ngại với HAGL.
Nhìn rộng ra, HLV Kiatisak có lẽ sẽ phải tốn rất nhiều công sức để mài giũa cho hàng công, thậm chí là phải tìm tiền đạo ngoại thay thế vào thời điểm tích hợp. Sau 5 trận ở V.League và Cúp Quốc gia mùa này, hàng công của đội bóng phố Núi chỉ ghi được 2 bàn và đó là cú đúp của Công Phượng vào lưới Viettel. Còn lại, HAGL không ghi nổi 1 bàn, trong đó có 2 trận hòa 0-0 trước HL Hà Tĩnh. Tổng cộng chỉ ghi được 3 bàn thắng (không tính bàn đá phản) sau 7 trận là con số quá khiêm tốn, không đáp ứng được kỳ vọng. Trong đó, hai tiền đạo ngoại Jefferson và Brandao đang thực sự gây thất vọng. Đặc biệt là Jefferson khi anh rơi vào cảnh “thử kêu đốt tịt”, bởi trước đó chân sút này chơi bùng nổ ở Cúp Hoàng đế Quang Trung.
HAGL không quá lép vế so với Yokohama F.Marinos và Sydney FC trong 2 trận đấu vừa qua. Thậm chí, đoàn quân của ông Kiatisak còn tạo thế trận ngang ngửa trước Sydney FC. Nhưng do các chân sút dứt điểm quá tệ hoặc thi đấu mờ nhạt đã không thể giúp HAGL gây chấn động giống các đại diện khác của Đông Nam Á như Pathum United (Thái Lan), Johor Darul Ta’zim (Malaysia). Về lý thuyết, đại diện của V.League còn đến 4 trận đấu nữa để có thể hướng đến những chiến thắng như các đối thủ trong khu vực. Tuy nhiên, giấc mộng cũng chỉ là giấc mộng nếu HAGL không có sự đột biến trong khâu săn bàn.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn