Tường thuật Jeonbuk 1-1 HAGL

Đam San
17:47 ngày 25-04-2022
HAGL hoà 1-1 trước Jeonbuk ở đáu thứ 4, bảng H, AFC Champions League 2022.
20h25'

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

HAGL: Tuấn Linh, Hồng Duy, Hữu Tuấn, Kim Dong Su, Mauricio, Văn Thanh, Công Phượng, Xuân Trường, Minh Vương, Brandao, Văn Toàn

Jeonbuk: Song Bum Keun, Choi Bo Kyung, Han Kyo Won, Gustavo, Lee Sung Gi, Kumimoto, Park Jin Seob, Kim Jin Su, Kim Moon Hwan, Hong Jeong Ho, Moon Seon Min.

1'

Trận đấu bắt đầu, HAGL là đội giao bóng trước.

4'

KHÔNG VÀO!!! Cú vuốt bóng của Moon Seon Min đã đi vọt xà. Rất may cho HAGL, tiền đạo của đối phương đã đi không chính xác.

10'

Đội khách Jeonbuk đang giành quyền kiểm bóng trên sân. Phía bên kia, HAGL vẫn đang cố gắng chơi tập trung và chờ thời cơ.

16'

NGUY HIỂM!! Kim Dong Su đã giải vây bằng cú đánh đầu trong khu cấm địa.

17'

VÀO!!! Moon Seon Min đánh đầu trong vào cấm địa ghi bàn cho Jeonbuk

25'

HAGL đang cố gắng lấy lại thế trận sau bàn thua. Tuy nhiên, các học trò của HLV Kiatisak đang gặp khó khăn trước đối thủ rất mạnh.

28'

CƠ HỘI!! Văn Toàn lao vào vòng cấm địa nhưng anh chậm hơn pha ra vào của thủ môn Song Bum Keun

30'

Văn Toàn căng ngang để Công Phượng đánh đầu đẹp mắt nhưng thủ môn Song Bum Keun. Tuy nhiên tình huống này, các cầu thủ HAGL đã rơi vào thế việt vị

37'

KHÔNG VÀO!!! Brandao đi bóng vượt qua 1 hậu vệ đối phương rồi tung ra cú đặt lòng nhưng không thắng được thủ môn Jeonbuk

45'

Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Jeonbuk

46'

Hiệp 2 bắt đầu

HAGL (trái) vẫn chưa có sự thay đổi người nào. Ảnh: Quốc An

55'

Không có quả phạt cho HAGL dù Minh Vương đã bị đốn ngã ngoài vòng cấm địa. Sau tình huống này, Xuân Trường được cho ra nghỉ và Hữu Phước là người thay thế.

 

62'

VÀO!!! VÀO!! VÀO!!!! Hữu Tuấn cướp được bóng và thực hiện 1 cú chọc khe như "dọn cỗ" để Văn Toàn thoát xuống ghi bàn. 1-1 cho HAGL

72'

Jeonbuk liên tục gia tăng sức ép nhưng HAGL vẫn đang chơi rất kỷ luật, chống đỡ thành công các đợt lên bóng cuả đối thủ.

 

75'

KHÔNG VÀO!!! Công Phượng đá phạt và Kim Dong Su dứt điểm nối nhưng bóng lại chạm chân đối thủ đi ra ngoài. Quá đáng tiếc.

77'

KHÔNG VÀO!!! Văn Toàn tung cú nã đại bác nhưng bóng lại không chính xác.

82'

Văn Toàn đang chơi rất thăng hoa.Tiền đạo của HAGL vừa ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài cho rằng, cầu thủ của Jeonbuk không có lỗi.

90+2'

Kết thúc trận đấu, HAGL hoà 1-1 trước Jeonbuk. Đây là một trận đấu thành công ngoài mong đợi của thầy trò HLV Kiatisak.

THÔNG TIN XUNG QUANH

- Jeonbuk Hyundai  Motors đã 9 lần vô địch K.League kể từ năm 2009 đến nay, trong đó có 5 lần vô địch liên tiếp. Ở AFC Champions League, đội bóng này cũng đã 2 lần lên ngôi vào các năm 2006 và  2016. Cho nên không có gì bất ngờ khi đại diện đến từ Hàn Quốc đang đứng đầu bảng H với 7 điểm có được sau 2 trận thắng và 1 trận hoà.

- Ở trận lượt đi, HAGL đã chơi rất hay. Các học trò của Kiatisak đã tạo ra được những cơ hội ngon ăn nhưng đã không tận dụng được thành công. Nhìn từ 90 phút đầu tiên có thể thấy, hàng phòng ngự của Jeonbuk Hyundai Motors có những kẻ hở để cho Công Phượng, Văn Toàn, Brandao có thể khai thác. Tất nhiên, trước khi nghĩ đến việc chọc thủng lưới đối phương, các học trò của HLV Kiatisak cần phải chỉnh đốn lại hàng phòng ngự, vốn để lộ khá nhiều khoảng trống nhưng may thay đội khách lại ném đi khá nhiều cơ hội.

Đội bóng của Kiatisak đang có 1 điểm sau 3 trận đấu

- Sau 3 trận đấu,có thể thấy, lối chơi của HAGL đang tốt dần lên. Ở khu vực giữa sân, Tuấn Anh, Minh Vương, Xuân Trường… đã làm tốt nhiệm vụ của mình. Hàng tấn công cũng để lại những dấu ấn nhất định nơi Brandao, Văn Toàn, Công Phượng đã được thừa nhận về đẳng cấp. Tuy nhiên, họ đang thiếu đi một chút về cảm giác dứt điểm cầu môn. 

- Kiatisak hẳn đã có những bài học ở trận lượt đi để cải thiện mọi thứ ở lượt về. Rất có thể, HAGL sẽ chơi táo bạo hơn bởi họ đang thoải mái về mặt tinh thần khi cơ hội đi tiếp đã dần khép lại. Tất nhiên hãy đừng quên, người đồng nghiệp 9Kim Sang Sik cũng đã có trong tay những số liệu, điểm yếu điểm mạnh của HAGL để  không phải nín thở chờ đến phút cuối mới có bàn thắng. 

- “Tất cả các đội đều là đội bóng lớn. Đây là bảng tử thần. Chúng tôi chỉ là tân binh nên nếu so sánh  các mặt như nhân sự, thể hình, thể lực, kỹ chiến thuật, sự đầu tư… thì HAGL không thể so với 3 trận còn lại vì tất cả họ  đều vượt trội hơn hẳn. Trước giải, mọi người nghĩ rằng đến đây HAGL là đội yếu nhất. Nhưng sau 3 trận, HAGL đã trình diễn lối chơi ổn và hoàn toàn có cơ hội để giành điểm, thậm chí là thắng. Ở lượt về, chúng tôi đã hiểu các đội. Các cầu thủ cũng có kinh nghiệm hơn khi đối đầu với các đội bóng này”, Kiatisak phân tích đối thủ và khả năng có điểm của HAGL.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Jeonbuk: Lee Bum  Soo, Park Jin Seob, Yun Young Sun, Madou Barrow, Kim Bok Yung, Song Min Kyu ,  Hong Keong Ho, Ryu Jae Moon, Kim Hoom Hwan, Kim Jing Yu.

HAGL: Tuấn Linh, Hồng Duy, Kim Dong Su, Mauricio, Hữu Tuấn, Văn Thanh, Công Phượng, Tuấn Anh, Brandao,  Minh Vương,  Văn Toàn. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x