Hà Nội FC & B.BD: Những người đi mở cõi
Có một thời, bóng đá Việt Nam coi đấu trường châu lục là nỗi ám ảnh, gánh nặng và cần phải chối từ, hoặc rút lui sớm nhất có thể.
Và có lúc chúng ta đã thấy rất tự hào khi đại diện của V.League tiến đến bán kết AFC Cup, nhưng đó chỉ là những niềm vui mang tính thời vụ. Giờ thì khác, lần đầu trong lịch sử, chúng ta được chứng kiến trận chung kết toàn Việt Nam ở AFC Cup 2019 - khu vực ĐNÁ.
Hà Nội FC tiến vào chung kết như một điều có thể tiên liệu. Họ có đội hình hoàn hảo. Họ bước vào giải với kế hoạch rõ ràng: Phải có danh gì với núi sông! Nói không quá, sức mạnh của Hà Nội FC có thể ví như “ĐT Việt Nam thu nhỏ”, bởi họ có quá nhiều tuyển thủ cùng dàn ngoại binh xuất sắc.
Với tâm thế thay đổi thời cuộc và tự viết trang sử mới, Hà Nội FC tiến sâu vào giải tự nhiên như đói thì ăn, khát thì uống và ra trận là phải thắng.
B.BD lại khác. Họ không có nhiều tiền, nhiều người, nhiều tham vọng như Hà Nội FC. Nhưng đội bóng đất Thủ có những thứ vô cùng quan trọng, đó là sự đồng lòng, khát vọng, là yếu tố bất ngờ bởi họ không phải là ông lớn ở V.League. Và B.BD còn có một điều vô cùng khác biệt để làm nên một đội bóng thành công, đó là lòng tự tôn về một thương hiệu lớn. Một khi B.BD đã quyết tâm thì ông bầu của họ không sợ tốn kém. Một khi các ông bầu đã “máu”, thì tiền không phải là vấn đề quá quan trọng.
Giờ thì các đại diện V.League đã làm được điều mà trước nay bất khả, đó là tiến đến trận chung kết AFC Cup - khu vực ĐNÁ toàn Việt Nam. Với nền bóng đá phát triển, đó không phải là điều quá đặc biệt, nhưng với bóng đá Việt Nam vốn vẫn trên hành trình hội nhập thì đây là cột mốc lịch sử.
Lịch sử do chính chúng ta tạo ra bằng khát vọng và sức mạnh. Và trong hành trình mang sức mạnh, tham vọng đi chinh phục danh vọng, bóng đá Việt Nam phải nhớ đến trận chung kết giữa B.BD và Hà Nội FC.
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn