Từ sau chức vô địch AFF Cup 2012 đến nay, bóng đá Singapore trở thành “người ngoài cuộc” mỗi khi nhắc đến các ứng viên số 1 của bóng đá khu vực. Nói thế là bởi sau lứa thế hệ vàng cách đây 10 năm, bóng đá Singapore đã không có lực lượng kế cận tốt.
Còn nhớ, thời vàng son của bóng đá Singapore rất nổi tiếng với 2 cầu thủ nhập tịch gốc châu Âu là trung vệ Bennett và tiền đạo Duric. Sự có mặt của bộ đôi này giúp hàng thủ Singapore rất chắc chắn và tuyến trên cực kỳ sắc bén nên để đánh bại được đội bóng này là điều không dễ.
Tuy nhiên, sau đó Singapore đã tụt dốc không phanh bởi Bennett và Duric bị gánh nặng tuổi tác. Suốt từ 2012 đến nay, Singapore mất tích hoàn toàn trong các trận chung kết AFF Cup. Thậm chí ở giải đấu gần nhất, Singapore còn bị loại ngay từ vòng bảng.
Để “xóa cờ làm lại”, Singapore đã khởi động chính sách nhập tịch. Mới đây, Liên đoàn bóng đá Singapore (FAS) thông báo nhập tịch thành công Song Ui Young, người Hàn Quốc.
Song Ui Young cao 1m74, sinh năm 1993, chơi ở vị trí tiền đạo, là người gốc Hàn Quốc. Anh đến thi đấu cho CLB Home United từ năm 2012 và gắn bó với lạc bộ cho tới thời điểm hiện tại.
Phát biểu trên tờ The Straits Times, Song Ui Young nói: "Tôi rất vui khi trở thành công dân Singapore. Tôi mong chờ điều này vì đã sinh sống tại Singapore 10 năm, hoàn thiện bản thân và phát triển sự nghiệp ở đây. Trước mắt, tôi muốn được gọi vào đội tuyển quốc gia Singapore. Tôi muốn giúp Singapore vô địch AFF Cup một lần nữa”.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn