Giai thoại về một huyền thoại 

“Như Thành ở một đẳng cấp khác”, cựu tiền đạo Việt Thắng khẳng định lại như một sự tôn vinh tuyệt đối dành cho người từng sát cánh với anh cách đây 1 thập kỷ. “Tầm ảnh hưởng của Như Thành đạt đến mức mà anh dù không cần nói một câu nào hết thì anh em trong đội vẫn nể trọng bởi chuyên môn thật sự quá tuyệt vời. Anh ấy có khả năng đọc trận đấu và chỉ huy cả đội quá tốt”.

Thực sự ở thời điểm ấy, Như Thành xuất sắc đến mức mà HLV Henrique Calisto phải dùng anh một cách đặc biệt. Cựu tiền đạo Việt Thắng kể lại một câu chuyện không tưởng ở thời điểm mà Calisto vẫn còn là HLV trưởng ĐT Việt Nam: “Một hôm, ông Calisto vào phòng trung vệ Chí Công vào lúc 22h30. Khi ấy, Công đang xem phim. Ông ấy kêu Chí Công phải đi ngủ khi đã quá giờ quy định 30 phút. Chí Công nói: Vậy sao thầy không qua phòng Như Thành, cậu ấy có bao giờ ngủ đâu? Ông Calisto đáp lại bằng một câu nói rất sốc: Cậu mà đá hay như Như Thành, tôi cho thức nguyên tuần luôn!”. 



Như Thành là cầu thủ thuộc diện ham chơi và bản thân anh không hề phủ nhận điều đó. Nhưng với cách cầm quân và cá tính hơn người của mình, HLV Calisto chấp nhận sử dụng anh như thế. Cựu tiền đạo Việt Thắng chia sẻ: “Vì Calisto muốn Như Thành vui nhất khi đá bóng. Dù cách xử lý ấy với các cầu thủ trẻ khác chắc chắn là không được. Nhưng giống như những Adriano hay Ronaldinho, Như Thành phải được sử dụng như thế”. 

Sức mạnh từ sự tổn thương

Để có một Như Thành xuất sắc trên sân cỏ như vậy, bản thân cựu trung vệ người Nam Định cũng đã có định hướng lối chơi khác mọi người. “Nếu chỉ lao lên và băng cắt thì nhiều người làm được lắm. Mình phải làm sao phòng ngự và chặn đường đi tiếp theo của đối thủ mới là cái khó, mà không phải ai cũng làm được. Nhưng đó là cách mà Alessandro Nesta, người có thể biến một pha xoạc bóng đẹp chẳng khác nào một pha ghi bàn, làm được. Đó là thần tượng duy nhất mà tôi hâm mộ và học theo”, trung vệ Như Thành chia sẻ. 

Như Thành xuất sắc. Những đồng đội xung quanh anh, từ Minh Phương, Tấn Tài, Công Vinh, Tài Em, Phước Tứ đến Việt Thắng cũng đều rất giỏi. Nhưng việc trải qua 10 trận liền giao hữu không thắng cùng thất bại trong trận ra quân trước ĐT Thái Lan (thua 0-2) ở AFF Cup 2008 khiến tập thể này bị xem là ĐT Việt Nam yếu nhất trong 10 năm qua. Câu nói ấy chạm vào sự tự ái của tất cả. Bản thân các tuyển thủ Việt Nam, trong đó có Như Thành, luôn muốn có một lời đáp trả xứng đáng. 




Chiến thắng với tỷ số 3-2 trước Malaysia ở lượt trận thứ hai như khiến tất cả muốn nổ tung. HLV Calisto cũng chẳng thể kiềm chế được niềm sung sướng khi Vũ Phong có bàn thắng ấn định tỷ số ở phút 86. “Phong độ của đội bóng cứ thế mà đi lên. Nhưng phải khẳng định, mấu chốt đưa ĐT Việt Nam đến chức vô địch chính là trận lượt về gặp Singapore tại vòng bán kết”, Như Thành kể lại. 

5 vạn người cổ vũ cho đội chủ nhà cuồng nhiệt trên SVĐ QG Singapore đã khiến ĐT Việt Nam gặp sức ép lớn. “Dù chỉ đứng cách nhau hai mét thôi, nhưng có khi tôi phải hét vào tai thì đồng đội mới nghe thấy. Sau hiệp một hòa 0-0, Singapore liên tục nhồi bóng bổng cho các cầu thủ nước ngoài nhập tịch. Họ chơi dồn dập khiến tôi cảm thấy khó thở lắm”, Như Thành nhớ về trận đấu đó. Phải đến khi Quang Hải ghi bàn thắng ở phút 74, mọi gánh nặng mới được trút bỏ. Nỗ lực đánh chặn của Như Thành cùng các đồng đội ở hàng thủ ngăn được đội bạn có bàn thắng đã giúp ĐT Việt Nam thắng chung cuộc 1-0 để vào chung kết gặp ĐT Thái Lan. 

Sau khi khiến Thái Lan phơi áo 2-1 ngay trên đất khách, điều mà 50 năm rồi ĐT Thái Lan chưa từng phải trải qua trước một đối thủ Đông Nam Á, Như Thành cùng các đồng đội bước vào trận lượt về lịch sử trên sân Mỹ Đình. Anh thuật lại: “Trước áp lực từ xung quanh khán đài, tôi căng cứng mất đến 20 phút. Các đồng đội cũng vậy. Nhưng sau hiệp đấu đầu tiên, chúng tôi lấy lại sự tự tin. 4 tháng chuẩn bị đã phát huy tác dụng. Chúng tôi kiểm soát được thế trận theo đúng cách mà mình vẫn chơi. Và bàn thắng của Công Vinh như một điều hiển nhiên sẽ đến”.

Sự tự ái đã được đáp trả đầy thuyết phục. Những Như Thành, Minh Phương, Công Vinh… cho đến bây giờ vẫn là thế hệ thành công nhất của ĐT Việt Nam. Những bản hợp đồng với giá trị chuyển nhượng tăng lên rất nhiều đã đến với họ sau giải đấu. Nhưng sau 10 năm nhìn lại, Như Thành vẫn có một chút gì đó tiếc nuối khi tâm sự: “Nếu hồi đó mạng xã hội phát triển như bây giờ, mọi người trân trọng quý mến hơn, đánh giá nghề nghiệp tốt hơn thì có khi tôi cũng sẽ chỉn chu hơn, không mải chơi, giữ gìn hình ảnh hơn. Đấy là tôi nói đôi khi thôi nhé!”. 

THÔNG TIN VỀ AFF SUZUKI CUP 2008
AFF Suzuki Cup 2008 là lần thứ bảy Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á được tổ chức. Indonesia và Thái Lan là hai nước đồng chủ nhà. Giải đấu diễn ra từ ngày 5 đến 28/12/2008 với sự góp mặt của 8 đội là Singapore, Myanmar, Campuchia và chủ nhà Indonesia (bảng A); Việt Nam, Malaysia, Lào và chủ nhà Thái Lan (bảng B). Đây là giải đấu mà Việt Nam lần đầu trong lịch sử đăng quang. 

KẾT QUẢ CỦA ĐT VIỆT NAM VÒNG BẢNG
Thái Lan - Việt Nam: 2-0
Malaysia - Việt Nam: 2-3  
Việt Nam - Lào: 4-0

BÁN KẾT
Lượt đi, Việt Nam - Singapore: 0-0
Lượt về, Singapore - Việt Nam: 0-1

CHUNG KẾT
Lượt đi, Thái Lan - Việt Nam:  1-2
Lượt về, Việt Nam - Thái Lan: 1-1 

KẾT QUẢ CHUNG CUỘC
Vô địch: Việt Nam
Á quân: Thái Lan 
Đồng hạng ba: Indonesia & Singapore
Vua phá lưới: Agu Casmir (Singapore), Budi Sudarsono (Indonesia), Teerasil Dangda (Thái Lan) -  4 bàn 
Cầu thủ xuất sắc nhất: Dương Hồng Sơn (Việt Nam)

VÀI NÉT VỀ TRUNG VỆ VŨ NHƯ THÀNH  
Năm sinh: 1981; tại: Nam Định
Chiều cao: 1m82
Vị trí thi đấu: Trung vệ 
Sự nghiệp cầu thủ
2001 - 2004: Thể Công
2007 - 2009: B.Bình Dương
2010 - 2012: The Vissai Ninh Binh
2013: Vicem Hải Phòng
2014 - Hùng Vương An Giang
2014 - 2016: XM Fico Tây Ninh
2017 - Phù Đổng
Khoác áo ĐTQG từ năm 2003 - 2010, đá 50 trận, ghi 2 bàn

Vì sao Như Thành chọn áo số 7? 
Rất hiếm khi một trung vệ lựa chọn áo số 7 trên đội tuyển quốc gia. Nhưng Như Thành là một trường hợp khác biệt. “Tôi từng mặc áo số 7 khi còn thi đấu cho Thể Công ở giải U21 Đà Nẵng trong quá khứ. Khi ấy, chỉ còn áo số 7 vì không ai chọn và thế là tôi đành lấy con số đó. Thể Công năm ấy giành chức vô địch. Và tôi cho rằng, đó là một con số may mắn của bản thân mình”, cựu trung vệ Vũ Như Thành kể lại. 

Về câu chuyện chọn số áo của Như Thành, cựu tiền đạo Nguyễn Việt Thắng cũng kể: “Chẳng ai trao số 7 cho một trung vệ cả. Nhưng Như Thành muốn lấy số áo nào mà chẳng được. Ông Calisto cho phép như thế. Mà hắn lấy số 7 thì chịu rồi”. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x