Người ta từng mặc định, cứ 2 năm một lần là ngày hội bóng đá của các nước khu vực Đông Nam Á diễn ra. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 đã khiến mọi thứ đảo lộn. Cũng như các giải đấu lớn trên thế giới, AFF Suzuki Cup 2020 buộc phải hoãn lại một cách đáng tiếc. Thực ra, các nhà tổ chức bày tỏ ước vọng, cuộc chơi sẽ diễn ra đúng như thời gian đã định. Có thể hiểu điều này khi bất kỳ giải đấu nào cũng không muốn đảo lộn. Sự đảo lộn không chỉ về thời gian mà còn cả ở việc thu xếp nhân sự, hình ảnh và những gì liên quan đến quyền lợi cho nhà tổ chức và cả những đội tuyển tham gia.
Mỗi giải đấu đều có giá trị và ý nghĩa riêng. AFF Suzuki Cup cũng thế và nó luôn quan trọng với các thành viên trong khu vực. Cho nên, chiếc cúp ấy được đề cao hơn tất cả và đó là lý do giải thích tại sao, các đội tuyển luôn huy động mọi nguồn nội và ngoại lực để “tham chiến”. Do vậy, có thể hiểu được tiếng thở phào từ những “ông lớn” như Malaysia, Thái Lan. Đơn giản, hoãn giải sẽ giúp họ có thêm thời gian chuẩn bị những con người tốt nhất thay vì sứt mẻ đội hình như hiện tại.
Ở khía cạnh nào đó, sự dồn toa của rất nhiều giải đấu lớn trên thế giới sẽ khiến AFF Suzuki Cup nhạt phai. Nói cách khác, phương án của các nhà tổ chức là chẳng đặng đừng. Họ buộc phải điều chỉnh và chờ đợi vào những điều tốt đẹp nhất cho giải đấu. Bản thân các khán giả hẳn cũng cảm thấy hụt hẫng bởi dẫu gì, AFF Suzuki Cup luôn là bữa tiệc thịnh soạn của bóng đá Đông Nam Á. Nó càng đáng phải dõi theo khi khoảng cách, trình độ giữa các đội đã được rút ngắn, thậm chí ranh giới đẳng cấp đã được xóa nhòa.
XEM THÊM
Tiền vệ Malaysia: ‘Không ai muốn đứng sau Việt Nam’
Kế hoạch tập trung của ĐT Việt Nam có thể bị đổ bể vì Covid-19
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn