ĐT Yemen: Giấc mơ khó thành hiện thực

Phan Hồng
06:47 ngày 06-01-2019
HLV trưởng Jan Kocian của ĐT Yemen đang mơ, đội bóng của ông sẽ quật ngã hai ông lớn Iraq và Iran ở vòng bảng Asian Cup 2019. Nhưng với khó khăn trăm bề, dường như giấc mơ đó sẽ không thể thành hiện thực.
ĐT Yemen: Giấc mơ khó thành hiện thực
Cuộc nội chiến thời gian qua đã cướp đi của người dân Yemen nhiều thứ. Bóng đá cũng không thể bình yên trong bối cảnh loạn lạc ấy. Cầu thủ của họ thậm chí muốn chơi bóng phải sang nước ngoài thi đấu. Chẳng hạn Al Matari phải đến UAE mới cứu vãn được nghiệp quần đùi áo số. 

Tài năng trẻ Al Sarori còn lưu lạc đến Brazil để khoác áo một đội bóng ở giải hạng tư. Trong bối cảnh ấy, việc ĐT Yemen tập trung thường xuyên là điều không thể. Bởi thế mà để chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2019, thầy trò ông Kocian phải sang UAE và Qatar để hội quân. Quỹ thời gian của họ cho đến trước ngày khai cuộc cũng rất ngắn với chỉ vỏn vẹn 2 tuần. 

“Chúng tôi muốn mọi thứ tốt nhất. Nhưng chúng tôi biết thực tại không dễ dàng. Yemen là tân binh ở Asian Cup lần này. Chúng tôi đang mơ Yemen sẽ thắng những đội bóng lớn như Iran và Iraq. Điều đó có thể không thành sự thật nhưng chúng tôi sẽ cố gắng”, vị chiến lược gia đến từ CH Czech chia sẻ. 

Cũng dễ hiểu cho tâm lý biết trước rằng giấc mơ ấy khó thành hiện thực. Bởi quá trình chuẩn bị của Yemen không mang đến hình ảnh tích cực khi họ thua cả 3 trận (trước Saudi Arabia, UAE và Syria) và không ghi nổi 1 bàn. 

HLV Kocian
HLV Kocian

Tất nhiên, niềm tin chiến thắng là không cao nhưng ông Kocian khẳng định, đoàn quân của ông không từ bỏ. Để hy vọng tạo nên bất ngờ, cựu hậu vệ này cho rằng, Yemen không thể chơi đôi công với các đối thủ. Theo ông, muốn có được kết quả tích cực thì phải xây dựng nền tảng phòng ngự vững chắc. 

Cũng chính vì lẽ đó mà HLV Kocian đã chọn lối chơi phòng ngự phản công cho Yemen. Trong những trận đấu tập vừa qua, Yemen thường sử dụng đội hình thiên về phòng ngự khi bố trí ít nhất 5 gương mặt để án ngữ trước khung thành đội nhà. Các cầu thủ trong hệ thống phòng thủ của Yemen tỏ ra có kinh nghiệm, ít nhất là khi nhìn vào tuổi tác. 

Chẳng hạn, thủ môn đội trưởng Mohammed Ayash đã 33 tuổi. Hay trung vệ Mohamed Fouad có chiều cao 1m84 cũng đã ở tuổi 29.

Phòng ngự làm nền tảng nhưng để chiến thắng, Yemen trông chờ rất lớn vào các “ngòi nổ” ở phía trên. Tiền vệ cánh Al Matari là gương mặt được kỳ vọng. Ở vòng loại, cầu thủ đang chơi bóng ở UAE đã có 4 bàn cho Yemen. Một gương mặt khác cũng là niềm hy vọng sẽ đem đến sự đột biến trên hàng công Yemen là Al Sarori. 

Chân sút 20 tuổi này đã nổi lên như một sao sáng của bóng đá Yemen khi từng ghi 2 bàn ở vòng loại World Cup 2018. Ở trận giao hữu với Syria vừa qua, chân sút trẻ này được sử dụng như là mũi nhọn trên hàng công Yemen.

Được kỳ vọng rất lớn nhưng xem ra, cả hai cầu thủ này chưa đáp ứng được mong đợi, ít nhất là nhìn vào 3 trận giao hữu vừa qua khi không thể ghi bàn. Nếu Al Matari và Al Sarori vẫn không cải thiện phong độ, Yemen khó mơ kiếm được điểm ở vòng bảng chứ chưa nói đến gây sốc trước Iran hay Iraq. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x