Bình Luận

ĐT Việt Nam: Anh sẽ về!

Khắc Sơn
09:15 ngày 22-01-2019
“Em ơi đợi anh về. Đợi anh hoài em nhé. Mưa có rơi dầm dề. Ngày có buồn lê thê. Em ơi em cứ đợi”.
Dư âm chiến thắng của ĐT Việt Nam: Anh sẽ về
Tôi bỗng nhớ đến những câu thơ chứa chan thương yêu của thi phẩm “Đợi anh về” của nhà thơ Xô Viết Konstantin Simonov khi dõi theo chiến thắng lịch sử của ĐT Việt Nam tại Asian Cup. Các tuyển thủ của chúng ta gần như đồng loạt đăng dòng trạng thái: “Anh sẽ về. Anh sẽ về. Nhưng không phải hôm nay”!

Không phải hôm nay! Không phải ngày mai! Chúng ta muốn các cầu thủ ở lại UAE lâu nhất có thể, dù lúc này tại quê nhà, mỗi chúng ta đang tất bật chuẩn bị chào đón một mùa Xuân mới. Các cầu thủ đang quên chuyện Xuân về để chiến đấu cho mùa Xuân hy vọng của bóng đá Việt Nam. Với chúng ta, tin thắng trận, tinh thần bất khuất Việt Nam mà các cầu thủ tạo ra chính là mùa Xuân trác tuyệt.

Đến tận lúc này, chúng ta vẫn nói về chiến thắng để đời trước Jordan. Có thể khẳng định, một cột mốc mới đã được xác lập. ĐT Việt Nam đi vào một kỷ nguyên mới với tư cách là đội bóng đủ đẳng cấp chinh phục đấu trường lớn. Chúng ta đã hoàn thành giấc mơ hội nhập bằng lòng kiêu hãnh, kiên định và khát vọng cháy bỏng của mình.

“Một trang sử mới đã được xác lập”. Nhưng, để có được 8 từ này, cả nền bóng đá phải dịch chuyển, gồng mình trong nhiều thập niên. Có những lúc, ngay cả những người lãng mạn nhất cũng không dám nghĩ đến viễn cảnh bóng đá Việt Nam mau chóng đánh chiếm đỉnh cao châu lục. Thậm chí, khi bi quan, chúng ta từng nghĩ, đấu trường Asian Cup không dành cho vùng trũng ĐNÁ. Nay thì khác, ĐT Việt Nam đã có mặt ở tứ kết một cách xứng đáng! Đó là một giấc mơ! Một giấc mơ được hiện thực hóa bởi một nền bóng đá có đủ tiềm lực, khát vọng và ý chí.

Tôi cho rằng, chiến quả ngày hôm nay là kết tinh của sự hy sinh, của tầm nhìn từ cả hệ thống trong nhiều năm. Trên dưới một lòng, biển NHM là cơ sở để cho tình yêu và những kế hoạch dài hơi đâm chồi nảy lộc. Và mùa Xuân hy vọng mà chúng ta đang có cơ hội đắm chìm trong đó chính là phần thưởng cho những ai dám tin, dám yêu, dám xả thân cho bóng đá Việt Nam.

Xin được khép lại bài viết này cũng với những câu thơ của Konstantin Simonov: “Ai ngày xưa rơi lệ/Hẳn cho sự tình cờ/Nào có biết bao giờ/Bởi vì em ước vọng/Bởi vì em trông ngóng”.


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x