Bạn đọc viết: Ở đâu? Tinh thần Đức

Bongdaplus.vn gửi tới các bạn những chia sẻ của độc giả Cao Dân (Hải Phòng) về thất bại chua chát của ĐT Đức trước Hàn Quốc, khiến họ bị loại khỏi World Cup 2018 ngay từ vòng bảng.
Bạn đọc viết: Ở đâu? Tinh thần Đức
Khi “đặc sản tinh thần” chỉ còn là một thứ rất mờ mờ, nhàn nhạt, những “cỗ xe tăng Đức” dường như cũng trở nên rệu rã, rồi trượt dài trên thảm cỏ ở sân vận động Kazan, trong trận thua muối mặt trước Hàn Quốc đêm 27/6.

Nước Đức là nơi sản sinh ra những chiếc xe tăng mạnh mẽ hàng đầu thế giới. Hình ảnh “cỗ xe tăng Đức” lầm lầm, lì lì lăn bánh tiến về phía bước, bắn hạ bất cứ mục tiêu nào trên đường mà nó đi qua, không gì cản nổi, từ lâu đã được ví với tinh thần chiến đấu quả cảm, bản lĩnh và sự lạnh lùng đáng sợ của đội tuyển bóng đá nước này.

Họ đến World Cup 2018 với tư cách đương kim vô địch. Họ có đội hình gồm nhiều trụ cột giàu kinh nghiệm, đã chơi bóng đỉnh cao cùng nhau nhiều năm, đang chinh chiến ở các câu lạc bộ hàng đầu lục địa già như Kroos, Hummels, Oezil, Neuer… Họ đã làm mới mình bằng cách bổ sung thêm những nhân tố trẻ đầy tiềm năng Draxler, Brandt, Groretzka, Werner… Họ dám gạt đi một Sane đang chơi rất lên chân ở Man City để chăm lo cho sự đoàn kết của tập thể, cho lối chơi và cách vận hành chiến thuật đã rất nhuần nhuyễn, trơn tru.

Dù đã trải qua những trận giao hữu không khả quan trước thềm World Cup 2018 với Brazil, rồi Saudi Arabia. Dù đã thua Mexico trong trận mở màn và chật vật trong trận thắng Thụy Điển ở loạt trận thứ hai vòng bảng. Và dù có cả áp lực vô hình đè nặng từ cái dớp Italia và Tây Ban Nha bị loại từ vòng bảng sau khi lên đỉnh thế giới ở liên tiếp hai kỳ World Cup trước đó. Nhưng ai? Ai dám đặt cược cho Đức sẽ bị loại từ vòng bảng? Chắc là ít, rất ít.

ĐT Đức đã khiến hàng triệu fan của mình thất vọng
ĐT Đức đã khiến hàng triệu fan của mình thất vọng

Mà người Đức đâu chỉ có thế. Người Đức còn nổi tiếng làm việc khoa học, kỷ luật và nghiêm túc. Đặc biệt, “tinh thần Đức” là một thứ “sức mạnh mềm” không thể phủ nhận, thứ đã khởi nguồn cho mọi chiến thắng của họ ở những tình huống đầy chông gai, thách thức. Như gần nhất họ đã thể hiện bản lĩnh trong chiến thắng trước Thụy Điển bằng bàn thắng của Kroos ở những giây bù giờ cuối cùng.

Những tưởng tinh thần đó sẽ tiếp tục bùng cháy để dẫn dắt “cỗ xe tăng Đức” bắn hạ nốt Hàn Quốc, đường hoàng tiến vào vòng hai. Nhưng chua chát thay, tuyệt nhiên người ta không thấy “tinh thần Đức” ở đâu trong trận cầu sinh tử đêm qua. Càng đau hơn, Đức bước vào trận đấu với “nhược tiểu” Hàn Quốc ở cửa trên, thậm chí… rất trên, từ chất lượng đội hình, thành tích đối đầu, cho đến danh tiếng, truyền thống. Tuốt tuồn tuột, trên lý thuyết Đức đều hơn đối thủ. 

Nhưng như đại thi hào Đức Goethe đã từng nói, “mọi lý thuyết đều màu xám, chỉ có thực tiễn mới là cây đời mãi mãi xanh tươi”. Thực tiễn trên sân đã chứng minh, các cầu thủ Đức không cho thấy họ xứng đáng đi tiếp. Khi mà thứ vũ khí quan trọng nhất là “tinh thần Đức” biến mất, trên sân người ta chỉ còn thấy những bước chân quá nặng nề, những bộ mặt nhợt nhạt, thiếu sinh khí, thiếu cả động lực chơi bóng. Và khi cái đầu không còn lạnh lùng thì việc bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn của Werner hay Hummels cũng là điều dễ hiểu. Bế tắc và bế tắc. Hậu quả, xe tăng đứt xích, trượt dài vô định trên thảm cỏ Kazan nước Nga.

Ở chiều ngược lại, người Hàn Quốc dường như lại dùng chính thứ vũ khí của đối phương để chống chọi với đối phương - chơi với “tinh thần Đức”. Hai bàn thắng của Young Gwon Kim ở phút 90+2 và Son Heung Min ở phút 90+6 trước sự sững sờ của người Đức đã nói lên tất cả. Rằng, dù có đến 99% đã bị loại, thì Hàn Quốc vẫn không hề buông xuôi như nhiều người nghĩ (trong đó chắc có cả những người Đức ảo tưởng nữa). 

Tinh thần Đức cần phải được khơi gợi đúng thời điểm
Tinh thần Đức cần phải được khơi gợi đúng thời điểm

Hàn Quốc đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, để họ được tưởng thưởng bằng một thứ cũng rất “tinh thần”, nhưng có lẽ cũng có giá trị không kém một tấm vé vào vòng sau, đó là danh dự, là một cái ngẩng cao đầu rời cuộc chơi. Cầu thủ Hàn Quốc ăn mừng như thể vô địch World Cup, dù ngày mai, họ và đối thủ của mình cùng nhau... bay về nước.

Vẫn biết rằng, thất bại nào cũng có nhiều nguyên nhân, mà rồi đây các nhà chuyên môn sẽ mổ xẻ. Nhưng. Hình ảnh thất thần của các cầu thủ Đức sau khi bị Hàn Quốc ghi bàn. Một dãy cái đầu gục xuống ở khu kỹ thuật. Những dòng nước mắt lăn dài trên má cổ động viên Die Mannschaft. Tất cả đã nói lên một thực tế, người Đức đã thua khi không còn giữ được ngọn lửa tinh thần của mình.

Một cánh cửa đóng lại, sẽ có cánh cửa khác mở ra. “Tinh thần Đức” chắc chắn không mất đi chỉ sau một trận đấu. Chỉ có điều phải biết khơi gợi nó đúng lúc, biết nhân lên và thể hiện đúng vào những thời khắc sinh tử, khó khăn. Sự già cỗi, cũ kỹ về đội hình, sự cùn mòn về tư duy chơi bóng, sẽ không chỉ giết chết sáng tạo, mà còn chẳng thể làm sống lại tinh thần chiến đấu vốn đã là thương hiệu của người Đức. Vậy nên, cần một sự đổi mới nhân sự, từ vị trí huấn luyện viên - người truyền lửa tinh thần cho cầu thủ, cho đến những vị trí trên sân đã có dấu hiệu của sự thỏa mãn.

Thất bại trước Hàn Quốc và cả chiến dịch World Cup 2018 là cú ngã rất đau nhưng cần thiết cho người Đức. Nhưng đây cũng sẽ là bước khởi đầu mới, để họ sớm trở lại mạnh mẽ hơn, thậm chí là ngay trong kỳ EURO 2020 tới đây. Khi “tinh thần Đức” được vực dậy, thì con tim người hâm mộ chắc chắn sẽ vui trở lại. 

Hãy tin là như thế!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x