ĐTVN vào chung kết: Khi 90 triệu con tim Việt Nam hướng về giấc mơ chiến thắng

BONGDAPLUS
11:06 ngày 11-12-2018
Qua rồi nỗi đau từ cái vai của Sasi Kumar, từ cái dở dang của những thế hệ đàn anh, bóng đá Việt Nam đang dần bước sang những trang lịch sử mới, với một lứa cầu thủ đầy tài năng, đạo đức và thực sự đã mang đến được những niềm tự hào lớn lao cho cả dân tộc.
ĐTVN vào chung kết: Khi 90 triệu con tim Việt Nam hướng về giấc mơ chiến thắng
Trong suốt những cuộc “đi bão” từ đầu năm đến giờ, câu cửa miệng với bất kì ai luôn là: “Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch…”

Đã có những cuộc tranh luận nổ ra, vì không ít người không thích câu khẩu hiệu đó. Lý do đơn giản nhất được đưa ra: Đừng nói 2018, bóng đá Việt Nam có vô địch lần nào trong suốt 10 năm qua đâu!

Sự thật đúng là như vậy. Nhưng liệu đội tuyển vô địch buộc phải thì người hâm mộ mới được quyền để tự hào? Và liệu một chiếc cúp có phải là thước đo lớn nhất để đánh giá những thành công?

Bóng đá Việt Nam vốn đã trải qua quá nhiều nỗi đau, với những thất bại đau đớn khi tưởng như vinh quang đã chắc trong tầm tay. Cho đến tận bây giờ, những giải đấu như Tiger Cup 98 vẫn được người ta nhắc đến như một trong những vết thương không bao giờ liền được sẹo của bóng đá nước nhà.

Thế nhưng mang trên mình những vết thương không có nghĩa là được phép nhận lấy sự thương hại, được phép chùn bước. Thất bại là điều vô cùng đáng sợ, nhưng sẽ đáng sợ hơn rất nhiều khi chỉ mãi ngồi im và nuối tiếc.



Sau đúng 20 năm, bóng đá Việt Nam lại thêm một lần (trong rất nhiều lần) thất bại ở một trận chung kết. Thế nhưng chưa bao giờ một thất bại lại tạo ra được một hiệu ứng…ăn mừng lớn như năm nay. Dòng người đổ ra đường chào đón các tuyển thủ trở về, điều tưởng như chỉ xảy ra khi một đội bóng lên ngôi vô địch.

Đơn giản bởi sau 20 năm, không còn là “ao làng” Đông Nam Á, chúng ta đã hiên ngang góp mặt trong một trận chung kết ở giải Châu Á. Không còn là nỗi buồn “về nhì”, tất cả vẫn đổ ra đường để ăn mừng, vẫn hô vang Việt Nam vô địch.

Trước năm 2018, từng có một thời gian dài một bộ phận không nhỏ khán giả thờ ơ và quay lưng với bóng đá nước nhà. Tất cả quên mất rằng có một tình yêu còn lớn hơn yêu bóng đá, đó là lòng yêu nước.

Mỗi cầu thủ khi bước ra sân luôn có lá cờ đỏ sao vàng nơi ngực trái, mỗi bước chân đều là để chiến đấu cho niềm kiêu hãnh của cả dân tộc.

Với đội tuyển quốc gia, đừng chỉ là một khán giả đơn thuần, hãy trở thành một người đồng hành. Ủng hộ họ, cùng họ bước qua thăng trầm để đến một ngày nhận về mình những xúc cảm nghẹn ngào.

Và trong niềm vui chung của cả dân tộc đó, ta thấy mọi khoảng cách dường như đều được xóa nhòa, niềm tự hào dân tộc bùng cháy lên thực sự mạnh mẽ. Bất kể thành phần, bất kể già trẻ gái trai, tất cả đều đổ ra đường, đều chung một niềm tự hào dòng máu Việt, tinh thần Việt. Đó chính là giá trị lớn nhất mà bóng đá mang lại.

Qua rồi nỗi đau từ cái vai của Sasi Kumar, từ cái dở dang của những thế hệ đàn anh, bóng đá Việt Nam đang dần bước sang những trang lịch sử mới, với một lứa cầu thủ đầy tài năng, đạo đức và thực sự đã mang đến được những niềm tự hào lớn lao cho cả dân tộc.


Hãy luôn đồng hành theo những bước chân của đội tuyển, giống như cách Sting luôn yêu quý và trân trọng những giá trị mà ĐTVN đang lan tỏa, được gửi gắm qua ca khúc “Sẽ chiến thắng” hợp tác cùng Yeah1.
Mỹ Đình thật đẹp với từng bước của các chàng trai áo đỏ ở dưới sân. Và sẽ càng đẹp hơn khi tất cả đều chúng ta đều là những người đồng hành.

Vì giấc mơ 10 năm dang dở, vì những đôi chân chưa bao giờ gục ngã!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x