Bình Luận

Arsenal: Thoát kiếp... ngồi cho đủ mâm

14:07 ngày 09-08-2015
Sau bao năm chờ đợi, giờ đây các fan của Arsenal có quyền dõng dạc tuyên bố: “Đội bóng tôi yêu sẽ vô địch Premier League 2015/16”.
Arsenal: Thoát kiếp... ngồi cho đủ mâm

Chục năm qua, chưa bao giờ Pháo thủ gần chức vô địch Ngoại hạng Anh như bây giờ, dù mùa giải mới bắt đầu diễn ra. Gần đến nỗi trong cuộc mạn đàm của các cây bút nổi tiếng trên trang web uy tín soccerner.com, dự đoán chung là Arsenal sẽ… về nhì chung cuộc mùa giải 2015/16 với 85 điểm, kém Chelsea 3 điểm nhưng hơn đội xếp thứ 3 M.U 6 điểm. 

Khoảng cách 3 điểm giữa The Gunners và The Blues thật ra không lớn, vì ví dụ đó là khác biệt giữa một trận thắng (của Arsenal trước Chelsea) và một trận hòa. Chả phải, Arsene Wenger đã phá dớp không thắng Jose Mourinho suốt hơn 10 năm qua đó sao, sau khi The Gunners đánh bại The Blues ở trận tranh Community Shield 2015?

Thật ra, dù có thắng hay không ở trận đấu đó, Arsenal cũng có quyền tự tin. Bởi đội bóng của Arsene Wenger giờ đã đủ tự tin và đủ năng lực cạnh tranh sòng phẳng với bất kỳ đối thủ nào thuộc khuôn khổ Premier League. Vụ chuyển nhượng Petr Cech từ Chelsea sang Arsenal có thể là sai lầm lịch sử của Mourinho và Roman Abramovich. Khó có thể nói hai nhân vật kể trên “tử tế” khi bán Cech cho Arsenal với giá 11 triệu bảng (không rẻ cho một thủ môn đã sắp 35 tuổi, và chỉ là dự bị mùa rồi). Phải chăng, Mourinho và Abramovich quá khinh thường Arsenal nên mới chấp nhận để Cech đến sân Emirates?

Niềm tin nơi Arsenal ngày càng lên cao
Niềm tin nơi Arsenal ngày càng lên cao

Cuộc tranh luận về đề tài thú vị này sẽ còn kéo dài, cho đến khi Premier League ngã ngũ cuộc đua vô địch, cũng như cuộc chiến khốc liệt giữa 2 đội bóng mạnh nhất thành London. Khi 2 đội bóng thành Manchester hoặc thoái trào hoặc đang đi tìm lại hình ảnh hào hùng của chính mình, thì đây là lúc cơ hội của Arsenal rõ ràng hơn bao giờ hết. Bởi Chelsea dù mạnh và đáng tôn trọng nhưng không hẳn vô đối, và chính HLV Jose Mourinho đã phải nổi cáu trước lối chơi thực dụng nhưng chắc chắn và hiệu quả của Arsenal trong chiến thắng trước nhà ĐKVĐ Anh ở trận tranh Community Shield vừa qua. 

“Nếu có ai đó xứng đáng được chơi phòng ngự - phản công để chiến thắng, thì đó phải là Arsenal”, cây bút nổi tiếng Martin Samuel đã viết như thế trên Daily Mail. Samuel cũng nói thêm điều mà các fan của Arsenal đã nghĩ tới: Mourinho càng châm chọc và tức tối trước Arsenal, cũng có nghĩa là Chelsea thật sự sợ, hoặc chí ít phải ngán ngại đội bóng của Stan Kroenke và Alisher Usmanov.

Một thời, hai tỷ phú của Mỹ và Nga này (là các cổ đông lớn nhất và nhì của Arsenal) từng tranh cãi quyết liệt khi một người chỉ trích người kia thiếu tham vọng và hành động thực tế để The Gunners thật sự có cơ hội tranh đua chức vô địch Anh. Bây giờ, Usmanov và Kroenke vui lòng im lặng lùi vào hậu trường, nhường sân chơi và sự chú ý cho Arsene Wenger và các học trò. 

Một thời, Wenger chẳng làm ai chú ý với những tuyên bố như “Arsenal đã có cơ hội mua Hazard hay Ronaldo, nhưng không nhanh tay và quyết đoán” hoặc “Arsenal đang nhắm tới Benzema và các ngôi sao hàng đầu”. Bây giờ, Arsenal thật sự gần tiền đạo đẳng cấp thế giới Benzema hơn bao giờ hết, sau khi đã chi đậm mua Mesut Oezil và Alexis Sanchez. Đã qua thời Arsenal đào tạo siêu sao, bây giờ là lúc họ mua siêu sao, để cụ thể hoá giấc mơ hóa rồng. 

Quả là rất đáng chờ đợi và kỳ vọng ở Arsenal, sau bao năm ngồi cho đủ mâm trong tốp đầu Premier League, giờ đã sẵn sàng làm người hùng số 1, sẵn sàng đè bẹp Chelsea, 2 đội thành Manchester và Liverpool trên đường lên đỉnh Olympia của bóng đá Anh. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Liverpool: Sức ép lớn cho Firmino & Benteke Liverpool: Sức ép lớn cho Firmino & Benteke

    Hàng tiền đạo là cơn đau đầu của Liverpool, kể từ khi Luis Suarez rời sân Anfield đến Barcelona với giá 75 triệu bảng. The Kop mang về một loạt tiền đạo nhưng đều gây thất vọng, điển hình là chân sút người Italia, Mario Balotelli với giá 16 triệu bảng.

  • Đòn trừng phạt của Van Gaal Đòn trừng phạt của Van Gaal

    Sergio Romero tỏa sáng ở trận đấu tối qua với Tottenham là cái hay của Louis van Gaal, nhưng ấn tượng hơn cả là ông thầy này đã dám thẳng tay loại bỏ những cái tên xuất sắc nhất trong khung gỗ của Quỷ đỏ.

  • Đánh giá màn ra mắt của các tân binh trong ngày khai mạc Ngoại hạng Anh Đánh giá màn ra mắt của các tân binh trong ngày khai mạc Ngoại hạng Anh

    Một mùa Hè mua sắm rầm rộ rại Ngoại hạng Anh đã biến ngày khai mạc mùa giải trở thành đất diễn của rất nhiều tân binh và đa phần đều để lại dấu ấn rất tích cực.

  • Courtois chỉ bị treo giò trận gặp Man City ở vòng 2 Ngoại hạng Anh Courtois chỉ bị treo giò trận gặp Man City ở vòng 2 Ngoại hạng Anh

    Man City đang khấp khởi mừng thầm khi đối thủ sắp tới của họ ở vòng 2 giải Ngoại hạng - Chelsea sẽ không có sự phục vụ của thủ thành Thibaut Courtois do án treo giò.

  • Van Gaal công nhận M.U thắng may mắn Tottenham Van Gaal công nhận M.U thắng may mắn Tottenham

    HLV Louis van Gaal thừa nhận, M.U đã gặp may mắn khi giành chiến thắng 1-0 trước Tottenham trong ngày ra quân ở giải Ngoại hạng Anh 2015/16, với pha đá phản lưới nhà của hậu vệ Kyle Walker.

  • 3 vấn đề của Chelsea sau trận hòa Swansea 3 vấn đề của Chelsea sau trận hòa Swansea

    Bị Swansea cầm hòa ngay trên sân nhà ở ngày ra quân, bộ máy Chelsea đang để lộ ra quá nhiều chi tiết lỗi. Sau đây là 3 vấn đề lớn nhất của The Blues sau trận đấu này.

  • Trước khi TTCN Hè đóng cửa, Van Gaal sẽ không sử dụng De Gea Trước khi TTCN Hè đóng cửa, Van Gaal sẽ không sử dụng De Gea

    HLV Louis van Gaal cho biết, thủ thành David de Gea vẫn có cơ hội ra sân trong màu áo M.U, nhưng chắc chắn sẽ không phải trong tháng này.

  • Ấn tượng ngày khai mạc Ngoại hạng Anh 2015/16 Ấn tượng ngày khai mạc Ngoại hạng Anh 2015/16

    Tối qua, vòng 1 giải Ngoại hạng Anh 2015/16 đã được bắt đầu với một số kết quả đáng chú ý như Chelsea để Swansea City cầm chân 2-2 trên sân nhà hay Crystal Palace đánh bại Norwich City 3-1 trên sân khách. Sau đây, Bongdaplus sẽ gửi đến các bạn một số hình ảnh ấn tượng về ngày khai mạc giải Ngoại hạng Anh.

  • 19h30 ngày 9/8, Arsenal vs West Ham: Nổ pháo chào mùa giải 19h30 ngày 9/8, Arsenal vs West Ham: Nổ pháo chào mùa giải

    Arsenal đang tràn đầy tự tin hướng đến mùa giải 2015/16. 3 chiếc cúp giành được trong vòng hơn nửa tháng qua cho thấy đà tiến của Pháo thủ. Đoàn quân của HLV Arsene Wenger sẵn sàng cuốn phăng mọi đối thủ, trước mắt là chướng ngại vật West Ham ở vòng đấu mở màn Premier League 2015/16.

  • 22h00 ngày 9/8, Stoke vs Liverpool: Đập nát đá tảng 22h00 ngày 9/8, Stoke vs Liverpool: Đập nát đá tảng

    Gặp Stoke ngay ngày ra quân tại Premier League mùa mới có thể coi là cơ may đối với Liverpool. Đập nát hòn đá tảng này, Liverpool vừa trả được món nợ thua 1-6 cuối mùa trước, vừa chứng tỏ họ đã sẵn sàng trở thành ứng cử viên vô địch.

  • Mourinho nổi giận với nữ bác sĩ xinh đẹp Eva Carneiro Mourinho nổi giận với nữ bác sĩ xinh đẹp Eva Carneiro

    HLV Jose Mourinho của Chelsea đã nổi đóa với các nhân viên y tế, đồng thời khẳng định không chỉ trích thủ thành Thibaut Courtois, người đã nhận thẻ đỏ rời sân sau trận hòa như thua với tỷ số 2-2 trước Swansea City ở ngày khai mạc Ngoại hạng Anh 2015/16.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x