Chelsea có đủ sức "thống trị"?

Minh Việt
06:11 ngày 24-07-2014
Mùa trước, Mourinho tự miêu tả Chelsea là “ngựa nhỏ”. Nhưng bây giờ, Mou tự tin The Blues “có thể thống trị xứ sương mù 10 năm nữa”. Chưa rõ Chelsea có đủ sức cai trị bóng đá Anh một thập kỷ như Mou nói hay không? Nhưng một điều chắc chắn là cuộc đua Premier League 2014/15 đáng chờ đợi hơn bao giờ hết…
Chelsea có đủ sức "thống trị"?

KHI NGỰA NHỎ TRỞ THÀNH CON BÁO
“Chelsea là ngựa nhỏ. Liverpool là chú chó Chihuahua. Arsenal là ngựa chiến. Còn Man City là con báo”, Mourinho đã không ít lần nói như vậy khi đánh giá về cuộc đua vô địch Premier League năm ngoái. Thời điểm đó, nhiều người nói Mourinho chơi bài tâm lý chiến. Nhưng hóa ra, Mourinho nói thật.

Mới nhất, trong buổi họp báo tại Velden (Áo), nơi Chelsea đang đóng quân, Mourinho lại khẳng định: “Năm nay đội hình chúng tôi mạnh hơn. Các cầu thủ trẻ có nhiều kinh nghiệm hơn. Chúng tôi đang xây dựng đội bóng cho một thập kỷ tới. Chelsea có thể thống trị Premier League 10 năm nữa”. Mou đã nói rất thật về sức mạnh The Blues mùa trước. Nên bây giờ, khi Mou nói “Chelsea đủ sức thống trị Premier League 10 năm nữa”, thì đó không phải “chém gió” cho vui mồm, mà thực sự là lời cảnh báo nghiêm túc với phần còn lại. 

Quả thật, Chelsea từ chỗ “ngựa nhỏ”, bây giờ đã hóa thân thành “con báo” đáng sợ trong cuộc săn ngai vàng Premier League. Những điểm bị coi là yếu nhất của The Blues mùa trước đều được Mou tăng cường bằng những bản hợp đồng xuất sắc. Mùa trước, Petr Cech “cô đơn” trong khung thành Chelsea. Mùa này, Mou mang về hẳn Thibaut Courtois. Cech, người đương nhiên bắt chính cho The Blues suốt 1 thập kỷ qua, bây giờ còn phải nỗ lực tối đa mới có vị trí chính thức. 

Frank Lampard ra đi, Nemanja Matic chưa có đối tác ăn ý ở trung tâm hàng tiền vệ, Mou lập tức đưa về Cesc Fabregas. Với Fabregas, hàng tiền vệ Chelsea bây giờ thậm chí đã sánh ngang với Man City, đội bóng vẫn tự hào là có sức mạnh tuyến giữa số một Premier League 2013/14. Chưa hết, với Fabregas, Mou còn có thể đưa Chelsea trở lại sơ đồ 4-3-3, sơ đồ mà Mou dùng để làm mưa làm gió trong nhiệm kỳ đầu cùng Chelsea thống trị Premier League.

Quan trọng nhất, Mou từng kêu ca là ông thiếu một chân sút “sát thủ”. Thì bây giờ, 32 triệu bảng cùng cái tên Diego Costa là món quà mà Roman Abramovich giành tặng Mou. Tóm lại, Mourinho đã có tất cả những gì ông muốn. Cách Mou nói “Chelsea sẽ thống trị 10 năm” cho thấy ông tự tin tuyệt đối. Thế nên mùa này, với nhiều người, trong đó có cả Abramovich, Chelsea mà không vô địch được thì… vứt.


CUỘC ĐUA RỘNG MỞ
“Premier League là giải đấu duy nhất mà cuộc đua vô địch sẽ mở rộng cho 5-6 đội. Đó là 2 đội bóng thành Manchester. 3 CLB từ London là Tottenham, Arsenal, Chelsea. Cộng thêm cả Liverpool nữa. Đó là 6 đội mạnh nhất, những đội có thể cạnh tranh chức vô địch”, Mourinho nói tại Velden.

Với nhiều CĐV, mùa bóng trước xứng đáng hay nhất lịch sử Premier League. Đó là mùa giải ngôi đầu liên tục đổi chủ, khi nó liên tục trao từ tay Arsenal, sang Chelsea, rồi đến Liverpool, và cuối cùng là Man City kịp bứt lên trong thời khắc cuối cùng. Nó hấp dẫn đến mức chẳng ai còn nhớ đến sự vắng mặt của thế lực M.U. 

Mùa giải năm nay, hãy tin vào một kịch bản còn điên rồ hơn nữa. Bởi M.U đã trở lại. Dưới thời Van Gaal, Quỷ đỏ hứa hẹn sẽ là ứng viên nghiêm túc, như vị thế của họ trong quá khứ. Đội hình Man City đã hoàn hảo, nay sẽ còn hoàn hảo và ăn ý hơn. Arsenal cũng có những tăng cường đáng giá, như sự xuất hiện của Alexis Sanchez. 

Chelsea có đủ sức thống trị 10 năm như Mou nói hay không thì chưa rõ. Nhưng việc các ứng viên đều mạnh hơn so với chính họ khiến Premier League 2014/15 chắc chắn sẽ là cuộc đua cân bằng hơn, rộng mở hơn và rất đáng để chờ đợi! 

Chelsea là ứng viên vô địch số 1
Hầu hết các nhà cái cho rằng, Chelsea là ứng viên vô địch số 1. Theo Sky Bet, tỷ lệ cược cho khả năng The Blues đăng quang Premier League 2014/15 là đặt 8 ăn 15. Man City xếp sau với tỷ lệ đặt 1 ăn 2.

TỶ LỆ CƯỢC CỤ THỂ
Chelsea 15/8
Man City 2/1
Man Utd 5/1
Arsenal 13/2
Liverpool 10/1

4 ỨNG VIÊN VÔ ĐỊCH





Terry sẽ chiến đấu để có hợp đồng mới
John Terry mới gia hạn hợp đồng thêm 1 năm với Chelsea. Trong phát biểu mới nhất, đội trưởng The Blues cho biết anh sẽ cố gắng thể hiện tốt trong mùa giải mới để tiếp tục được Chelsea gia hạn: “Chắc chắn tôi sẽ nỗ lực hết sức để 2014/15 không phải mùa bóng cuối cùng của tôi ở Stamford Bridge. Tôi sẽ chứng tỏ để được Chelsea gia hạn hợp đồng tiếp vào năm sau”. Mùa Hè 2014, The Blues đã chia hai cựu thần là Ashley Cole và Frank Lampard.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x