Chelsea: Kỳ vọng nhiều, thất vọng lớn

Thanh Sơn
14:08 ngày 20-04-2014
Trong bóng đá, chẳng phải đội bóng nào được được xếp vào diện cửa trên cũng giành được chiến thắng. Luận điểm này vừa được Sunderland chứng minh bằng chiến thắng 2-1 trước Chelsea, đội bóng được vượt trội họ về mọi mặt.
Chelsea: Kỳ vọng nhiều, thất vọng lớn

Sunderland tới làm khách trên sân Stamford Bridge khi đang xếp bét BXH. Trong khi đó, Chelsea lại là ƯCV cho ngôi vô địch, họ còn chưa từng thua trong 77 trận sân nhà trước đó ở Premier League dưới triều đại HLV Jose Mourinho. Kể cả khi Mou phải trao cơ hội cho “ông lão” Mark Schwarzer (41 tuổi) do Petr Cech không thể thi đấu vì bị ốm, vẫn không nhiều người tin rằng Sunderland có thể gây được khó dễ cho Chelsea.


Tuy nhiên, khi tất cả đều tin rằng Chelsea sẽ giành trọn 3 điểm để có thể tự tin bước vào trận đấu quyết định với Liverpool ở vòng sau, họ lại phải hụt hẫng khi thưởng thức một trận cầu tệ hại của đội bóng áo xanh. Trong ngày, thủ thành Schwarzer ra sân với tư cách là cầu thủ lớn tuổi nhất của Chelsea được sử dụng, anh đã không thể bắt dính cú đá của Marcos Alonso tạo điều kiện để Conor Wickham sút bồi tung lưới Chelsea.

Chuỗi trận không thua ở Mourinho cùng Chelsea ở Stamford Bridge 
tại giải Ngoại hạng đã dừng lại ở con số 77

Đúng là Mark Schwarzer mắc lỗi trong tình huống này, song sẽ là không công bằng nếu thủ thành người Australia phải chịu mọi trách nhiệm trong thất bại của Chelsea. Thực tế, The Blues thua là do họ vẫn không giải quyết được hạn chế đã tồn tại trong suốt mùa giải năm nay, đó là bất lực trước những đối thủ dưới cơ chủ động chơi phòng ngự. Trước khi Sunderland giành điểm từ tay Chelsea, cả Aston Villa, West Brom, Crystal Palace hay West Ham đều làm được điều tương tự.

Chelsea chẳng thể đổ lỗi cho ai khi họ không giữ được lợi thế do Samuel Eto’o tạo ra. Nên nhớ, sau khi Eto’o dứt điểm tung lưới đội khách, kế hoạch "đổ bê-tông" của Sunderland cũng đứng trước nguy cơ phá sản. Để đối phương gỡ hòa, Chelsea đã tự gây khó khăn cho chính mình, trong khi "Mèo đen" lại có cơ hội tái thực hiện ý đồ phòng ngự chặt chẽ.

Trong hiệp 2, HLV Mourinho cũng cho thấy sự nhạy bén của mình khi tung Demba Ba và Andre Schuerrle vào sân để tăng cường sức tấn công. Đáng tiếc, 2 viện binh này lại không phát huy được hiệu quả, như những gì họ từng làm được trước PSG ở trận tứ kết lượt về Champions League. Fernando Torres thì vẫn thể hiện sự vô duyên như thường thấy, còn 12 bàn thắng đều được Eto'o ghi tại Stamford Bridge chỉ càng tô đậm thực tế "Báo đen" không còn toàn diện và đáng sợ như xưa.

Tình huống xấu chơi của Ramires với Sebastian Larsson

Bên cạnh sự vô duyên của các chân sút, Chelsea còn gây thất vọng ở cái cách họ phản ứng trước khó khăn. Vừa trở lại sau khi mãn hạn treo giò 3 trận, tiền vệ Ramires đã chơi tồi hơn hẳn so với người đá cặp với anh ở trung tâm hàng tiền vệ là Nemanja Matic. Không những vậy, cầu thủ người Brazil này còn thể hiện sự mất bình tĩnh và thiếu trách nhiệm với đội bóng bằng pha thúc cùi chỏ vào mặt Sebastian Larsson (may cho anh là trọng tài không phát hiện ra).

Bên ngoài sân, trợ lý Rui Faria do tranh cãi với trọng tài sau tình huống Liverpool được hưởng penalty đã bị đuổi thẳng lên khán đài. Trong cuộc họp báo sau trận, HLV Mourinho cũng không ngần ngại nói kháy trọng tài khi lên tiếng chúc mừng ông vua áo đen  Mike Dean đã có những quyết định sáng suốt.

Hiện FA vẫn chưa đưa ra bình luận gì, nhưng với những gì đã xảy ra thì chuyện Ramires và HLV Mourinho bị trừng phạt trong giai đoạn nước sôi lửa bỏng này là không thể bị loại trừ. Tóm lại, Chelsea đã phải trải qua một trận cầu đáng thất vọng trước Sunderland. Đội bóng của Mourinho có quá nhiều lợi thế trước "Mèo đen", họ được kỳ vọng sẽ cùng với Liverpool tạo ra trận chung kết ở vòng tới, nhưng giờ thì quyền tự quyết không còn nằm trong tay Chelsea nữa.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x