Dư âm Arsenal 2-1 Man City: Tiền không mua được bình yên

Trần Minh Trần Minh
17:41 ngày 23-12-2015
“Những thứ không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền”, Roman Abramovich từng nói câu ấy trong những năm đầu tiên làm chủ Chelsea. Vậy thì bây giờ ông lấy tiền ra mua sự yên bình thử xem?
Dư âm Arsenal 2-1 Man City: Tiền không mua được bình yên
Sau khi Arsenal đánh bại Man City 2-1, hai vị trí đầu bảng Premier League hiện nay thuộc về Pháo thủ và Leicester City. Arsenal chỉ mua một thủ môn trong mùa Hè vừa qua, HLV của họ biệt danh là “gã hà tiện” khi có rất nhiều tiền nhưng lại lười mua sắm. Leicester City là một trong những đội chi ít tiền nhất trong mùa Hè 2015, HLV của họ - Claudio Ranieri - chính là người đầu tiên bị sa thải trong kỷ nguyên Abramovich ở Chelsea.

Trận đấu muộn vừa qua là lần thứ hai Arsenal đánh bại Man City trong năm. Trước đó vào tháng 1, Arsenal cũng từng đả bại Man City với tỷ số 2-0. Đấy được xem là cột mốc cho một sự thay đổi. Arsenal từ chỗ ngây thơ đến tội nghiệp trong những trận cầu lớn đã trở nên rắn rỏi, thực dụng hơn. Trong năm 2015, Arsenal là đội bóng đá đại chiến hay nhất giải Ngoại hạng Anh. Họ vươn đến chiến thắng với một phong cách nhất quán: cầm bóng ít hơn, sút ít hơn, nhưng đã ra đòn là đối phương... tử nạn.

Arsenal khởi đầu năm 2015 với thất bại trước Southampton. Nhưng thất bại có lẽ đã khiến Arsene Wenger bừng tỉnh. Ông không từ bỏ lối đá đan dệt đã trở thành thương hiệu của Pháo thủ mà khéo léo dung hòa vào đó chất thực dụng trong những trận cầu lớn. Hơn 10 năm “ngây thơ” đã là quá đủ, và từ khi Wenger thay đổi, Arsenal quả thực đã thay đổi. Từ chiến thắng trước Man City hồi tháng 1 cho đến chiến thắng trước chính đối thủ này mới đây, Arsenal đã chuyển mình thực sự. Và bây giờ, Pháo thủ cho thấy họ là đối thủ khả dĩ nhất có thể đánh chiếm ngôi đầu của Leicester City.

Trước Man City, Arsenal không có Alexis Sanchez, ngôi sao số 1 của họ mùa trước. Pháo thủ cũng chẳng có chân chuyền số 1 của giải Ngoại hạng Anh mùa này là Santi Cazorla và tiền vệ đánh chặn hay nhất là Francis Coquelin. Cả mùa Hè họ cũng chỉ mua một tân binh là thủ thành Petr Cech. Nhưng sự vươn lên của Arsenal và trước đó là Leicester City cho thấy chiến thuật và tinh thần mới là yếu tố quyết định, chứ không phải những bản hợp đồng “bom tấn”.


“Chúng tôi đã chơi theo cách khác”, Aaron Ramsey nói. “Arsenal mời đối thủ dâng lên và bất ngờ phản kích. Và các cầu thủ không gặp bất kỳ vấn đề gì với cách chơi này cả”. Cầu thủ ai mà không thích đá theo kiểu “cửa trên”, áp đặt lối chơi lên đối thủ. Nhưng thực ra họ còn thích một thứ lớn hơn nhiều: chiến thắng và cảm giác nâng cao danh hiệu vô địch. Sự dung hòa của Wenger đang giúp Arsenal đứng trước một cơ hội lớn.

Leicester cũng thế. Sự vươn lên của họ không sặc mùi tiền, trong bối cảnh cả Premier League vung tiền để xây dựng thương hiệu, giữa một bức tranh chung của giải đấu đang ngày càng bị thương mại hóa. Nhưng câu chuyện đẹp của Leicester và Arsenal hiện tại cho thấy tiền không phải là con đường duy nhất để thành công. Ở một mùa bóng mà hơn phân nửa số CLB phá chuyển nhượng kỷ lục, việc 2 CLB chi ít tiền như Arsenal và Leicester đứng cao hơn tất cả mang giá trị biểu tượng rất cao.

M.U đã chi hơn 300 triệu bảng trong hai mùa qua, rốt cục đang rục rịch thay HLV. Chelsea chi tiền tấn, rốt cục chả thể mua được sự bình yên trong phòng thay đồ. Man City đã nhiều lần phải đối diện cơn dỗi hờn của Yaya Toure và mùa Đông này có lẽ sẽ lại mang về thêm một hoặc vài tân binh.

Sự quyết tâm và yên bình ở Arsenal và Leicester hiện nay là thứ không mua được bằng tiền, chí ít là cho đến thời điểm này.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x