Đội trưởng Wayne Rooney cho rằng đây là một quyết định rất đúng đắn của Van Gaal, bởi với một ngày nghỉ lễ Giáng sinh bên cạnh gia đình, các cầu thủ M.U sẽ nhanh chóng lấy lại thể lực và tinh thần tốt nhất trước khi bước vào giai đoạn thi đấu dày đặc sắp tới.
“Chúng tôi không phải luyện tập trong ngày Giáng sinh, thay vào đó sẽ được ở bên cạnh gia đình. Điều này rất có lợi cho các tân binh, và cả những người đã có con như chúng tôi. Có lẽ các tân binh tới từ những giải đấu khác sẽ thấy khó chịu vì phải thi đấu trong dịp nghỉ lễ, bởi trước đây họ chưa bao giờ phải làm vậy. Nhưng họ sẽ phải thay đổi để bắt kịp với môi trường bóng đá Anh”, Rooney cho biết.
Trong ngày Boxing Day, Man United sẽ tiếp đón Newcastle trên sân nhà Old Trafford. Từ khi kỷ nguyên Premier League bắt đầu vào năm 1992, M.U mới thất bại đúng 1 lần trong ngày này (thua Middlesbrough năm 2002). Tuy vậy bản thân Rooney lại không có duyên với Boxing Day, khi anh mới chỉ ghi được 2 bàn trong 8 trận đấu.
Tiền đạo người Anh tỏ ra khá thận trọng khi nhận định về đối thủ Newcastle: “Họ đã trải qua nhiều biến động lớn ở mùa giải này, HLV Alan Pardew đã có lúc suýt phải giải nghệ. Thế nhưng sau đó họ thắng liên tiếp 5 hay 6 trận gì đó, một thành rất tích ấn tượng. Vài trận gần đây họ chơi không tốt, nhưng tôi nghĩ Newcastle luôn là đối thủ khó chịu của M.U”.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn