Phong độ sa sút khiến Eriksen phải ngồi ngoài trận gặp Crvena Zvezda ở lượt đấu thứ ba vòng bảng Champions League. Và khi tiền vệ 27 tuổi được trở lại đội hình Tottenham, Pochettino vẫn không nhận được câu trả lời tốt hơn.
Trong cả 2 trận gặp gần đây gặp Liverpool và Everton, Eriksen chỉ có đúng 1 đường chuyền nguy hiểm (key passes). Từ một thủ lĩnh lối chơi, Eriksen giờ lạc lõng ở chính Tottenham. Anh không chấn thương, thể lực đảm bảo, nhưng tâm lý thi đấu rất có vấn đề. Tâm trí Eriksen có lẽ đã thuộc về một nơi khác, còn tại Tottenham chỉ là một thân xác vô hồn.
Tỷ lệ chuyền bóng chính xác của Eriksen mùa này chỉ còn 79% (tính trên mọi mặt trận). Sau 13 lần ra sân, anh mới có 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo. Tottenham không cần một Eriksen như vậy. Họ đã sẵn sàng cho tuyển thủ Đan Mạch ra đi vào cuối mùa giải khi hết hợp đồng. Từ giờ tới lúc đó, Eriksen liệu có hết vật vờ?
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn