Fellaini gặp lại "hung thần" Yaya Toure: Thời thế đã khác

Thanh Sơn
13:25 ngày 31-10-2014
Cuối tuần này, Man United sẽ tới làm khách trên sân của Man City trong trận cầu đinh thuộc vòng 10 giải Ngoại hạng Anh. Ở trận derby thành Manchester sắp tới, cuộc chiến ở khu vực trung lộ giữa 2 tiền vệ cao lớn Yaya Toure và Marouane Fellaini hẳn sẽ nhận được rất nhiều sự quan tâm.
Fellaini gặp lại "hung thần" Yaya Toure: Thời thế đã khác
Toure từng là nỗi khiếp sợ của Fellaini
Mùa giải trước, Marouane Fellaini mới gia nhập M.U đã phải trải qua một cơn ác mộng thực sự khi tới viếng thăm sào huyệt Etihad của Man City. Ở trận đấu ấy, cầu thủ người Bỉ gốc Morocco trị giá 27,5 triệu bảng của Quỷ đỏ đã lép vế hoàn toàn so với Yaya Toure, vốn là thành viên không thể thiếu được của đội chủ nhà.

Trong khi Fellaini không thể kiểm soát được tuyến giữa thì Toure đã đá một trận tuyệt hay. Không chỉ là nhân tố chính giúp Man City làm chủ cuộc chơi, cựu tiền vệ Barca còn đóng góp 1 bàn vào thắng lợi hoành tráng 4-1 của Man City trước đối thủ cùng thành phố. 

Ở trận lượt về giữa 2 đội, Toure tiếp tục trở thành nỗi ám ảnh với “số 31” của M.U. Đây là trận đấu mà ngoài chiếc thẻ vàng phải nhận, Fellaini không để lại ấn tượng gì cho đến khi bị thay ra ở phút 68. Trong khi đó, Toure vẫn đá như “lên đồng”, chính anh là người đã ghi bàn thắng ở phút 90 ấn định thắng lợi 3-0 cho The Citizens. 


Xét một cách tổng thể, Toure đã có một mùa giải thành công bậc nhất trong sự nghiệp khi anh “nổ súng” tới 20 lần tại Premier League 2013/14 và lần thứ 2 đăng quang ở giải Ngoại hạng. Về phần mình, Fellaini lại gây thất vọng tràn trề. Cầu thủ sở hữu chiều cao 1,94 m này chỉ đá 16 trận ở Premier League mùa trước và không thể giúp M.U giành vé tham dự cúp châu Âu (Quỷ đỏ về đích ở vị trí thứ 7 trên BXH).

Thời thế đổi thay
Dù đã 2 lần thất bại thảm hại khi đọ sức tay đôi với Toure, song lúc này Fellaini lại có lý do để tự tin khi bước vào trận chiến sắp tới. Đơn giản, Toure giờ không còn đáng sợ như trước, còn Fellaini đang hồi sinh dưới sự dẫn dắt của HLV Louis van Gaal. 

Thật vậy, Toure bây giờ đã không còn là chính mình sau một mùa giải đại thành công. Kể từ đầu mùa, anh vẫn chưa có pha kiến tạo thành bàn nào và mới chỉ đóng góp 1 pha lập công cho Man City ở Premier League. Theo giới phân tích, cái chết của cậu em trai cùng với việc cảm thấy mình không được BLĐ Man City trận trọng là những nguyên nhân chính dẫn tới sự sa sút của Toure.


Nếu như phong độ của ngôi sao người Bờ Biển Ngà đi xuống thì điều ngược lại đang xảy ra với Fellaini. Từ chỗ bị xem là người thừa của M.U, cầu thủ suýt bị thanh lý trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua này (anh chỉ được giữ lại do… chấn thương), Fellaini bây giờ lại đóng vai cứu tinh của đội bóng áo đỏ.

Chỉ qua 2 vòng đấu gần nhất, Fellaini đã khiến người ta phải có cái nhìn khác về anh. Ở trận đấu với West Brom hôm 21/10, cầu thủ 26 tuổi nổi tiếng với mái tóc xù đã ghi tên mình vào bảng tỷ số chỉ vài phút sau khi được đá thay Ander Herrera ngay đầu hiệp 2. Sau khi có được bàn thắng đầu tiên trong màu áo M.U, Fellaini được HLV Van Gaal cho đá chính ở trận đấu quan trọng với Chelsea tại vòng 9, và anh đã không làm ông thấy của mình phải thất vọng. Pha băng vào đánh đầu cực mạnh của Fellaini đã khiến Courtois vất vả đẩy ra và bóng sau đó đến đúng tầm dứt điểm của Van Persie, M.U có bàn gỡ hòa 1-1 quý như vàng khi trận đấu chỉ còn tính bằng giây.

Theo bình chọn của các CĐV trên trang web chính thức của đội chủ sân Old Trafford, Fellaini chính là cầu thủ M.U chơi hay nhất trong trận đấu với Chelsea. Với việc Fellaini đang có phong độ tốt và rất khao khát muốn được chứng tỏ mình, trong khi Toure không còn thể hiện được vai trò quan trọng ở Man City, cuộc đọ sức giữa 2 “gã khổng lồ” này hứa hẹn sẽ không còn chênh lệch như trước.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x