Hàng công Premier League: Ai là số một?

Việt Dũng Việt Dũng
19:13 ngày 27-08-2014
Premier League đã khởi tranh được 2 vòng, qua đó phần nào thực lực các đội bóng đã được thể hiện. Vậy trong “ngũ đại gia” Anh, đội bóng nào đã hoàn thiện hàng công? Đội bóng nào còn cần phải tăng cường hỏa lực?
Hàng công Premier League: Ai là số một?
Man City
Hàng công: Sergio Aguero (38 triệu bảng năm 2011), Stevan Jovetic (22 triệu, 2013), Edin Dzeko (27 triệu, 2011), Alvaro Negredo (20 triệu, 2013)
Tổng chi phí: 107 triệu bảng

Nhà ĐKVĐ Premier League đã khởi đầu mùa giải với lực lượng chẳng mấy thay đổi so với mùa trước, và phong độ họ cũng không hề sút giảm. Chiến thắng ấn tượng 3-1 trước một Liverpool từng khiến họ phải khổ sở mùa giải trước là minh chứng rõ nét nhất.

Sergio Aguero, tiền đạo xuất sắc đã ghi 28 bàn trong 34 trận mùa trước đang được HLV Manuel Pellegrini sử dụng như một “siêu dự bị” trong 2 vòng đầu tiên, và điều đó chẳng hề làm giảm cái duyên săn bàn của anh, với hiệu suất mỗi bàn 1 trận.

Jovetic đang "hồi sinh" mạnh mẽ

Đà hồi phục của Aguero sau kỳ World Cup đáng thất vọng đã làm vơi bớt nỗi lo của Pellegrini khi Edin Dzeko dính chấn thương trong trận đại chiến với Liverpool. Tiền đạo người Bosnia đang ngày càng quan trọng với The Citizens, anh đã ghi tới 26 bàn mùa trước và chắc suất đá chính trên hàng công nhà vô địch nước Anh.

Nhưng lý do chính khiến Pellegrini tỏ ra vững tâm trên TTCN mùa Hè này trong hoàn cảnh các đối thủ tăng cường lực lượng ồ ạt đến từ một cái tên khác: Stevan Jovetic. Sau mùa bóng đầu tiên gặp nhiều khó khăn trong thích nghi vì những chấn thương, chân sút Montenegro đang có phong độ cực cao, đỉnh điểm là cú đúp vào lưới Liverpool cách đây ít ngày.

Ngoài ra, Man City vẫn còn một lựa chọn khác, Alvaro Negredo. Chân sút người Tây Ban Nha vẫn đang chấn thương và phải nghỉ tới cuối tháng 9, nhưng cũng đã thể hiện mình chẳng hề thua kém các đồng đội với 26 bàn ghi được ở mùa giải năm ngoái.

Với bộ tứ tiền đạo “khủng” đến thế, Pellegrini chẳng có gì cần phải thay đổi. Ông đơn giản đã có một hàng tấn công mạnh mẽ nhất Premier League.

Đánh giá: 9,5/10 

Chelsea
Hàng công: Diego Costa (32 triệu, 2014), Fernando Torres (50 triệu, 2011), Didier Drogba (CNTD, 2014)
Tổng chi phí: 82 triệu bảng

Costa đang hòa nhập nhanh với Chelsea

Tình trạng thiếu một chân sút đáng tin cậy như ở mùa giải trước đã trôi vào dĩ vãng với Chelsea, sau khi đội bóng này chiêu mộ thành công Diego Costa từ Atletico Madrid.

Vầng trán của HLV Jose Mourinho hẳn đã nhăn đôi chút khi chứng kiến cậu học trò mới gặp nhiều khó khăn tại World Cup 2014 cùng ĐT Tây Ban Nha, nhưng mọi nghi hoặc tan biến hoàn toàn sau 2 vòng đấu đầu, bởi Costa đã thích nghi quá nhanh với bóng đá Anh, nhanh hơn nhiều so với mong đợi.

Mặc dù vậy, ngoại trừ Costa, Chelsea vẫn thiếu một phương án dự phòng tương xứng. Fernando Torres chỉ ghi 11 bàn trong 41 lần ra sân mùa trước và không bao giờ còn được xem là một tiền đạo hàng đầu. Trong khi Didier Drogba chỉ phù hợp với vai trò “siêu dự bị” hoặc thỉnh thoảng ra sân.

Tóm lại, nếu Costa khỏe mạnh, Chelsea sẽ rất đáng gờm. Những sự hỗ trợ từ hàng tiền vệ đông đảo và chất lượng sẽ đủ để giúp anh tiếp tục tỏa sáng tại Premier League. Nhưng nếu như vắng chân sút gốc Brazil này, Mourinho sẽ cực kỳ khó xoay sở.

Đánh giá: 7,5/10 

Liverpool
Hàng công: Daniel Sturridge (12 triệu, 2013), Mario Balotelli (16 triệu, 2014), Rickie Lambert (4 triệu, 2014)
Tổng chi phí: 32 triệu bảng

Liverpool sở hữu cặp tiền đạo đáng sợ: Balotelli và Sturridge

HLV Brendan Rodgers phải đối mặt một thách thức khổng lồ mùa Hè qua: thay thế Luis Suarez. Nên nhớ, tiền đạo người Uruguay đã ghi tới 31 bàn và giúp Liverpool tới gần danh hiệu Premier League nhất kể từ khi giải đấu này ra đời năm 1992.

Để khỏa lấp khoảng trống Suarez để lại, 2 chân sút Rickie Lambert và Mario Balotelli đã được đem về Anfield. Nếu như cái tên đầu tiên chỉ được xem như một sự bổ sung cho băng ghế dự bị, thì “Super Mario” dù không ghi bàn ổn định như Suarez, nhưng tiềm năng anh sở hữu cũng là cực lớn.

Vấn đề duy nhất với tân binh đến từ AC Milan chỉ là cá tính “điên rồ” đã trở thành “thương hiệu”, hơn thế là khả năng chống chọi kém mỗi khi đối diện với áp lực. Rodgers hiểu ông sẽ cần vận dụng tối đa khả năng quản lý của mình để mang lại một Balotelli với những tố chất xuất chúng nhất.

Bên cạnh tiền đạo người Italia, Rodgers còn một “quân bài tẩy” khác, Daniel Sturridge. Cựu cầu thủ Chelsea và Man City đã ghi tới 24 bàn cho Liverpool mùa trước, và giờ đang được xem là trụ cột hàng công của The Kop. Anh đã kịp có bàn thắng đầu tiên của mùa giải mới ngay ở trận ra quân gặp Southampton cách đây 2 tuần.

Cũng giống như Chelsea, Liverpool có thể gặp rắc rối nếu như Balotelli chấn thương hoặc không thể thi đấu. Mặc dù vậy, họ sẽ hứa hẹn là một đội bóng tấn công cực kỳ đáng sợ nếu như có đủ các “hỏa lực” cần thiết.

Đánh giá: 7,5/10 
 
Arsenal
Hàng công: Alexis Sanchez (30 triệu, 2014), Olivier Giroud (13 triệu, 2012), Lukas Podolski (11 triệu, 2012), Yaya Sanogo (CNTD, 2013), Joel Campbell (2011)
Tổng chi phí: 54 triệu bảng

Sanchez cần thêm thời gian để thích nghi với Premier League

Sau khi đuối sức trong cuộc đua vô địch mùa trước, Arsenal đã rất chú trọng đầu tư hàng tấn công. Chân sút trị giá 35 triệu bảng Alexis Sanchez được HLV Arsene Wenger đưa về với hy vọng đảm bảo hiệu suất 25 bàn thắng mỗi mùa cho CLB Bắc London, tuy nhiên những màn trình diễn của anh trong 2 vòng đầu cho thấy tiền đạo này sẽ cần thêm thời gian thích nghi.

Olivier Giroud thường bị coi là “chân gỗ”, nhưng mùa trước cũng đã ghi được 22 bàn trên mọi đấu trường. Anh vẫn sẽ được giữ lại và sử dụng như một quân bài chiến lược.

Trong khi đó, Lukas Podolski đang bị đồn là sẽ rời Emirates với điểm đến mới là Italia. Tuy nhiên, tới thời điểm này, tức là TTCN chỉ còn chưa đầy 1 tuần là đóng cửa, vẫn chưa có đề nghị chính thức nào được đưa ra.

Ngoài ra, hàng công của Arsenal còn có Yaya Sanogo và Joel Campbell, 2 chân sút trẻ chưa thể hiện được nhiều. Dẫu sao thì khi Theo Walcott trở lại, hàng công của “Pháo thủ” sẽ nguy hiểm hơn hiện tại rất nhiều.

Nhìn tổng thể, hàng tấn công của Arsenal khá ổn, không xuất sắc và không thể ở cùng đẳng cấp với Man City, nhưng cũng đủ dày và chất lượng để họ cạnh tranh chức vô địch, miễn là hàng tiền vệ thể hiện được sức sáng tạo như giai đoạn đầu mùa giải trước.

Đánh giá: 7/10 

M.U
Hàng công: Wayne Rooney (27 triệu, 2004), Robin van Persie (24 triệu, 2012), Danny Welbeck (tự đào tạo), Javier Hernandez (2010)
Tổng chi phí: 51 triệu bảng

Van Persie và Rooney vẫn chưa tìm lại được phong độ tốt nhất

M.U đang khủng hoảng, nhưng hàng tấn công lại là một tuyến mà họ hoàn toàn không cần phải bổ sung nữa. Wayne Rooney là thủ quân CLB, và với 19 bàn ghi được mùa trước cùng với tầm ảnh hưởng cực lớn lên lối chơi chung, anh đã là không thể thay thế, dù HLV có là David Moyes, Ryan Giggs hay Louis van Gaal.

Đá cặp với “gã Shrek” hiển nhiên là Robin van Persie, tiền đạo đã ghi 30 bàn ở mùa giải đầu tiên cập bến Old Trafford, trước khi dính chấn thương liên tiếp mùa giải năm ngoái.

Dù sao, nếu như cần một người đủ khả năng khai thác hết tài năng của Van Persie, đó chỉ có thể là Van Gaal. Nhà cầm quân người Hà Lan đã sử dụng anh rất tốt trong màu áo ĐTQG tại VCK World Cup 2014 vừa qua, và người hâm mộ vẫn kỳ vọng một hình ảnh tương tự của chân sút mang áo số 20 tại Premier League.

Để dự phòng cho cặp đôi Rooney-Van Persie, có vẻ như Van Gaal không cần tới cả 2 tiền đạo Danny Welbeck và Javier Hernandez. Những tin đồn về khả năng M.U chia tay họ đã xuất hiện khá dày đặc trên báo chí thời gian gần đây. Nhưng sẽ là thiếu khôn ngoan nếu như “Quỷ đỏ” bán cùng lúc cả 2 người, đặc biệt là khi tiền sử chấn thương của Van Persie vô cùng phức tạp.

Đánh giá: 6,5/10
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Tin Premier League (27/8): Balotelli sẽ có trận ra mắt vào cuối tuần này Tin Premier League (27/8): Balotelli sẽ có trận ra mắt vào cuối tuần này

    Bongdaplus tổng hợp tất cả các thông tin xoay quanh chuyển động của các đội bóng ở Premier League ngày 27/8.

  • Wenger sẽ hối hận vì đặt niềm tin vào Giroud? Wenger sẽ hối hận vì đặt niềm tin vào Giroud?

    Arsenal bước vào mùa giải năm nay với rất nhiều sự tự tin, song việc HLV Arsene Wenger vẫn quá phụ thuộc vào tiền đạo Olivier Giroud có thể sẽ khiến Pháo Thủ phải trả giá, khi tiền đạo người Pháp gặp chấn thương.

  • “Viện binh” Arsenal cho MK Dons mượn trở thành hung thần của M.U “Viện binh” Arsenal cho MK Dons mượn trở thành hung thần của M.U

    Chắc hẳn các CĐV “Pháo thủ” đang rất hoan hỉ khi biết rằng tiền đạo Benik Afobe, cầu thủ được Arsenal cho MK Dons mượn, đã lập cú đúp ấn định chiến thắng hủy diệt M.U đêm qua.

  • Sự nghiệp của Lampard tại ĐT Anh qua những bức ảnh tuyệt đẹp Sự nghiệp của Lampard tại ĐT Anh qua những bức ảnh tuyệt đẹp

    Nhân sự kiện Frank Lampard công bố quyết định chia tay ĐT Anh, hãy cùng Bongdaplus nhìn lại những thăng trầm trong sự nghiệp 15 năm cống hiến của tiền vệ này cho đội bóng “Tam sư”.

  • Cuộc cách mạng về giá chuyển nhượng cầu thủ tại Anh Cuộc cách mạng về giá chuyển nhượng cầu thủ tại Anh

    30 năm trước, chữ ký gây sốc với cả nền bóng bóng đá Anh là Trevor Francis, cầu thủ đầu tiên ở Anh có giá 1 triệu bảng.

  • M.U sẽ giúp Di Maria xứng tầm ngoại hạng? M.U sẽ giúp Di Maria xứng tầm ngoại hạng?

    Mức phí chuyển nhượng khổng lồ mà Man United bỏ ra sẽ bảo đảm cho Di Maria điều mà anh đã bị từ chối ở Madrid: một vị trí ngôi sao trong đội hình. Bây giờ điều mà NHM quan tâm nhất chính là khả năng thích ứng của tiền vệ người Argentina ở môi trường mới.

  • “Gà nòi” M.U vẫn còn non “Gà nòi” M.U vẫn còn non

    Thất bại nặng nề trước MK Dons tại Cúp Liên Đoàn là bằng chứng xác thực nhất cho việc chất lượng đào tạo trẻ đang có phần đi xuống tại M.U. Sau đây là đánh giá màn trình diễn một vài gương mặt trẻ tiêu biểu của Quỷ Đỏ đêm qua.

  • Góc chiến thuật: Sai lầm của Rodgers Góc chiến thuật: Sai lầm của Rodgers

    Thất bại trước Man City chỉ ra bộ mặt non nớt của Liverpool. Họ nhập cuộc ào ạt nhưng không duy trì được sự tập trung và chắc chắn. HLV Brendan Rodgers đã dùng nguyên bài cũ từng hạ gục Man City cách đây bốn tháng mà quên rằng nhà ĐKVĐ Premier League đã ở một tầm cao mới.

  • Vòng 2 Premier League: Ai ở chỗ nấy! Vòng 2 Premier League: Ai ở chỗ nấy!

    Những trận đấu đỉnh cao bộc lộ rõ tất cả những gì người ta cần biết về những đội bóng lớn, cũng giống khi bộ ba siêu sao quần vợt Rafael Nadal - Roger Federer - Novak Djokovic đấu với nhau, giới hâm mộ mới thấy hết kỹ thuật tuyệt đỉnh của ba siêu sao này.

  • Forrest Gump đến nhà hát Forrest Gump đến nhà hát

    Cũng như chàng Forrest Gump trong bộ phim cùng tên, Angel di Maria nổi tiếng bởi những bước chạy, khởi đầu là chạy quanh trong nhà, chạy cơm từng bữa cùng gia đình, chạy trên sân cỏ và cuối cùng là chạy lên đỉnh vinh quang. Sắp tới, Di Maria sẽ mang bước chạy ấy vào trong “Nhà hát của những giấc mơ” để cứu rỗi cho những linh hồn lạc lối.

  • Aguero và những bàn thắng nhanh nhất từ băng ghế dự bị Aguero và những bàn thắng nhanh nhất từ băng ghế dự bị

    Tiền đạo Sergio Aguero đã lọt vào "top cầu thủ ghi bàn nhanh nhất sau khi vào sân từ ghế dự bị" với pha lập công sau giây 23 trong chiến thắng 3-1 của Man City trước Liverpool tại vòng 2 Premier League 2014/15.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x