Juergen Klopp nổi tiếng là người truyền cảm hứng cho các cầu thủ trẻ và chiến thắng trước Bournemouth ở vòng 4 Cúp Liên đoàn đã chứng minh điều đó.
Khi Klopp tin người trẻ...
Sau 3 trận đấu liên tiếp toàn hòa với các cựu binh mà ông thừa hưởng từ Bendan Rodgers, nhà cầm quân người Đức đã thực hiện một loạt những sự thay đổi trước Bournemouth và ông được tưởng thưởng xứng đáng bằng tấm vé dự tứ kết Cúp Liên đoàn gặp Southampton.
Klopp dĩ nhiên đang rất hạnh phúc, bởi lẽ với việc Chelsea, Arsenal và M.U đều đã bị loại, Cúp Liên đoàn giờ trở thành giải đấu để ông có thể chinh phục danh hiệu ngay ở mùa giải đầu tiên cùng Liverpool. Nhưng trên hết, ông cảm thấy thỏa mãn sau khi ý tưởng, mong muốn của mình bắt đầu phát huy hiệu quả.
Dẫu các vị khách Bournemouth đến Anfield với đội hình què quặt vì chấn thương, và cảm thấy trút được ít gánh nặng khi tạm rời đấu trường Ngoại hạng Anh, nơi họ để thua tới 10 bàn ở 2 trận gần nhất, nhưng rõ ràng rạng sáng nay Liverpool là đội chơi chắc chắn hơn, tổ chức hơn và đặc biệt là nguy hiểm hơn.
Klopp giúp các cầu thủ trẻ Liverpool tự tin hơn
Với Connor Randall, Cameron Brannagan, Joao Teixeira và tài năng trẻ Jordon Ibe cũng lần đá chính đầu tiên, Liverpool đã thể hiện một bộ mặt trẻ trung, thi đấu đầy năng lượng nhưng không kém phần thanh thoát xung quanh vòng cấm của đối thủ. Không khó để Liverpool có thể phá vỡ thế bế tắc ở một thế trận như thế. Phút 17, Teixeira phối hợp với một cầu thủ trẻ khác là Divock Origi để tạo ra cơ hội để Nathaniel Clyne ghi bàn thắng đầu tiên của mình cho Liverpool.
Tầm quan trọng của việc tiếp tục tin dùng vào các cầu thủ vẫn còn quá sớm để có thể trả lời, nhưng Klopp giờ hướng đến Stamford Bridge vào cuối tuần với tâm trạng tốt hơn nhiều so với Chelsea. Họ đã khống chế Bournemouth thành công trong hiệp một và hoàn toàn áp đảo trong phần còn lại của trận đấu.
VIDEO: Klopp "điên" đến mức nào sau trận thắng Bournemouth?
... họ không phụ lòng thầy
Với Juergen Klopp, rõ ràng là có chút mạo hiểm khi tung ra sân một đội hình còn non kém kinh nghiệm, nhưng vẫn đạt được mục đích là đi tiếp ở giải đấu mà theo logic là cơ hội tốt nhất để tránh nguy cơ trắng tay ở mùa giải này. Nên nhớ, Rafa Benitez đã cho thấy tầm quan trọng của việc giành danh hiệu đầu tiên ngay mùa đầu tiên cùng Liverpool là thế nào. Nhà cầm quân người Đức dĩ nhiên nhắm đến những danh hiệu lớn hơn cùng Liverpool song rõ ràng Cúp Liên đoàn và một vị trí trong Top 4 mùa bóng này đã là một thành công.
Liverpool đang khởi sắc với những cầu thủ trẻ
Liverpool đang tiến bộ dưới thời Klopp và những dấu hiệu từ hiệp một rạng sáng nay là hết sức tích cực. The Kop đang bị bão chấn thương hoành hành, nhưng các cầu thủ trẻ khi được trao cơ hội đã không làm phụ lòng Klopp. Họ mang đến một lối chơi giàu năng lượng hơn cho Liverpool, khi di chuyển thường xuyên với tốc độ cao, và hoàn toàn lấn lướt hơn Bournemouth, đối thủ cũng đã chơi tốt hơn rất nhiều so với lần chạm trán gần nhất đầu mùa này.
Điểm sáng nhất trong lứa trẻ của Liverpool hôm qua là cựu ngôi sao U21 Bồ Đào Nha Joao Teixeira. Anh sở hữu những phẩm chất cá nhân tuyệt vời, vấn đề chỉ là điều đó có được thể hiện thường xuyên hay không nếu liên tục phải làm bạn với băng ghế dự bị.
Tiền vệ 22 tuổi này góp công lớn vào bàn thắng duy nhất của trận đấu khi anh thoát xuống nhận đường chuyền tinh tế của Firmino đánh gót điệu nghệ, nhưng Adam Smith kịp giải nguy ngay trên vạch vôi. Song Clyne kịp thời có mặt để ghi bàn quyết định số phận trận đấu.
VIDEO: Liverpool 1-0 Bournemouth (Vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh)
Bàn thắng đó tiếp thêm sự tự tin cho Liverpool với Ibe đặc biệt gây ấn tượng với các pha xử lý tinh tế, cũng như Firmino chơi thoải mái ở vị trí hộ công, thay vì nhạt nhòa khi đá bên cánh. Cùng Teixeira, Firmino tạo nên những pha tấn công ấn tượng nhất của Liverpool trận này chỉ tiếc là kém may để có tên trên bản tỷ số.
Ở mặt trận phòng ngự, thủ môn trẻ Bogdan cũng tỏ ra không hề kém cạnh với 3 pha cứu thua xuất sắc trong hiệp một, đặc biệt là cơ hội giành cho Junior Stanislas để cho thấy anh sẵn sàng cạnh tranh cho vị trí số một ở khung gỗ.
Vĩ thanh
Dẫu vậy, vẫn còn những khiếm khuyết cần khắc phục và việc thiếu những bàn thắng là điều đáng lo nhất. Nhưng với Benteke và Sturridge trở lại sau chấn thương, Firmino chứng tỏ được giá trị ở vai trò mới thì khâu ghi bàn cũng sẽ được giải quyết. Điều quan trọng hơn cả, niềm tin vào Klopp đang lớn dần và Liverpool đang tràn đầy cảm hứng với lối chơi hoàn toàn mới mà ông thầy người Đức mang lại.
Đội hình thi đấu và chấm điểm cầu thủ Liverpool rạng sáng nay
Một ngày sau khi ĐKVĐ Chelsea cùng Arsenal dừng chân ở vòng 4 cúp Liên đoàn Anh, đêm qua tới lượt ông lớn M.U nói lời chia tay giải ở trước ngưỡng cửa tứ kết.
Theo thông tin từ báo chí Anh, Liverpool đã đưa vào tầm ngắm tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang. Đây là điều dễ hiểu bởi hàng tiền đạo The Kop đang chơi cực tệ từ đầu mùa giải. Sau 10 vòng ở Premier League, họ mới ghi 9 bàn và là một trong những hàng công yếu nhất giải đấu.
HLV Louis van Gaal thừa nhận ông tự hào với những gì các cầu thủ M.U đã thể hiện trong trận thua 1-3 trước Middlesbrough trên chấm 11m ở vòng 4 cúp Liên đoàn.
Chelsea đang ngày càng chìm sâu vào khủng hoảng. Sau khi rơi xuống vị trí thứ 15 tại Premier League, họ lại chịu cú sốc bị loại ở Cúp Liên đoàn. Dưới con mắt của cây viết tên tuổi Martin Samuel trên tờ Daily Mail, HLV Jose Mourinho cần một kỳ nghỉ dài để tránh lún thêm vào khủng hoảng.
Ngay sau khi xác định được 8 cái tên góp mặt ở tứ kết cúp Liên đoàn Anh, ban tổ chức đã tiến hành bốc thăm phân cặp các trận đấu ở giai đoạn này. Kết quả, chỉ có duy nhất một cặp đầu gồm toàn các đại diện Premier League, đó là màn so tài giữa Liverpool và Southampton.
Manchester City tỏ ra quá mạnh so với Crystal Palace ở vòng 4 cúp Liên đoàn Anh. Được thi đấu trên sân nhà Etihad, họ đã đè bẹp Crystal Palace với tỷ số 5-1 trong ngày tiền đạo trẻ Kelechi Iheanacho gây được ấn tượng rất tốt.
Nhờ bàn thắng duy nhất của hậu vệ Nathaniel Clyne, Liverpool đã vượt qua Bournemouth ở trận đấu thuộc vòng 4 cúp Liên đoàn Anh diễn ra đêm qua. Như vậy là sau 3 trận đầu đều hòa, cuối cùng HLV Juergen Klopp cũng có được chiến thắng đầu tay cùng The Kop.
Sau Chelsea và Arsenal, M.U là “ông lớn” thứ 3 phải nói lời chia tay cúp Liên đoàn từ vòng 4, sau thất bại trước Middlesbrough ở những loạt đá luân lưu với tỉ số 1-3.
Arsenal đã đại bại 0-3 trong chuyến làm khách trước Sheffield Wednesday. Kết quả đó không chỉ khiến Pháo thủ dừng bước ở Cúp Liên đoàn, mà còn cho thấy sự non yếu ở tuyến kế cận. Giờ đây, HLV Arsene Wenger sẽ không còn sân chơi để rèn giũa cầu thủ trẻ và đội ngũ dự bị của Arsenal.
Ban lãnh đạo M.U tự tin sẽ chiếm được vị trí số 1 của Real Madrid trên bảng xếp hạng những đội bóng giàu nhất thế giới trong vòng 12 tháng tới. M.U thậm chí còn mang về một vị giám đốc tài chính mới để phục vụ tham vọng này.
Sau khi chấm dứt hợp đồng với HLV Troussier, LĐBĐ Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn vào vị trí HLV trưởng U23 Việt Nam để tham dự VCK U23 châu Á 2024.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn