Sự tỏa sáng của các cầu thủ trẻ như Dedryck Boyata, Kelechi Iheanacho và tân binh Bruno Zuculini đã mang về chiến thắng 4-1 cho Man City trong trận giao hữu với Kansas City ở Mỹ.
Phút thứ 3 của trận đấu, nhà ĐKVĐ Premier League đã sớm có bàn mở tỷ số nhờ công của tiền vệ tân binh Bruno Zuculini sau một tình huống xoay người vô-lê đẹp mắt ngay sát vòng cấm. Đây là bàn thắng đầu tiên của tài năng trẻ người Argentina trong màu áo mới sau khi gia nhập Man City trong mùa Hè 2014. Tuy nhiên, công lớn trong bàn thắng của Zuculini đến từ lỗi phá bóng của 2 cầu thủ Kansas City sau tình huống Iheanacho (Man City) đỡ bóng trượt.
Màn ăn mừng bàn thắng của Sapong
Có được bàn thắng dẫn trước từ sớm, Man City thi đấu cực kỳ thanh thoát. Nhưng trong khoảng khắc mà hàng thủ đội bóng tới từ nước Anh thi đấu thiếu tập trung, Sapong thoát xuống dứt điểm gỡ hòa 1-1 cho Kansas City sau đường chuyền bên cánh trái của Soony Saad ở phút 30. Nhưng đó là tất cả những gì mà Kansas City làm được trước Man xanh, bởi trong quãng thời gian còn lại Dedryck Boyata, Aleksandar Kolarov (phạt đền), Kelechi Iheanacho liên tiếp ghi bàn giúp đại diện của xứ sở Sương mù giành chiến thắng chung cuộc 4-1.
Ở trận đấu tiếp theo, đội bóng của HLV Manuel Pellegrini sẽ đối đầu với AC Milan vào ngày 28/7 trên sân Heinz Field.
Sau khi cho ra mắt áo đấu đầu tiên dành cho sân khách (màu vàng), Chelsea mới đây đã công bố bộ cánh khi thi đấu xa nhà khác, với màu chủ đạo màu xanh đậm được tô điểm bằng màu xanh ngọc.
Với sự xuất hiện của James Rodriguez, Isco gần như không còn cơ hội thi đấu ở vị trí sở trường là tiền vệ kiến tạo trong đội hình Real Madrid mùa tới. Đó là lý do khiến Man City quyết định gia nhập cuộc đua giành tiền vệ 22 tuổi này.
Trong khi Man Utd, Chelsea, Arsenal và Liverpool chiêu binh mãi mã rầm rộ thì Man City lại khá yên lặng trên TTCN mùa Hè. Nhà ĐKVĐ Premier League đang kiếm tìm sự ổn định trên cái nền vững chắc, điều mà các đối thủ còn lại chưa có được.
Mùa trước, Mourinho tự miêu tả Chelsea là “ngựa nhỏ”. Nhưng bây giờ, Mou tự tin The Blues “có thể thống trị xứ sương mù 10 năm nữa”. Chưa rõ Chelsea có đủ sức cai trị bóng đá Anh một thập kỷ như Mou nói hay không? Nhưng một điều chắc chắn là cuộc đua Premier League 2014/15 đáng chờ đợi hơn bao giờ hết…
Hàng trăm triệu bảng đã được các CLB Anh bỏ ra trên thị trường chuyển nhượng hè này, nhưng không có cảm giác nào tuyệt vời hơn được chứng kiến một cầu thủ trẻ trưởng thành từ lò đào tạo nhà và tỏa sáng ở đội 1.
Sáng mai, Man United sẽ có trận đầu tiên dưới thời HLV Louis van Gaal. Một cuộc cách mạng toàn diện sẽ chính thức bắt đầu, mà ở đó, bất cứ ngôi sao nào của Man United, dù mới như Ander Herrera hay kỳ cựu như Wayne Rooney cũng đều phải nỗ lực tối đa để chứng tỏ…
Tân HLV Louis van Gaal của M.U mới đây đã có những lời chỉ trích nhắm vào chuyến du đấu của Quỷ Đỏ tại Mỹ, cho rằng đó chỉ là “những hoạt động thương mại”.
Trong một mùa giải ghi nhận tới 51 trường hợp chấn thương ở MU, chỉ có 3 cầu thủ được coi là miễn nhiễm, gồm Bruno Fernandes, Diogo Dalot và Alejandro Garnacho. Điểm chung của họ là đều noi gương Cristiano Ronaldo.
Một thông tin đầy bất ngờ đã được tờ The Athletic đăng tải, đó là HLV Xabi Alonso nhiều khả năng sẽ tiếp tục gắn bó với Leverkusen sau khi mùa giải 2023/24 hạ màn thay vì chuyển sang dẫn dắt Bayern hoặc Liverpool. Điều này khiến "Lữ đoàn đỏ" phải hướng đến những mục tiêu khác cho người kế nhiệm Jurgen Klopp.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn