Klopp muốn đứng đầu vào tháng 5, không phải tháng 11

Hà Trang
09:35 ngày 11-11-2019
Dù đánh bại đại kình địch Man City sau một trận cầu mãn nhãn nhưng HLV Juergen Klopp vẫn không thể hiện niềm vui trọn vẹn, chí ít là trên sóng truyền hình.
Klopp muốn đứng đầu vào tháng 5, không phải tháng 11

Những bàn thắng của Fabinho, Mohamed Salah và Sadio Mane giúp Liverpool vượt qua Man City 3-1, qua đó xây chắc ngôi đầu với 8 điểm nhiều hơn đội xếp thứ 2 là Leicester, đồng thời hơn chính City 9 điểm. Thông thường, sau những chiến thắng quan trọng kiểu này, đặc biệt là trên sân nhà Anfield, Klopp sẽ có màn ăn mừng đặc trưng là chạy về phía cuối sân, ngước lên khán đài và đập tay vào ngực đầy nhiệt huyết tri ân CĐV.

Để bắt trọn khoảnh khắc này, đài Sky Sports đã cắt cử một máy quay chạy theo Klopp. Tuy nhiên, không hiểu có bức xúc gì mà Klopp đã từ chối thực hiện màn ăn mừng trên. Những gì thu lại trên sóng truyền hình còn chỉ ra Klopp đã nói với chàng quay phim: "Tôi sẽ không làm điều đó khi anh còn ở đây. Tôi không phải thằng hề".

Sau đó, Klopp không hề quan tâm tới chiếc máy quay đó nữa mà dồn sự chú ý về phía các khán đài, liên tục vẫy tay cảm ơn người hâm mộ. Ở một diễn biến khác, Klopp thận trọng khi nói về vị trí hiện nay của Liverpool:

"Thú thực mà nói, chúng tôi không hề cảm thấy áp lực. Mọi thứ sẽ trở nên khó khăn hơn từ lúc này nhưng chúng tôi hiểu điều đó. Nếu các bạn ủng hộ chúng tôi thì sẽ thấy khoảng cách 9 điểm với Man City là một điều tích cực.

Klopp tỏ ra bức xúc với máy quay

Những người khác sẽ nói, hoặc đã nói rằng từ bây giờ, Liverpool chỉ có thể thua thôi. Đó là một cách tiếp cận rất tiêu cực nhưng bạn có thể nói nếu muốn. Chúng tôi không quan tâm, tôi có thể hứa với bạn rằng chúng tôi không quan tâm.

Chúng tôi hoàn toàn tập trung vào trận đấu này và không phải vị trí trên BXH hay khoảng cách với City. Đó là điều khá điên rồ, 9 điểm nhiều hơn City, bạn không thể tưởng tượng những điều như vậy có thể xảy ra. Nhưng thực ra nó cũng không quan trọng bởi ai muốn đứng đầu vào tháng 11 chứ? Bạn muốn phải đứng đầu vào tháng 5".

Nói về những tranh cãi trong bàn thắng đầu tiên của Liverpool, Klopp chia sẻ với bức xúc của Pep Guardiola: "Tôi có thể hình dung đó là tình huống mà Pep sẽ không hài lòng. Điều đó là bình thường. Nhưng cách chúng tôi phản kháng thật tuyệt, chỉ mất 22 giây để đưa bóng đến trước cầu môn của họ và Fabinho đã giúp chúng tôi vượt lên dẫn 1-0.

Bàn thắng thứ 2 của chúng tôi, tôi không nghĩ mình đã nhìn thấy một pha lập công tương tự trước đây. Một hậu vệ phải chuyền dài hơn 60m cho hậu vệ trái, chỉ sau 2 nhịp lại có một đường tạt bóng hơn 50m cho Salah đánh đầu. Bàn thắng đó rất đặc biệt. Thật là một khoảnh khắc đẹp cho một pha lập công như thế.

Bàn thứ 3 cũng rất tốt. Một đường tạt tuyệt vời và Sadio Mane đã ở đúng vị trí. Bên cạnh 3 bàn thắng là những nỗ lực hết mình. Các chàng trai của tôi xứng đáng với 3 điểm".

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x