Hậu derby nước Anh

Lăng kính: Nỗi ám ảnh Anfield

Đức Hoàng Đức Hoàng
14:42 ngày 02-09-2013
HLV David Moyes từng giải thích lý do Everton không thắng tại Anfield là do đội bóng của ông quá thiếu sao. Tuy nhiên, điều này một lần nữa lại lặp lại với chiến lược gia người Scotland, cho dù lúc này ông đang được dẫn dắt một thế lực hùng mạnh như M.U.
Lăng kính: Nỗi ám ảnh Anfield
1. Trước chuyến làm khách cuối cùng của David Moyes tại Anfield với tư cách HLV Everton vào tháng 5 năm nay, ông đã bỏ dở buổi phỏng vấn trước trận với kênh Sky chỉ vì một câu hỏi: “Tại sao ông chưa bao giờ thắng tại Anfield?”.

HLV người Scotland đã im lặng một lúc, trước khi trả lời bằng một giọng không giấu được sự kích động: “Bởi vì họ có nhiều cầu thủ giỏi hơn chúng tôi”. Rồi ông đứng dậy và bước ra khỏi studio. Buổi phỏng vấn kết thúc.

Nhưng hóa ra đó không phải là lần cuối cùng David Moyes phải đối mặt với câu hỏi ấy. Hôm qua, nó lại được lặp lại tại Anfield, cho dù ông đã rời khỏi Everton.
Hôm qua, trong lần đầu tiên làm khách tại Anfield mà không phải với tư cách HLV Everton, áp lực phải thắng tại Anfield đè nặng trên vai David Moyes hơn bao giờ hết. Và cuối cùng, ông vẫn chưa thể làm được điều đó.



2. Trong suốt thời gian làm HLV của Everton, đã hơn một lần David Moyes cố lý giải cho việc thường xuyên thất bại trước Liverpool. Lý lẽ ấy rất đơn giản và nhiều người có thể chấp nhận được: Liverpool nhiều tiền hơn.

“Họ có ngân sách tài chính khác hẳn chúng tôi. Họ có một đội hình mạnh và có thể vô địch châu Âu. Chúng tôi không thể cạnh tranh với họ” – ông nói. Và đó là một kiến giải hợp lý.

Chưa biết ông sẽ nói gì để lý giải về thất bại của Man United. Nhưng nếu phải chọn hộ ông một câu trả lời, thì có lẽ, ông nên nói lại câu của 4 tháng trước: Liverpool có nhiều cầu thủ giỏi hơn.

Điều này thoạt nghe có phần vô lý. Nhưng nó đã được thể hiện trên sân, rõ nét nhất trong 45 phút đầu. Liverpool chơi một thứ bóng đá chính xác tuyệt vời, thường xuyên thắng trong các pha một đấu một, phòng ngự tỉnh táo, và khi họ có bóng thì các cầu thủ Man United thường xuyên phải phạm lỗi để giành bóng. 

Liverpool đơn giản là đã chơi hay hơn. Man United không chỉ thua về tỷ số như mọi lần mà đã thua cả về thế trận.

Không cần so sánh hết các vị trí, chỉ cần nhìn vào tư cách của người thủ lĩnh: Trong một ngày không có Wayne Rooney, Man United không có một tiền vệ nào chơi ở cùng đẳng cấp với Steven Gerrard tại Anfield đêm qua.



3. Đấy chỉ là một giả thiết không bao giờ xảy ra. Cho dù nguyên nhân có là gì thì bây giờ David Moyes cũng không thể nói ra câu nói của tháng 5 nữa. Hoàn toàn không được phép.

Ông không thể bảo “đơn giản Liverpool mạnh hơn”. Ông cũng không có cái quyền lảng tránh nữa. Cho dù có cắt ngang một buổi phỏng vấn hay họp báo nữa, thì câu hỏi cũng sẽ đeo bám ông dai dẳng. Vì bây giờ ông là HLV của Manchester United. Làm HLV đội lớn khổ hơn làm HLV đội nhỏ là như thế.

Câu hỏi về việc David Moyes không thắng tại Anfield, thực ra sẽ trở thành một phần của câu hỏi lớn về tương lai của M.U trong nhiệm kỳ của ông, một phần của mối hoài nghi ông có thể giúp M.U đứng ở đỉnh cao mà Sir Alex Ferguson đã cho họ hay không?

Anfield ám ảnh David Moyes của Everton một, thì bây giờ ám ảnh David Moyes của Man United mười. Thành tích tại nơi ấy từ chỗ chỉ là một thống kê mang tính tham khảo (vì Everton đã nhiều lần xếp trên Liverpool cuối mùa) bỗng nhiên phình to ra thành một quả tạ đè lên ngực Moyes.
Mấy ngày trước, ông bảo: “Chừng nào Man United còn chơi như trận thắng Swansea thì tôi không quan tâm thiên hạ nói gì”.

Bây giờ, Man United đã thua. Và tốt nhất là David Moyes cũng đừng nên quan tâm xem thiên hạ nói gì. Họ sẽ nói những điều rất khó nghe.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x