Lăng kính: Nước mắt đàn ông

Trần Minh Trần Minh
09:59 ngày 04-12-2013
Khi thông tin Wayne Rooney có thể bị bán cho Man United nổ ra cách đây gần 10 năm, Chủ tịch Bill Kenwright của Everton đã bị dọa giết. Các CĐV thề sẽ đốt trụ sở Everton và đốt luôn nhà ông nếu CLB dám bán đi chàng trai vàng của họ.
Lăng kính: Nước mắt đàn ông
Sau này các CĐV Everton mới hiểu và thông cảm cho Bill Kenwright. Họ đã trách lầm ông bởi chính Rooney mới là người dứt áo rời Merseyside. Vị chủ tịch khi ấy gần lục tuần nhưng vẫn cư xử hồn nhiên như trẻ con. Kenwright... năn nỉ và hứa hẹn với Rooney đủ điều. Tổng cộng đã có 15 cuộc gặp gỡ chỉ trong vòng có vài tuần lễ với hy vọng Rooney sẽ thay đổi ý định. Cứ sau một lần thuyết phục bất thành, Kenwright về nhà và nghĩ xem mình sẽ nói gì lần gặp tiếp theo.

Tất nhiên bây giờ chúng ta đã biết là  Rooney đã rời khỏi Everton với cái giá 25 triệu bảng. Nhưng hồi ấy, chủ tịch Kenwright chưa bao giờ sẵn sàng cho việc ra đi của anh. Cái ngày phái đoàn Man United đến để gút lại vụ chuyển nhượng trong phòng làm việc của mình, Kenwright đã xin phép Sir Alex Ferguson và những người đi cùng để gọi một cuộc điện thoại.



Cuộc điện thoại ấy là dành cho... mẹ ông. “Họ cướp mất thằng nhỏ rồi, má ơi. Họ lấy nó đi thật rồi”, Kenwright vừa nói vừa khóc ngon lành như một đứa trẻ trên điện thoại. Rồi ông chuyền điện thoại cho... Sir Alex, bảo rằng mẹ ông có chuyện cần nói. Sir Alex vẫn bốc máy và nghe bà lão ở đầu dây bên kia trút cơn thịnh nộ: “Sao các ông dám lấy thằng nhỏ của chúng tôi hả? Đừng nghĩ muốn làm gì thì làm nhé. Muốn có nó thì móc 50 triệu bảng ra đây”.

Ngày ấy Sir Alex chỉ mỉm cười vì nghĩ là Kenwright “diễn” để ép giá (vị này là một nhà sản xuất phim hàng đầu của nước Anh, làm việc với toàn diễn viên hạng A nên có diễn xuất như thần thì cũng không quá lạ). Nhưng sau đó Everton đã đồng ý với cái giá 25 triệu bảng tương đối dễ dàng. Thì ra là Kenwright... khóc thật, giọt nước mắt cứ như một đứa trẻ bị ăn hiếp. Mà ai ăn hiếp ông? Chả phải Man United , tuyển trạch viên của “Quỷ đỏ” đã theo Rooney từ khi anh này mới có 15 tuổi mà Everton vẫn giữ được như thường.

Kenwright bị ăn hiếp bởi... Rooney. Mà Rooney làm gì? Anh... khóc nhè y như ông chủ mình. Khi thấy nỗ lực thuyết phục của mình vấp phải sự cương quyết của CLB, Rooney đã khóc. Năm 2008 chính Kenwright lên báo thừa nhận là nếu không vì những giọt nước mắt ấy, chưa biết chừng giờ này Everton vẫn đang còn Rooney trong biên chế.



Nhưng Rooney cũng chính là điểm yếu duy nhất của thương nhân này. Từ khi ngồi vào ghế chủ tịch Everton vào chục năm trước, Kenwright gần như không có lấy một quyết định sai lầm. Ông đã từng nói: “Tôi không thấy bất kỳ nhân vật nào có thể vận hành Everton tốt hơn là Kenwright”.

Ngay trong mùa hè này,  Everton bán Fellaini thay vì Leighton Baines, chọn Roberto Martinez thay cho David Moyes. Đấy đều là những quyết định mang tính hợp lý cao. Khi chia tay một HLV thâm niên dường ấy mà vẫn giữ được sự ổn định, điều đó chứng tỏ CLB có cấu trúc bền vững và một sự lãnh đạo sáng suốt. Nếu như Everton giữ vững khởi đầu tốt này đến hết mùa, hóa ra David Moyes cần Everton để làm đòn bẩy cho tên tuổi của mình chứ đâu phải Everton cần Moyes để giữ vững vị thế một đội mạnh ở Premier League?

Trước mắt, Everton đang xếp cao hơn M.U của Moyes và Rooney. Biết đâu Kenwright sẽ gặp Rooney sau trận này và nói: “Nghe bảo cậu vẫn còn muốn rời M.U? Hay là về Everton? Tôi bán Baines cho họ để mang cậu về nhé?”.

Nghe có vẻ... khó tin, nhưng biết đâu được. Bóng đá vốn đầy những chuyện khó tin y hệt như... phim của Kenwright vậy.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x